“Frozen Fire” và cuộc gặp gỡ của những kiệt tác giao hưởng châu Âu

QUANG ANH

VHO - Tối 26.6, tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ giới thiệu chương trình hòa nhạc “Frozen Fire” với sự góp mặt của nhạc trưởng Kalle Kuusava và nghệ sĩ violin Sara Dragan.

“Frozen Fire” và cuộc gặp gỡ của những kiệt tác giao hưởng châu Âu - ảnh 1
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ giới thiệu chương trình hòa nhạc “Frozen Fire”

Chương trình mang đến hành trình âm nhạc xuyên suốt qua ba kiệt tác của Jean Sibelius, Henryk Wieniawski và Dmitri Shostakovich. Từ đó gợi mở một thế giới âm nhạc đối lập giữa sự lạnh giá và ngọn lửa nội tâm — nơi cảm xúc mãnh liệt được bùng nổ trong những cấu trúc giao hưởng đồ sộ của âm nhạc châu Âu cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Thay vì chỉ giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng, Frozen Fire được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc liền mạch, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Mở đầu chương trình là Finlandia, Op.26 của Jean Sibelius - bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan. Những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi tạo nên bức tranh vừa tĩnh lặng, vừa ẩn chứa sức mạnh nội tại.

Tiếp nối là Concerto violin số 1 Fa thăng thứ, Op.14 của Henryk Wieniawski, một trong những concerto violin giàu kỹ thuật và rực lửa của thời kỳ lãng mạn.

Đây cũng là điểm nhấn của đêm diễn khi được thể hiện bởi nghệ sĩ violin Sara Dragan.

Từng để lại ấn tượng với khán giả Hà Nội trong chương trình Tchaikovsky Night năm 2025, lần trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt khi cô lựa chọn trình diễn tác phẩm của chính nhà soạn nhạc đồng hương Henryk Wieniawski.

“Frozen Fire” và cuộc gặp gỡ của những kiệt tác giao hưởng châu Âu - ảnh 2
"Frozen Fire" và cuộc gặp gỡ của những kiệt tác giao hưởng châu Âu

Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ violin nổi bật của thế hệ mới, Sara Dragan là học trò của Zakhar Bron - một trong những nhà sư phạm violin có ảnh hưởng lớn trên thế giới, từng đào tạo nhiều nghệ sĩ đoạt giải quốc tế và giữ các vị trí hàng đầu trong giới violin như Vadim Repin, Maxim Vengerov và David Garrett.

Với concerto lần này không chỉ thử thách bản lĩnh của nghệ sĩ với những đoạn biểu diễn tốc độ cao và kỹ thuật phức tạp, mà còn là cơ hội để Sara Dragan mang đến cho khán giả hơi thở của truyền thống violin Ba Lan qua cách diễn giải của một nghệ sĩ trẻ hôm nay.

Khép lại chương trình là Giao hưởng số 5 Re thứ, Op.47 của Dmitri Shostakovich - kiệt tác giao hưởng thế kỷ XX, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được đẩy lên cao trào bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và ám ảnh.

Đồng hành cùng các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - được thành lập năm 1997, tiền thân là Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội.

Dàn nhạc quy tụ các giáo sư, giảng viên, nghệ sĩ độc tấu cùng nhiều sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong đó nhiều nghệ sĩ được đào tạo tại các nhạc viện danh tiếng ở Nga, Hungary, Đức và Anh.

“Frozen Fire” và cuộc gặp gỡ của những kiệt tác giao hưởng châu Âu - ảnh 3
Đêm nhạc với sự góp mặt của nghệ sĩ violin Sara Dragan

Với sự kết hợp giữa nhạc trưởng Kalle Kuusava, nghệ sĩ violin Sara Dragan và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Frozen Fire hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc.