Ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” gây bất ngờ khi hòa quyện với làn điệu dân ca Bắc Bộ

QUANG ANH

VHO - Chiều 26.10, MV cover “Còn gì đẹp hơn” do Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện chính thức ra mắt công chúng. Mở đầu bằng giai điệu “Bèo dạt mây trôi” quen thuộc, MV dẫn dắt người nghe qua hành trình âm nhạc đầy xúc cảm – một lời tri ân và tiếp nối tinh thần A80, cột mốc 80 năm tự hào của dân tộc.

Ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” gây bất ngờ khi hòa quyện với làn điệu dân ca Bắc Bộ - ảnh 1
Nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng chia sẻ về việc sáng tác ca khúc “Còn gì đẹp hơn”

Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” do nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện đã trở thành hiện tượng âm nhạc đầy xúc cảm trong năm nay, đặc biệt là dịp Đại lễ Quốc khánh 2.9.

Với giai điệu và ca từ chan chứa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, bài hát nhanh chóng chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, thu hút hàng triệu lượt nghe chỉ sau hơn hai tháng ra mắt trên các nền tảng như YouTube, Spotify, TikTok…

Chiều 26.10, thương hiệu âm nhạc Tomchat – một cái tên quen thuộc trong giới nghệ sĩ Hà Nội chính thức giới thiệu MV cover Còn gì đẹp hơn do hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động tri ân và tiếp nối tinh thần A80 - cột mốc 80 năm đầy tự hào của dân tộc.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện của Tomchat, dự án âm nhạc Còn gì đẹp hơn được thực hiện không chỉ như một lời tri ân mà còn là cách Tomchat tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc thông qua ngôn ngữ của âm nhạc.

Nếu phiên bản gốc của Nguyễn Hùng chinh phục người nghe bằng sự mộc mạc, chân thành, thì phiên bản cover của hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa lại mang đến một không gian âm nhạc phong phú và nhiều tầng cảm xúc hơn.

MV mở đầu bằng những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng của làn điệu dân ca Bèo dạt mây trôi, gợi nhớ vẻ đẹp yên bình của làng quê Bắc Bộ, trước khi đưa khán giả vào hành trình âm nhạc đầy tự hào và xúc động.

Nhạc sĩ – đạo diễn âm nhạc Vũ Quang Trung, người đảm nhận vai trò hòa âm, phối khí và chỉ đạo sản xuất MV, chia sẻ rằng anh muốn kể lại một câu chuyện lịch sử trọn vẹn trong 5 phút âm nhạc.

Ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” gây bất ngờ khi hòa quyện với làn điệu dân ca Bắc Bộ - ảnh 2
Ca sĩ Trần Tuấn Hòa và Triệu Hồng Ngọc chia sẻ về MV

“Tôi chia bài hát thành ba phần: phần đầu là hòa bình, mang âm hưởng dân ca để gợi lại hình ảnh quê hương thanh bình. Phần hai thể hiện tinh thần yêu nước, chiến đấu, nên tôi sử dụng tiết tấu mạnh, dàn dây và trống.

Phần ba là tinh thần kết nối, ngợi ca, với sự xuất hiện của hình ảnh thiếu nhi và âm hưởng giao hưởng hiện đại”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho biết.

MV Còn gì đẹp hơn do hai giọng ca Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện, tuy mang phong cách khác biệt nhưng lại hòa quyện tinh tế trong cùng một tổng thể âm nhạc.

Trần Tuấn Hòa, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu phong cách hát học thuật, chuẩn mực và giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Triệu Hồng Ngọc, một giọng ca quen thuộc từ những năm 2000 lại có khả năng thể hiện đa dạng thể loại, đặc biệt là Pop và Pop-rock.

Chính sự khác biệt này đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Vũ Quang Trung phối hợp hai dòng chảy âm nhạc tưởng chừng đối lập là Pop và Classical để tạo nên màu sắc mới cho bài hát.

“Tôi muốn khai thác tối đa thế mạnh của hai ca sĩ và tạo ra một phiên bản khác biệt, vừa quen thuộc vừa mới lạ. Hy vọng người nghe sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong từng nốt nhạc”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói.

Chia sẻ về MV này, ca sĩ Triệu Hồng Ngọc bày tỏ sự xúc động khi được mời tham gia thể hiện một ca khúc mang nhiều ý nghĩa lịch sử như Còn gì đẹp hơn.

“Tôi rất xúc động khi lần đầu nghe ca khúc này. Những ca từ như Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng thực sự khiến tôi rưng rưng.

Khi hát về chiến tranh, tôi không chỉ muốn kể lại nỗi đau hay chiến công, mà còn muốn gợi lên niềm tin, niềm tự hào rằng tình yêu đất nước là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại” ca sĩ Triệu Hồng Ngọc sẻ.

Ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” gây bất ngờ khi hòa quyện với làn điệu dân ca Bắc Bộ - ảnh 3
Tác giả Nguyễn Hùng và các thành viên của nhóm nhạc Maydays trong buổi ra mắt MV

Với Trần Tuấn Hòa, việc thể hiện Còn gì đẹp hơn không chỉ là một thử thách nghệ thuật mà còn là hành trình cảm xúc mang tính cá nhân sâu sắc.

Là con trai của một cựu chiến binh, anh từng được nghe nhiều câu chuyện khốc liệt từ cha – những ký ức không bao giờ phai về một thời đạn bom.

“Khi hát Còn gì đẹp hơn, có những đoạn tôi phải dừng lại vì quá xúc động. Bố tôi từng kể rằng cái giá của hòa bình là máu xương của biết bao người.

Tôi mong bài hát này sẽ giúp thế hệ trẻ cảm nhận được tình yêu quê hương theo cách tự nhiên nhất và từ đó biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống hôm nay cũng chính là yêu đất nước”, ca sĩ Trần Tuấn Hòa tâm sự.

MV Còn gì đẹp hơn không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một dự án chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc, Tomchat cùng ê-kíp muốn gửi gắm đến người nghe tinh thần tri ân, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của người Việt.

“Âm nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi mong Còn gì đẹp hơn sẽ như một cái ôm thật chặt từ quá khứ gửi đến hiện tại, để dù ở đâu, người Việt Nam vẫn thấy tự hào khi nhắc đến hai từ “Việt Nam”, ca sĩ Trần Tuấn Hòa chia sẻ.

Từ một ca khúc ra đời trong cảm xúc tự hào về đất nước, Còn gì đẹp hơn đã trở thành biểu tượng mới của âm nhạc Việt trong hành trình tri ân và tiếp nối truyền thống.

Ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” gây bất ngờ khi hòa quyện với làn điệu dân ca Bắc Bộ - ảnh 4
Ca sĩ Trần Tuấn Hòa và Triệu Hồng Ngọc chụp ảnh cùng NSND Thanh Hoa

Sự sáng tạo trong cách hòa quyện dân ca với âm nhạc hiện đại, cùng giọng hát đầy cảm xúc của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa, đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm vừa sâu lắng, vừa mới mẻ.