Ra mắt tập thơ “Ấm lạnh pháp đình” của luật sư Nguyễn Minh Tâm
VHO- Sáng ngày 21.3, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức ra mắt tập thơ Ấm lạnh pháp đình của luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm. Đây được xem là tập thơ đầu tiên viết về pháp đình trong đời sống thi ca Việt Nam.
Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm là gương mặt khá quen thuộc trong giới luật sư và giới văn chương ở TP.HCM. Ở tuổi “cổ lai hy”, sau nhiều năm gắn bó với công việc của một luật sư, ông đã có những chiêm nghiệm về cuộc sống, những vui buồn, sướng khổ cùng các thân chủ trong các phiên tòa. Những cung bậc cảm xúc ở môi trường đặc thù ấy đã được ông thi vị hóa thành những tác phẩm văn học để đời. Ấm lạnh pháp đình là tập thơ thứ ba, sau Lời ru thầm và Tóc đất của Nguyễn Minh Tâm sáng tác trong gần 20 năm qua.
Tập thơ gồm 104 bài. Nhà thơ chọn cách tiếp cận trực diện, chọn chính mình làm chủ thể sáng tạo. Từ góc nhìn của một luật sư, những câu chuyện, cảm xúc chốn pháp đình trở thành chất liệu, đề tài, nguồn cảm hứng thi phú. Nhiều câu thơ, bài thơ với phương pháp tu từ nhuần nhuyễn, đã chuyển tải những ý nghĩ, tâm tư, nỗi lòng của tác giả đến với bạn đọc qua những thân phận con người.
Tập thơ Ấm lạnh pháp đình
Tại buổi ra mắt, nhà thơ Lê Thiếu nhơn đã có những chia sẻ: “Bất cứ nghề nào, thách thức đáng sợ nhất vẫn là sự chai lì cảm xúc. Càng lặn ngụp với nghệ, cảng từng trải với nghề, thì càng thấy mọi thứ rất bình thường. Nếu nghề y dễ thờ ơ với đau đớn của bệnh nhân, thì nghề luật dễ lạnh lùng với thống khổ của bị cáo. Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã giữ được ánh mắt ân cần và trái tim ấm áp trước mỗi phiên tòa, nhờ ông có cốt cách thi sĩ. Thơ và Luật là hai con đường song song, nhưng với Nguyễn Minh Tâm, vẫn có một điểm gặp nhau ở tinh thần bao dung, nhân ái”.
Còn với nhà văn Nguyễn Quốc Văn, Ấm lạnh pháp đình là tập thơ đa dạng về bút pháp, thi tứ hiện đại, độc đáo. “Trong Ấm lạnh pháp đình, người đọc dễ nhận ra hai phần Ấm và Lạnh. Mới đọc qua, có vẻ như phần Lạnh nổi trội hơn với sân tòa mênh mông, pháp đình lạnh ngắt, quan tòa lạnh lùng, bị cáo oan sai, nước mắt thân chủ... Nhưng nếu đọc kĩ, người đọc sẽ nhận ra phần Ấm cũng không hề nhẹ hơn phần Lạnh. Cái ấm hiện ra lấp ló trong những mặt tốt đẹp của con người, dù người đó là điều tra viên, công tố viên, Luật sư hay bị cáo - những nhân vật trung tâm của pháp đình và tấm lòng của nhà thơ trước số phận con người. Tấm lòng ấy khi thì thể hiện qua cảm xúc, khi thì qua thái độ hoặc lời đánh giá”, nhà văn Nguyễn Quốc Văn tâm đắc.
Tập thơ Ấm lạnh pháp đình có thể nói là thuần túy viết về chốn pháp đình, viết về luật pháp nhưng không khô khan, không nặng nề, vì những dòng thơ đều mang tính tự sự về đời sống, thân phận con người. Bên cạnh những câu thơ trầm tích nỗi buồn, đầm đìa nước mắt là những câu thơ phóng thích niềm hân hoan, niềm tin công lý.
HỒNG HẠNH