Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội:

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”

PHAN HIẾU - NGỌC HÒA

VHO - Với chủ đề “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng”, Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 202 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ ra từ ngày 29.8-2.9.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực của hai miền

Chiều 26.8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho biết: Lễ hội là hoạt động quy mô lớn, lần đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả hai vùng đông - tây của tỉnh, đồng thời giới thiệu những thế mạnh kinh tế-xã hội, tiềm năng phát triển du lịch biển và cao nguyên đặc sắc.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29.8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa biển cả và đại ngàn, nhằm thể hiện tinh thần “Phát huy sức mạnh đoàn kết-  Giữ vững bản sắc - Bước tiếp tương lai”.

Một trong những chương trình được chờ đón nhất là “Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương”, nơi du khách sẽ được nếm thử miễn phí 5.000 suất ăn mỗi ngày, từ ngày 29.8 - 1.9 tại Công viên Thiếu nhi.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 2
Lễ hội là dịp quảng bá nhãn hiệu cá ngừ đại dương

Giám đốc Cao Thanh Thương nhất mạnh, nổi bật của Lễ hội còn là các món ăn kết hợp giữa cá ngừ và đặc sản cao nguyên như: cơm lam, bánh xèo nhân cá ngừ do các đầu bếp Gia Lai chế biến.

Đây không chỉ là dịp quảng bá nhãn hiệu cá ngừ đại dương của tỉnh mà còn góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm chủ lực này.

Song song với chương trình ẩm thực cá ngừ, từ ngày 29.8 – 2.9, tại Công viên Thiếu nhi, Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Trưng bày sản phẩm OCOP, Làng nghề và Ngày hội văn hóa cà-phê và Cồng chiêng sẽ được tổ chức quy mô với 94 gian hàng của 33 đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Tại Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” diễn ra vào chiều 31.8 là điểm nhấn rực rỡ với sự xuất hiện của hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn carnival, xiếc xe đạp, cà kheo… trên tuyến đường ven biển dài 4,7km. Ngày 1.9, các mô hình tiếp tục diễu hành và giao lưu với du khách.

Đặc biệt, Lễ hội ánh sáng và trình diễn drone vào tối 1.9 tái hiện sinh động câu chuyện của đại ngàn và biển xanh qua hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo sân khấu, kết hợp âm nhạc điện tử và trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tạo nên một đêm hội bùng nổ dành cho giới trẻ.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 3
Những ngày qua để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, ekíp chương trình đã lên Chư Đăng Ya, làng Xoá, xã Biển Hồ để mời nghệ nhân xuống Quy Nhơn biểu diễn

Các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc cũng sẽ được giới thiệu vào các tối 31.8 và 1.9 tại Quảng trường Chiến Thắng, khẳng định bản sắc văn hóa bền vững của vùng đất đại ngàn.

Sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc” kết nối

Trước câu hỏi, sau khi Bình Định và Gia Lai sáp nhập, trở thành tỉnh mới có diện tích tự nhiên đứng thứ 2 cả nước, thì về chương trình nghệ thuật năm nay có gì đặc biệt và ekíp thực hiện chương trình sẽ kể câu chuyện như thế nào về một vùng đất có biển và rừng, có hành lang Đông – Tây?

NSƯT Hoàng Duẩn, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: Trong đêm khai mạc và bế mạc, tại sân khấu sẽ là những màn trình diễn thể hiện sắc thái “hiện đại từ bản sắc” của vùng đất rộng lớn thứ 2 của Việt Nam, với diện tích trải dài từ biển khơi đến núi rừng, từ làng chài đến bản làng cao nguyên; đang chung sức, đồng lòng cùng xây dựng, cùng phát triển, cùng hướng về một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng hơn với những khát vọng mới, thành công mới.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 4
Đến với Lễ hội, du khách sẽ được nếm thử miễn phí 5.000 suất ăn mỗi ngày, từ ngày 29.8 - 1.9 tại Công viên Thiếu nhi

Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ, những ngày qua để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, ekíp chương trình đã lên Chư Đăng Ya, làng Xoá, xã Biển Hồ và làng Pleiku Róh, phường Plieku để mời những nghệ nhân trên đây xuống Quy Nhơn tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc và Lễ hội đường phố.

Riêng Lễ hội ánh sáng, Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn cho hay: Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện của biển xanh, của đại ngàn Gia Lai được hiện lên bởi âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật visual, hiệu ứng, kỹ xảo sân khấu và những thiết bị drone trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời phố biển Quy Nhơn.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 5
Tỉnh Gia Lai đã mời Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa là Đại sứ truyền thông của Lễ hội

Tổng đạo diễn nói rõ hơn, đó là câu chuyện của những ngôi làng chài bên bờ cát, những ánh mắt ngây thơ của đám trẻ nhìn những chuyến tàu lớn, nhỏ ra khơi, những buổi sớm mai biển đẹp hơn khi các đoàn tàu trở về đầy sản vật mà ấn tượng là những con cá ngừ đại dương mũm mĩm, những nụ cười rạng rỡ của ngư dân…

Và đó là những hình ảnh quen thuộc và gần gũi của một vùng đất biển Bình Định xưa trù phú và nay là một phần phía Đông của tỉnh Gia Lai mới;

Còn nữa, sẽ có những câu chuyện kể về vùng đất đỏ bazan cao nguyên lộng gió. Ở nơi ấy, thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ và con người bình dị, mộc mạc gắn bó bền chặt, cùng nhau hòa thành một thể.

Rừng thiêng, khí linh và văn hóa bản địa thấm đẫm trong từng hơi thở của đồng bào các dân tộc nơi đây, những câu chuyện sử thi, các nghi lễ truyền thống, những điệu múa xoang bên ché rượu cần, những không gian sinh hoạt cộng đồng lẫn trong tiếng gió đại ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng.

Gia Lai sẽ kể câu chuyện “rừng vàng, biển bạc”  - ảnh 6
Đoàn nghệ nhân, diễn viên làng Pleiku Róh tập luyện chuẩn bị xuống Quy Nhơn tham gia Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội

“Gia Lai xưa hiện lên đẹp như tranh vẽ với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nét truyền thống đậm bản sắc và nay là một phần phía Tây của tỉnh Gia Lai mới”, Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn nói.

Năm nay, tỉnh Gia Lai đã mời Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa là Đại sứ truyền thông của Lễ hội. “Em đã từng có dịp đến với mảnh đất Quy Nhơn – Gia Lai và mỗi lần trở lại, đều mang theo một cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ yêu cảnh sắc thiên nhiên, mà em còn bị níu giữ bởi chiều sâu văn hóa và sự nồng hậu của con người nơi đây”, Hoa hậu Đinh Thị Hoa chia sẻ cảm xúc.

Nữ hoa hậu này tin rằng, Lễ hội năm nay sẽ không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là một hành trình cảm xúc. Hành trình đó sẽ đưa chúng ta từ làn nước trong xanh của Kỳ Co – Eo Gió, đến vẻ đẹp uy nghiêm của Tháp Đôi, rồi đắm mình trong không gian hùng vĩ của Thác K50 giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi điểm đến là một câu chuyện. Và Lễ hội sẽ là nơi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và niềm tự hào về quê hương.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc