Quảng Trị:
Thầy cô còng lưng dọn dẹp trường sau mưa lũ
VHO - Nước lũ vừa rút khỏi Trường TH&THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị), giáo viên, phụ huynh cùng các lực lượng địa phương lại tất bật kê dọn bàn ghế, cọ rửa từng phòng học. Để những buổi học sớm được nối lại, họ phải chạy đua với lớp bùn non đặc quánh do lũ để lại.

Nước rút, bùn còn lại
Dấu tích của đợt lũ hiện rõ từ cổng vào đến sân Trường TH&THCS Ba Lòng. Nước đục còn đọng ở nhiều vị trí, bùn phủ kín nền lớp học, bàn ghế cùng nhiều vật dụng phải chuyển ra ngoài để cọ rửa.
Ngay khi nước rút, giáo viên, phụ huynh cùng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ có mặt tại trường để thu dọn. Trong lớp, từng nhóm người quét bùn, xịt nước, lau nền; ngoài sân, bàn ghế được chuyển ra rửa sạch, rác cùng đất đá theo dòng nước lũ được thu gom. Công việc phải tiến hành khẩn trương bởi bùn non để lâu sẽ bám chặt vào nền, tường và đồ dùng học tập.
Sau khi nước rút, Trường TH&THCS Ba Lòng tập trung vệ sinh phòng học, bàn ghế và khuôn viên; đồng thời kiểm tra hệ thống điện, nguồn nước cùng các điều kiện an toàn. Học sinh chỉ trở lại khi đường đến trường và cơ sở vật chất không còn tiềm ẩn nguy hiểm.
Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Lòng cho biết, sau mỗi đợt ngập, khối lượng công việc rất lớn. Giáo viên vừa bảo quản hồ sơ, thiết bị, vừa thu dọn từng phòng học, kê lại bàn ghế và kiểm tra những vị trí có nguy cơ mất an toàn.
”Nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh trở lại khi các điều kiện cần thiết đã được bảo đảm. Sau khi dọn sạch bùn đất, chúng tôi còn phải kiểm tra phòng học, hệ thống điện, nguồn nước và thiết bị phục vụ dạy học”, thầy giáo Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
Với giáo viên ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, công việc không dừng lại ở những trang giáo án. Trước lúc nước dâng, họ chạy đua kê cao tài sản, di chuyển thiết bị, khi lũ rút, một cuộc chạy đua khác lại bắt đầu để lớp học sớm sạch sẽ, an toàn.

Một giáo viên tham gia dọn trường cho biết, bùn len vào từng góc lớp, bám quanh chân bàn và tủ đựng đồ dùng nên việc vệ sinh mất nhiều thời gian. “Nhìn bùn phủ kín nền lớp, ai cũng sốt ruột vì chậm ngày nào, việc học của các em bị ảnh hưởng ngày đó. Mệt nhưng thầy cô vẫn cố gắng làm nhanh, làm kỹ để học sinh có thể sớm trở lại trường”, giáo viên này nói.
Những buổi học bị lũ ngắt quãng
Mưa lũ không chỉ để lại bùn đất trong khuôn viên trường. Khi nước dâng, đường đến trường bị chia cắt, việc học phải tạm dừng để bảo đảm an toàn. Nước đã rút nhưng học sinh vẫn phải chờ trường lớp được vệ sinh, hệ thống điện và nguồn nước được kiểm tra trước khi trở lại.
Nhiều phụ huynh vừa lo thu dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả của gia đình, vừa tranh thủ đến trường hỗ trợ thầy cô. Người quét bùn, người chuyển bàn ghế, người xịt rửa nền lớp, mỗi người một việc để thời gian gián đoạn học tập của con em không kéo dài.
Ông Hưng, một phụ huynh có con học tại trường, cho biết gia đình ông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn thu xếp đến phụ giúp. “Đây là nơi con em mình học tập nên phụ huynh ai làm được việc gì thì cùng góp sức. Chúng tôi chỉ mong trường lớp sớm được dọn sạch để các cháu yên tâm trở lại học”, ông Hưng nói.

Để một buổi học được nối lại, bàn ghế phải được cọ rửa, phơi khô rồi mới chuyển vào lớp. Nền nhà, hành lang và sân trường cần vệ sinh nhiều lần, những vật dụng từng ngâm trong nước lũ cũng phải kiểm tra kỹ trước khi tiếp tục sử dụng.
Ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp với nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước mắt, việc vệ sinh khuôn viên, thu dọn bùn đất và kiểm tra những vị trí có nguy cơ mất an toàn được ưu tiên thực hiện.
“Chính quyền địa phương trân trọng sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và người dân trong việc giúp nhà trường sớm ổn định. Dù rất mong học sinh nhanh chóng trở lại lớp, yêu cầu đặt lên hàng đầu vẫn là an toàn. Đường đến trường và trường lớp phải thực sự bảo đảm”, ông Phan Thanh Liệu nhấn mạnh.
Sau lũ, lớp học ở Ba Lòng dần trở lại với những nhát chổi quét bùn, những lần xịt rửa nền nhà và từng bộ bàn ghế được kê ngay ngắn. Để có ngày học trở lại, giáo viên, phụ huynh cùng các lực lượng địa phương đã dành nhiều giờ còng lưng dọn dẹp, từng bước giành lại lớp học từ bùn non.

RSS