35 họa sĩ chung tay gây quỹ xây nhà cho người nghèo miền Trung
VHO - Từ ngày 6 đến 13.5, tại HUYEN ART HOUSE TP.HCM diễn ra triển lãm từ thiện “Xuôi dòng sông Thu 2026” – sự kiện nghệ thuật quy tụ 35 họa sĩ trên cả nước với mục tiêu gây quỹ xây dựng nhà cho người nghèo tại Quảng Nam (cũ) và Huế.
Không chỉ là một hoạt động mỹ thuật, triển lãm còn là hành trình sẻ chia, nơi hội họa trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng hướng về miền Trung.
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động của Quỹ Gieo nhà gặt nhà, triển lãm năm nay mang theo kỳ vọng gây quỹ 600 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho các hộ dân nghèo vùng bão lũ. Chương trình do Quỹ Gieo nhà gặt nhà khởi xướng, dưới sự giám tuyển của ông Ngô Kim Khôi và ông Lý Đợi.

Trong suốt một thập kỷ hoạt động, Quỹ Gieo nhà gặt nhà đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam (cũ) và Huế, với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng. Điều đặc biệt là quỹ hoạt động hoàn toàn không có chi phí vận hành hay nhân sự, toàn bộ số tiền quyên góp được đều dành trực tiếp cho việc xây nhà.
Mỗi căn nhà được quỹ hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng, kết hợp cùng phần đóng góp thêm của các gia đình để hoàn thiện mái ấm theo nhu cầu thực tế.
“Xuôi dòng sông Thu 2026” vì thế không chỉ đơn thuần là một triển lãm tranh, mà còn là nơi nghệ thuật hòa vào dòng chảy nhân ái. 70% doanh thu từ việc bán các tác phẩm sẽ được sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây dựng nhà ở cho người nghèo. Các tác phẩm được giới thiệu và bán trực tiếp tại triển lãm cũng như trên website của chương trình.
Trong không gian triển lãm, những tác phẩm nghệ thuật như cùng chảy về một hướng – hướng về miền Trung với bao yêu thương, ký ức và sự sẻ chia. Mỗi bức tranh là một tâm hồn, một lát cắt cảm xúc riêng nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện.

Nổi bật trong số đó là tác phẩm “Chạy đồng” với kích thước lớn, gây ấn tượng bởi những đường cọ mạnh mẽ, tái hiện sức sống bền bỉ của người nông dân trên những cánh đồng rộng lớn. Màu vàng của lúa chín, màu nâu của đất và sắc xanh của hy vọng hòa quyện, như lời khẳng định về sức sống kiên cường của con người miền Trung sau mỗi mùa mưa lũ.
Nhiều tác phẩm phong cảnh sông Thu cũng mang đến không gian trầm lắng, gợi nhắc vẻ đẹp của xứ Quảng và nỗi nhớ miền Trung qua những gam màu dịu nhẹ, sâu lắng.
Bên cạnh đó là các tác phẩm trừu tượng với ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc, như tiếng lòng trước những biến động của cuộc sống nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy sự bình yên trong tình người.

Những bức chân dung tại triển lãm để lại nhiều xúc động cho người xem. Ánh mắt người mẹ, nụ cười trẻ thơ hay gương mặt rám nắng của người lao động đều hiện lên chân thực, chứa đựng khát vọng bình yên và sức sống mãnh liệt. Mỗi nét cọ dường như gửi gắm thông điệp rằng nghệ thuật đẹp nhất khi biết sẻ chia với cộng đồng.
Điểm đặc biệt của triển lãm năm nay là sự tham gia của đông đảo họa sĩ đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam.
Các nghệ sĩ góp mặt gồm: Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Khổng Đỗ Duy, Đặng Thị Dương, Nguỵ Đình Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thảo Hiền, Hồ Hưng, Đoàn Đức Hùng, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Đức Huy, Huyền Lam, Tào Linh, Nguyễn Minh.
Tiếp đến là các hoạ sĩ: Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Trung Sơn, Đinh Văn Sơn, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Ngọc Thắng, Trần Thị Huyền Thanh, Phan Anh Thư, Hồ Thị Xuân Thu, Đặng Quang Tiến, Lương Văn Tiến, Trần Thị Trường, Thanh Tuấn, Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Lê Đức Tùng, Mai Thị Kim Uyên…

