Cảm xúc trong ngày phát vé concert “Việt Nam trong tôi”
VHO - Hàng nghìn người dân đã đội mưa, xếp hàng xuyên đêm để chờ nhận tấm vé miễn phí tham dự concert “Việt Nam trong tôi”, sự kiện âm nhạc quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Không khí tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội từ rạng sáng đến chiều 21.8 trở nên đặc biệt sôi động, tràn ngập niềm vui, sự háo hức và những cung bậc cảm xúc khó quên.

Hàng nghìn người xếp hàng xuyên đêm
Ngay từ tối 20.8, từng dòng người đã đổ về khu vực Nhà hát Lớn, mang theo ghế xếp, nước uống và đồ ăn nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi suốt đêm. Đến 6h sáng 21.8, con số này đã lên tới khoảng 5.000 người, vượt xa dự kiến ban đầu.
Ban Tổ chức quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22.8.
Quyết định này nhằm tạo sự công bằng, giúp các khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm qua đều có cơ hội nhận vé, đồng thời giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong bối cảnh Thủ đô đang diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Những khoảnh khắc xúc động tại điểm phát vé
Đối với nhiều người, một tấm vé tham dự concert “Việt Nam trong tôi” không đơn thuần là cơ hội thưởng thức âm nhạc, mà còn là một trải nghiệm thiêng liêng, gợi nhắc ký ức lịch sử của dân tộc.
Đặng Đình Phong (Hưng Yên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội), người đầu tiên nhận được tấm vé trong ngày hôm nay chia sẻ: “Em đứng chờ từ tối hôm qua đến giờ. Cảm giác vui lắm vì là người đầu tiên cầm tấm vé trên tay. Nhưng hơn hết, em thấy tự hào khi được góp mặt trong một sự kiện lớn, nơi tinh thần dân tộc được thắp sáng.”
Concert không chỉ thu hút giới trẻ mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả lớn tuổi. Trong đó có chú Nguyễn Đăng Vĩ, một thương binh hạng nặng ở Hà Nội. Ngay sau khi biết tin phát vé miễn phí, chú quyết định xếp hàng từ sáng sớm để lấy vé tặng vợ:
“Tôi rất cảm kích khi được Ban tổ chức tạo điều kiện. Là một người từng cống hiến cho Tổ quốc, tôi tự hào khi được hòa mình vào không khí đầy tinh thần dân tộc này. Những ngày này gợi nhắc tôi về ký ức chiến đấu, và tôi thực sự xúc động khi thấy thế hệ trẻ vẫn trân trọng sự hy sinh của những người đi trước.”

Khi ký ức lịch sử hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ
Sự hiện diện của đông đảo bạn trẻ đã tạo nên một sắc màu rực rỡ trong bức tranh buổi sáng ngày 21.8. Cô Ngô Thị Nhung (61 tuổi, Hà Nội) xúc động chia sẻ:
“Tôi xếp hàng nhiều giờ nhưng rất vui vì có cơ hội tham dự concert. Điều khiến tôi cảm động chính là được thấy nhiều bạn trẻ, những người mang trong mình tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Tôi muốn cùng các bạn hòa mình vào không khí ấy.”
Trong khi đó, nhiều người kiên trì trở lại sau khi lỡ mất lượt nhận vé hôm trước. Chị Trương Bích Liên (29 tuổi, Hà Nội) cho biết:
“Hôm qua chưa kịp nhận vé cũng hơi buồn, nhưng mình vẫn quyết tâm quay lại hôm nay. Mình đến từ 9 giờ tối hôm trước để xếp hàng. Khi cầm được vé, thực sự xúc động. Đây là cơ hội đặc biệt để cùng chồng mình hòa mình vào bầu không khí ngày lễ lớn của đất nước.”
Không khí háo hức ấy lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Trần Ngọc Thành (21 tuổi, Hà Nội) hạnh phúc khi nhận vé:
“Tim em đập nhanh lắm. Ở nhiều concert trước, em từng bỏ lỡ cơ hội, nhưng lần này may mắn được góp mặt. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc, để cùng hô vang hai tiếng Việt Nam – đầy thiêng liêng.”

Niềm tự hào dân tộc lan tỏa
Không ít khán giả trẻ xem concert “Việt Nam trong tôi” là một cơ hội để kết nối âm nhạc với tinh thần yêu nước. Lương Bảo Lâm (19 tuổi, Thái Nguyên) chia sẻ:
“Đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ. Em thấy xúc động khi thấy một chương trình nghệ thuật được tổ chức nghiêm túc, quy mô và đầy ý nghĩa. Những concert như thế này không chỉ mang lại cảm xúc, mà còn nuôi dưỡng tình yêu nước của thế hệ trẻ một cách tự nhiên và bền vững.”
BTC cũng ghi nhận nỗ lực của hàng nghìn tình nguyện viên, lực lượng công an và nhân sự điều phối, những người đã làm việc xuyên đêm để đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự suốt buổi phát vé.

Hướng về đêm nhạc “Việt Nam trong tôi”
Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam ( xã Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.
Sự kiện do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.
Chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước.
Với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.