Khi sắc hoa xuân dẫn lối du lịch vùng cao
VHO - Mỗi độ xuân sang, vùng cao phía Bắc bước vào mùa đẹp nhất trong năm, khi muôn loài hoa bung nở phủ sắc trắng, hồng, vàng... lên núi đồi, bản làng, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, đồng thời mở ra xu hướng du lịch khám phá vùng cao gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Từ tháng 12 năm trước kéo dài đến hết mùa xuân, các rẻo cao miền Bắc bước vào mùa hoa nở rộ. Ở Tây Bắc, Mộc Châu được ví như thiên đường hoa mỗi khi xuân về. Hoa mận nơi đây không rực rỡ, kiêu sa mà mang vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết.
Những thung lũng Nà Ka, Phiêng Khoang, Pa Phách... như được phủ một lớp mây trắng xóa, thấp thoáng bóng dáng người dân tộc trong trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh xuân vừa thơ mộng vừa đậm đà bản sắc.
Cùng với hoa mận là những cánh đồng hoa cải vàng, cải trắng trải dài trên các sườn đồi. Từ một loại cây nông nghiệp quen thuộc, giờ đây hoa cải đã trở thành “đại sứ du lịch”, thu hút hàng vạn lượt du khách mỗi năm đến tham quan, chụp ảnh và nghỉ dưỡng. Dịp này, Mộc Châu tiếp tục là cung đường du lịch nhộn nhịp, mở đầu cho một năm mới nhiều khởi sắc của du lịch mùa hoa.

Nếu Mộc Châu mang vẻ đẹp khoáng đạt của cao nguyên, thì Lào Cai, đặc biệt là Sa Pa, lại quyến rũ du khách bởi sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và sắc hoa dịu dàng. Mùa xuân ở đây thường đến muộn hơn, nhưng chính điều đó tạo nên nét riêng.
Từ cuối tháng 2 đến tháng 3, hoa đào rừng Sa Pa bắt đầu nở rộ, cánh dày, sắc hồng đậm, ẩn hiện trong sương mù và mây núi. Những con đường dẫn vào Cát Cát, Tả Van, Lao Chải... trở nên mềm mại hơn khi hoa đào, hoa mận nở ven lối.
Không chỉ Sa Pa, ở Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương mỗi độ xuân về lại trắng xóa hoa mận. Bắc Hà được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, nơi những triền đồi và thung lũng ngập tràn sắc hoa, trở thành điểm đến lí tưởng cho du khách yêu vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Mùa hoa cũng là mùa chợ phiên rộn ràng, khi người Dao, Tày, Nùng khoác lên mình trang phục truyền thống, khiến bức tranh xuân thêm sinh động.

Đi về phía Tây Bắc, ở Lai Châu, xuân về hoa đào rừng, hoa mận, hoa lê nở rải rác khắp Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ... Hoa không tập trung thành những vườn lớn mà xen kẽ trong không gian tự nhiên, ven đường, trước hiên nhà, trên sườn núi, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, chân thực. Du lịch mùa hoa Lai Châu vì thế phù hợp với những du khách ưa khám phá, thích sống chậm và hòa mình vào nhịp sinh hoạt thường ngày của đồng bào Mông, Dao, Thái...
Ở vùng Đông Bắc, Hà Giang mỗi độ xuân về lại bước vào mùa “đá nở hoa”. Từ cuối tháng 1 đến hết tháng 3, hoa đào đá, hoa mận, hoa cải vàng lần lượt bung nở trên cao nguyên đá, phủ sắc xuân lên những mái nhà rêu phong và vách đá tai mèo.

Các địa danh như Phó Bảng, Sủng Là, Lũng Cú, Lao Xa, Xà Phìn hay cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc trở thành điểm ngắm hoa lí tưởng. Sang tháng 3, hoa gạo đỏ rực như những ngọn đuốc lửa, thắp sáng các bản làng và tuyến đường ở Đồng Văn, Yên Minh...
Không khí xuân vùng biên còn rộn ràng hơn khi sắc đào hồng thắm nở rộ tại Lạng Sơn. Năm nay, từ ngày 1.1 đến 16.3, tỉnh tổ chức Lễ hội Hoa đào xứ Lạng với chủ đề “Sắc đào xứ Lạng – kết nối muôn phương” nhân kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).
Điểm nhấn là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 7.2 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, từ trưng bày hoa đào, hội chợ, giải chạy “Cung đường hoa đào” đến các chương trình nghệ thuật, lễ hội truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên cương và bản sắc văn hóa xứ Lạng.

Xa hơn về phía Tây, Điện Biên mang đến một sắc xuân khác biệt với hoa anh đào, hoa ban, hoa gạo. Gần khu di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, “đảo hoa” Mường Phăng giữa lòng hồ Pá Khoang đang ươm trồng gần 10.000 cây anh đào thuộc hơn 20 giống khác nhau. Khoảng một phần ba số cây sinh trưởng tốt, nở hoa đúng dịp xuân, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Từ cuối đông đến suốt tiết xuân, khắp Điện Biên còn rực rỡ hoa cải, hoa đào rừng, hoa mận, hoa mơ. Cuối tháng 2 đến tháng 3 là mùa hoa ban, biểu tượng của vùng đất này, khi những vòm hoa trắng tím bung nở trên các tuyến đường, đồi núi và điểm di tích.

Từ Tây Bắc sang Đông Bắc, từ cao nguyên đến miền biên viễn, mùa hoa xuân đang dần định hình một xu hướng du lịch mới: khám phá thiên nhiên gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.
Không chỉ ngắm hoa, du khách còn tìm đến những phiên chợ vùng cao, những lễ hội truyền thống, những không gian sinh hoạt đời thường để cảm nhận rõ hơn nhịp sống vùng biên.
Chính chiều sâu văn hóa cùng sắc hoa theo mùa đang tạo nên sức hút cho những chuyến du xuân, nơi mỗi hành trình là một chuyến đi khám phá cảnh đẹp, là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với đất và người ở vùng địa đầu Tổ quốc.

RSS