“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh

KHÁNH CHI

VHO - Những lời ca, điệu múa tái hiện tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ được biểu diễn tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công Cách mạng thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 24.7 đã mang lại nhiều cảm xúc dâng trào cho người xem, đại biểu tham dự cũng như những diễn viên, ca sĩ.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 1
Ông Hà Vỹ- Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng tặng hoa cho các đơn vị đồng hành cùng sự kiện

Tối ngày 24.7, tại Cơ sở 2 Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng TP Đà Nẵng (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thuộc Sở VHTTDL thành phố  Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2025) với chủ đề “Bài ca không quên”.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 2
Sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Tham gia sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo phường Hội An Tây, các cựu chiến binh, Anh hùng LLVT,….

Đặc biệt là sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các cô, bác là người có công Cách mạng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ,…đang được chăm sóc tại Trung tâm.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 3
Các cô, chú đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở 2 Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng TP Đà Nẵng đến xem chương trình

Qua chương trình, nhằm ôn lại truyền thống Cách mạng hào hùng của dân tộc ta, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với Cách mạng, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức Đoàn thể, các đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với Cách mạng.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 4
Sự kiện do Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thuộc Sở VHTTDL Đà Nẵng tổ chức

Dù đã lớn tuổi, có người đi lại khó khăn, nhưng các cô, bác đang được chăm sóc, điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng  vẫn có mặt từ khá sớm để tranh thủ trò chuyện, gặp gỡ bạn bè,  cán bộ Trung tâm và tất cả đều ở lại ngồi xem hết chương trình, cổ vũ nhiệt tình.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 5
Các cô, bác đến từ rất sớm để gặp gỡ bạn bè, cùng trò chuyện

Bác Võ Văn Đến ( thương binh hạng 1/4) là một trong những người đã sống ở Trung tâm này từ khi lúc mới thành lập đến nay cho biết rất vui khi được xem chương trình nghệ thuật với những giai điệu hào hùng, những bài ca Cách mạng và cả những điệu dân ca bài chòi do các bạn trẻ biểu diễn.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 6
Dù đã lớn tuổi, nhưng các cô, bác vẫn nhiệt tình ngồi xem hết chương trình, cổ vũ nhiệt tình

Cụ Nguyễn Thị Thiết (thân nhân liệt sĩ), năm nay đã 95 tuổi, dù phải ngồi trên xe đẩy để đi hội trường xem văn nghệ nhưng vẫn kiên trì ngồi đến tiết mục cuối cùng và không quên vỗ tay cổ vũ các diễn viên, ca sĩ sau mỗi tiết mục.

“Đó là món quà tinh thần quý giá mà những người trẻ dành cho chúng tôi, quý vô cùng”, cụ Thiết nói.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 7
Xúc động với những tiết mục biểu diễn của chương trình "Bài ca không quên"

Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 1.7 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối với 88 người có công, trong đó tại cơ sở 1 (số 64 đường Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) chăm sóc 45 người có công; cơ sở 2 (số 99, đường An Dương Vương, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) chăm sóc 43 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 8
Cảng Đà Nẵng trao tặng 43 xuất quà

Trung tâm được giao 2 nhiệm vụ chính: Khả năng chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên cho 120 thương bệnh binh, người có công với cách mạng neo đơn trong địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố khác theo quy mô cơ sở nuôi dưỡng.

Tổ chức điều dưỡng tập trung luân phiên hàng năm cho khoảng 3.500 lượt người có công thành phố Đà Nẵng và đón khoảng 500 lượt người có công các tỉnh khác đến điều dưỡng.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 9
Công đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hội An trao tặng 30 triệu đồng

Tại sự kiện, các đơn vị đồng hành cùng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm phụng dưỡng người có công Cách mạng thành phố Đà Nẵng trao tặng các suất quà, tiền mặt. 

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 10
Các CLB trực thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng ủng hộ 18 triệu đồng tiền mặt (tương đương 45 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất)

Chương trình là lời tri ân sâu sắc sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

“Bài ca không quên” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh  - ảnh 11
Những tiết mục ca múa nhạc tái hiện tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ, đặc biệt là những Mẹ Việt Nam Anh hùng – biểu tượng của lòng kiên trung và tình yêu quê hương, đất nước

"Đây cũng là dịp để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh, nghĩa tình", ông Nguyễn Cường- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Đà Nẵng cho biết.