Những mái trường mới – dấu ấn một Việt Nam đổi thay
VHO - Ngày 5.9, cùng học sinh cả nước bước vào năm học 2026-2027, nhiều học sinh tại các xã biên giới đất liền đón năm học mới trong những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang, đồng bộ. Những mái trường mới không chỉ mở rộng cơ hội học tập, mà còn là một lát cắt sinh động về thành quả phát triển của đất nước sau 40 năm Đổi mới.

Từ miền Tây Thanh Hóa đến các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, những công trình trường học được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân và lực lượng vũ trang bám công trường, vượt nắng, thắng mưa, tăng ca, hoàn thiện từng hạng mục để kịp đón học sinh trong ngày khai giảng.

Tại Bát Mọt (Thanh Hóa), công trình trường nội trú liên cấp trị giá khoảng 170 tỷ đồng, rộng gần 1,8 ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 260 học sinh. Ở Mô Rai, Rờ Kơi, các lực lượng thi công liên tục hoàn thiện những hạng mục cuối. Tại Yên Sơn (Sơn La), ngôi trường mới đã được khánh thành, phục vụ khoảng 1.050 học sinh. Tại Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện sân trường, trồng cây xanh tại nhiều xã biên giới.
Đằng sau những công trình ấy là sự chung sức của Nhà nước, quân đội, địa phương và nhân dân; là quyết tâm đưa chủ trương chăm lo giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội đến những địa bàn khó khăn nhất. Mỗi lớp học mới, mỗi khu nội trú khang trang không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn tạo nền tảng để trẻ em vùng biên được học tập, rèn luyện trong điều kiện tốt hơn.








Nhìn từ những mái trường mới hôm nay, có thể thấy rõ hơn diện mạo đất nước sau 40 năm Đổi mới. Từ những vùng đất từng nhiều gian khó, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ; đường sá, trường học, điện, nước và các thiết chế thiết yếu không ngừng được đầu tư. Quan trọng hơn, sự đổi thay ấy đang hiện hữu trong chính cuộc sống của người dân, trong cơ hội học tập của trẻ em và trong niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.
Đó là thành quả không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng hay những công trình mới, mà còn bằng sự thay đổi về chất lượng cuộc sống, bằng việc con người ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển.
Mỗi mái trường mới nơi biên giới vì thế không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đó là nơi mở cánh cửa tri thức, gieo những ước mơ, bồi đắp niềm tin và vun trồng nguồn nhân lực cho tương lai. Dựng trường hôm nay cũng là dựng người, dựng quê hương và góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn phên dậu Tổ quốc.
Từ những mái trường nơi địa đầu đất nước, một thông điệp về Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đang được viết tiếp: một đất nước phát triển hơn, một xã hội nhân văn hơn và một tương lai được đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.

RSS