Lễ 30.4:

Du khách hào hứng với vạn góc check-in đỏ rực màu cờ trên núi Bà Đen

P.V

VHO - Chỉ mất 2 tiếng di chuyển từ TP.HCM, núi Bà Đen Tây Ninh thành điểm đến siêu hot bởi loạt trải nghiệm đậm màu cờ sắc áo trong kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài 5 ngày năm nay.

Du khách hào hứng với vạn góc check-in đỏ rực màu cờ trên núi Bà Đen - ảnh 1

Ngay từ ngày 30.4, trong khi hàng vạn người đổ về TP.HCM xem lễ diễu hành lịch sử kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, núi Bà Đen vẫn đón hàng nghìn người đến tham quan và hoà vào không khí sôi động của loạt trải nghiệm đậm màu cờ sắc áo.

Ngay từ sáng sớm ngày 30.4, lễ thượng cờ được tổ chức tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen đã hút hàng nghìn người dân tham dự. Hơn 1.000 áo cờ đỏ và hơn 2.000 lá cờ nhỏ do Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị đã được phát miễn phí cho du khách.

Trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ, thanh âm hào hùng của Quốc ca cùng sắc đỏ rực của lá cờ tổ quốc làm nên một nghi lễ vô cùng thiêng liêng, hùng tráng.

“Đây là một khoảnh khắc thật sự xúc động và đáng nhớ, khiến tôi cảm nhận được rất rõ niềm tự hào dân tộc và tình yêu nước được lan toả” – Chị Phạm Khánh An (Bình Dương) cho biết.

Du khách hào hứng với vạn góc check-in đỏ rực màu cờ trên núi Bà Đen - ảnh 2

Sau lễ thượng cờ, du khách hào hứng với hàng vạn góc check-in đỏ rực màu cờ được set-up trên đỉnh núi Bà Đen.

Khu ẩm thực Quầy Tự Do với không gian được “hô biến” thành một bảo tàng sống động của ngày hội Giải phóng là góc check-in thần thánh được du khách vô cùng thích thú.

Ký ức về những tháng ngày lịch sử được tái hiện bởi những poster cổ động, dải băng rôn, tem phiếu, báo tường, quầy “bếp ăn công nhân” với nồi đất, rổ khoai, chum vại mộc mạc…

Rất nhiều vật dụng “cũ kỹ” được sắp đặt ngẫu hứng tại khu ẩm thực như bàn ghế gỗ thô mộc, xe hàng rong, chậu cây, ấm tích, mũ lính, bản đồ Việt Nam hay chiếc ly nước phủ bọt màu quốc kỳ…

Du khách hào hứng với vạn góc check-in đỏ rực màu cờ trên núi Bà Đen - ảnh 3

“Không gian này khiến tôi hoài niệm về khu chợ phố ngày xưa, bồi hồi nhớ về thời bao cấp, gian khó nhưng ấm áp tình người” – Bà Nguyễn Thị Nụ (Long An) chia sẻ.

Quầy ẩm thực đã biến ẩm thực thành câu chuyện văn hoá và lòng yêu nước, đúng tinh thần của chiến dịch “Beloved Vietnam - Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi” của KDL Sun World Ba Den Mountain.

Menu của “Quầy Giải Phóng” cũng khiến du khách vô cùng thích thú với những món ăn dân dã chạm vào ký ức như khoai nướng, cơm nắm, chè bắp, và nhiều loại bánh ngọt được trang trí hình cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Đỉnh núi được mệnh danh “đệ nhất thiên sơn” cũng hút hồn du khách bởi hàng vạn gốc hoa bung nở rực rỡ.

Đặc biệt, khí hậu mát lạnh luôn thấp hơn thành phố từ 8-10 độ C khiến núi Bà Đen trở thành điểm đến giải nhiệt ngay sau khi du khách hoà vào dòng người xem diễu hành ở TP.HCM với nhiệt độ lên đến hơn 35 độ C.

Du khách hào hứng với vạn góc check-in đỏ rực màu cờ trên núi Bà Đen - ảnh 4

Dịp lễ 30.4 năm nay cũng trùng với tháng Vesak tại đỉnh núi Bà Đen. Rất nhiều du khách thành kính tham dự lễ tắm Phật đản sinh tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Đây được xem là hoạt động để mỗi người gột rửa thân tâm, tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn ngay trên đỉnh núi thiêng.

Tại hành lang dẫn đến khu Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát, triển lãm tranh “Về Ngộ” với 45 bức tranh mang chủ đề đền chùa của hoạ sĩ Hoàng Phong là nên một không gian check-in mới đậm sắc màu thiền định.

Tại đây, người yêu nghệ thuật có thể gặp lại những ngôi đền, những mái chùa rất quen thuộc trên khắp cả nước như chùa Bà (núi Bà Đen), chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Đồng (Yên Tử), chùa Keo (Thái Bình), chùa Hương (Hà Nội), Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), đền Bà Kiệu, Phủ Tây Hồ (Hà Nội)...

Lễ dâng đăng tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và cầu nguyện hoà bình an lạc được tổ chức vào tối thứ 7 trên đỉnh núi.

Hàng nghìn ngọn đăng lấp lánh trong đêm huyền ảo trên “nóc nhà Nam bộ” làm nên một trải nghiệm thiêng liêng trong ngày lễ quan trọng nhất trong năm của Phật giáo.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay, núi Bà Đen sẽ đón một sự kiện trọng đại: hàng nghìn đại biểu Vesak từ hơn 80 quốc gia sẽ đến núi Bà Đen vào ngày 8.5.2025.

Ngày này, rất nhiều hoạt động tâm linh quy mô được tổ chức như lễ rước Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ, lễ trồng 108 cây bồ đề từ Bồ Đề Đạo Tràng, đại lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới.

Từ 17h30 ngày 8.5 đến 8h ngày 13.5, xá lợi Đức Phật Thích Ca – quốc bảo của Ấn Độ lần đầu tiên đến Việt Nam sẽ được tôn trí tại trung tâm triển lãm Phật giáo trên núi Bà Đen để Phật tử và nhân dân đến đảnh lễ, đón nhận hồng ân từ Đức Phật. Đây được xem là một phước duyên quý báu, một cơ hội hiếm hoi trong đời với nhiều Phật tử.

Ở độ cao 986m, núi Bà Đen từng là một cứ điểm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi rất nhiều chiến sĩ đã để lại máu xương nơi đây.

Ngày nay, với hệ thống chùa cổ và các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, cùng rất nhiều sự kiện văn hoá quy mô tầm cỡ quốc tế, núi Bà Đen đang trở thành điểm đến hành hương nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc