Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn

TRẦN HUẤN

VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, Trường Dân tộc Nội trú liên cấp xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La sẽ chính thức khánh thành. Những ngày này, thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang tất bật hoàn thiện từng lớp học, khu nội trú, khuôn viên để sẵn sàng đón học sinh vùng biên bước vào năm học mới.

Tất bật chuẩn bị ngày đón học sinh

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 1
Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn Bùi Văn Thanh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ khánh thành Trường Dân tộc Nội trú liên cấp xã Yên Sơn
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 2

Những ngày giữa tháng 8, không khí ở Trường Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại xã biên giới Yên Sơn trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Từ lớp học, khu nội trú đến sân trường, đâu đâu cũng có bóng dáng các thầy cô giáo đang khẩn trương sắp xếp, chỉnh trang để chuẩn bị cho ngày ngôi trường mới chính thức đi vào hoạt động.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 3
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 4
Theo kế hoạch, trường sẽ được khánh thành vào ngày 22.8, trước thềm năm học mới 2026 - 2027
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 5

Theo thầy Trần Văn Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại xã biên giới Yên Sơn được đầu tư 275,4 tỉ đồng, quy mô 30 lớp với 1.050 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Khi đi vào hoạt động, trường có 66 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 6
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 7
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 8

Trong các phòng học, bàn ghế được kê ngay ngắn, đồ dùng phục vụ dạy và học được kiểm tra, sắp xếp.

Tại khu nội trú, các thầy cô tỉ mỉ chuẩn bị từng chiếc giường, chăn, màn và những vật dụng sinh hoạt cần thiết để học sinh có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống khi đến trường.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 9
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 10
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 11
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 12
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 13
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 14

Bên ngoài, sân trường, lối đi và cảnh quan cũng được vệ sinh, chỉnh trang. Những công việc tưởng như nhỏ bé nhưng với các thầy cô đều mang nhiều ý nghĩa, bởi chỉ ít ngày nữa, nơi đây sẽ đón những học sinh vùng cao về học tập, sinh hoạt dưới một mái trường mới.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 15
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 16
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 17

Với nhiều em, trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn trở thành ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, các thầy cô cũng mong muốn tạo ra một môi trường gần gũi, an toàn để học sinh sớm hòa nhập, yên tâm học tập và rèn luyện.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 18
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 19
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 20

Sự hiện diện của một ngôi trường nội trú liên cấp khang trang ngay tại vùng biên được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm điều kiện học tập thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc, nhất là những học sinh ở xa trường, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 21

Những người lính chung tay với nhà trường

Trong những ngày chuẩn bị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường On cũng có mặt, cùng thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước lễ khánh thành.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 22
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 23
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 24
Trung tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP tỉnh Sơn La trao đổi với đại diện chính quyền địa phương và nhà trường về công tác chuẩn bị đưa trường vào hoạt động
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 25
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 26

Hình ảnh những người lính biên phòng cùng giáo viên quét dọn sân trường, sắp xếp cảnh quan đã tạo nên một không khí ấm áp nơi biên giới. Mỗi người một phần việc nhưng cùng chung mong muốn mang đến cho học sinh một môi trường học tập sạch đẹp, đầy đủ và an toàn ngay từ những ngày đầu tiên.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 27

Việc cùng nhà trường chuẩn bị đón năm học mới vì thế không đơn thuần là những buổi lao động, mà còn thể hiện trách nhiệm chung trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ nơi biên cương.

Ngày khánh thành 22.8 sẽ đánh dấu thời điểm một mái trường mới chính thức đi vào hoạt động. Với các thầy cô, đó cũng là khởi đầu của một hành trình mới khi tiếp nhận, chăm sóc và đồng hành cùng những học sinh sẽ học tập, sinh hoạt tại đây.

Với học sinh vùng biên, ngôi trường khang trang mang theo kỳ vọng về những giờ học tốt hơn, điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn và thêm cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương mình.

Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 28
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 29
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 30
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 31
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 32
Những ngày này, khi năm học mới đang đến gần, từng lớp học được hoàn thiện, từng chiếc giường nội trú được sắp đặt và khuôn viên trường ngày một sạch đẹp hơn
Rộn ràng đón ngôi trường mới nơi vùng biên giới Yên Sơn - ảnh 33

Giữa miền biên giới Sơn La, sự chung tay của thầy cô giáo, những người lính biên phòng và cộng đồng đang góp phần chuẩn bị một khởi đầu mới cho học sinh Yên Sơn. Khi cánh cổng trường mở ra, một hành trình học tập mới cũng bắt đầu, mang theo những kỳ vọng về tương lai của những đứa trẻ nơi vùng biên giới của Tổ quốc.