Không chỉ mang đến kỹ thuật hội họa đa dạng và cá tính sáng tạo riêng, các nghệ sĩ còn gửi gắm trong từng tác phẩm những thông điệp nhân văn về thiên nhiên, con người và đời sống Việt Nam. Với họ, việc tham gia triển lãm không chỉ là đóng góp nghệ thuật mà còn là hành động thiết thực nhằm sẻ chia với những mảnh đời khó khăn.
Ông Ngô Trần Vũ, đại diện ban tổ chức triển lãm và là người sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà cho biết, triển lãm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ.
Theo ông Ngô Trần Vũ, “Xuôi dòng sông Thu 2026” là dịp để công chúng thưởng thức các tác phẩm hội họa đương đại được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều họa sĩ Việt Nam, và là hành trình lan tỏa tình yêu nghệ thuật cũng như tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ông bày tỏ hy vọng thông qua triển lãm, công chúng sẽ cùng chung tay gây quỹ xây dựng 10 căn nhà cho các gia đình nghèo tại Quảng Nam (cũ) và Huế. “Mỗi bức tranh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là lời kêu gọi về trách nhiệm cộng đồng và tình thương yêu giữa con người với nhau”, ông Ngô Trần Vũ nói.

Đồng giám tuyển triển lãm, ông Ngô Kim Khôi chia sẻ rằng mỗi dòng sông đều có cách chảy riêng và “Xuôi dòng sông Thu” cũng vậy. Theo ông, những gam màu và nét cọ tại triển lãm đang cùng hướng về một mục tiêu cụ thể: dựng nên những mái nhà vững chãi cho đồng bào miền Trung.
Ông cho biết, các họa sĩ tham gia triển lãm đều mang đến những tâm hồn và góc nhìn khác nhau, nhưng đều chung mong muốn dùng hội họa để làm một điều tử tế cho cuộc đời. Những năm qua, miền Trung vẫn liên tục chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà tạm bợ, đối diện nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến gần.
Điều khiến ban tổ chức xúc động là năm nay, giống như mùa triển lãm 2025, các họa sĩ đều đồng thuận bán tác phẩm với mức giá ưu đãi hơn nhiều so với giá tại gallery hay studio cá nhân. Đây được xem là sự sẻ chia thiết thực của giới nghệ sĩ, để mỗi bức tranh thực sự trở thành “viên gạch”, “thanh sắt”, “mái che” cho những gia đình khó khăn.

Ông Ngô Kim Khôi nhấn mạnh, ban tổ chức không đặt nặng lời kêu gọi mà chỉ mong người xem đến thưởng lãm nghệ thuật một cách thong thả, để trái tim tự lên tiếng trước những tác phẩm đồng điệu. Khi một bức tranh được mang về nhà, nó không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn trở thành hy vọng cho một gia đình ở miền Trung xa xôi.
Trong khi đó, đồng giám tuyển Lý Đợi cho rằng sức sống của “Xuôi dòng sông Thu” nằm ở sự minh bạch, tinh thần vô vụ lợi và cách tổ chức bền bỉ qua nhiều năm. Chính điều đó giúp triển lãm luôn nhận được nhiều tác phẩm chất lượng từ các họa sĩ.
Ông cho biết nhiều nghệ sĩ gửi từ 3 đến 4 tác phẩm để ban tổ chức lựa chọn, cho thấy sự hào phóng và đồng hành của giới mỹ thuật với chương trình. Với ông, việc tham gia giám tuyển cho một triển lãm thiện nguyện hướng về quê hương Quảng Nam và Huế là một trải nghiệm giàu xúc cảm.

Theo đồng giám tuyển Lý Đợi, khó khăn lớn nhất của triển lãm thiện nguyện là làm sao vừa đảm bảo giá trị nghệ thuật, vừa tạo được sự kết nối với công chúng để tác phẩm có thể được bán. Bởi nếu tranh không được bán, những thông điệp nhân văn sẽ chỉ dừng lại ở ý chí và khẩu hiệu.
Ông cũng cho biết chỉ khoảng hơn 10% tác phẩm tại triển lãm lấy cảm hứng trực tiếp từ bão lũ miền Trung, phần lớn còn lại hướng đến vẻ đẹp bình yên của đời sống thường nhật. Bởi theo ông, bình yên và hạnh phúc giản dị cũng chính là ước mơ lớn nhất của nhiều người dân đang sống trong vùng thiên tai.
Qua nhiều năm tổ chức, “Xuôi dòng sông Thu” dần trở thành một điểm hẹn ý nghĩa giữa nghệ thuật và cộng đồng. Những bức tranh tại đây vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa là những “mái nhà” được dựng lên bằng tình yêu thương.
Triển lãm cũng cho thấy nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà có thể trở thành nguồn lực thiết thực để nâng đỡ con người. Khi những gam màu, đường cọ và cảm xúc được chuyển hóa thành những mái ấm cụ thể, hội họa không còn chỉ để ngắm nhìn, mà còn trở thành hành động của sẻ chia và hy vọng.

RSS