Tết Độc lập với những cựu chiến binh “giữ lửa” văn hoá, du lịch

ANH TÚ

VHO - Trở về sau khói lửa chiến tranh và thời gian phục vụ trong quân ngũ, những cựu chiến binh ở vùng đất Cố đô Ninh Bình lại tiếp tục tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, “giữ lửa” văn hóa, kiến tạo du lịch sinh thái bền vững và phụng sự cộng đồng.

Tết Độc lập với những cựu chiến binh “giữ lửa” văn hoá, du lịch - ảnh 1
Cựu chiến binh Phạm Công Chất (ngoài cùng bên phải) là nhà tài trợ kim cương cho bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" đang nhận được sự quan tâm trong dịp Quốc khánh 2.9

Trở về đời thường sau 6 năm cống hiến trong quân ngũ, cựu chiến binh Phạm Công Chất bắt đầu hành trình lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Khi ấy, ông lựa chọn dấn thân vào mảnh đất “thâm sơn cùng cốc” của xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Cách đây gần một phần tư thế kỷ, nơi ấy vẫn là một vùng đất hoang sơ, đường xá gập ghềnh, thiếu thốn nước sạch và đối mặt với vô vàn khó khăn, gian nan. Thế nhưng, cái gian khổ ấy không thể làm sờn lòng một người từng được tôi luyện khắt khe trong môi trường quân đội.

Bằng sự kiên trì và tầm nhìn sắc bén, ông Chất khởi xướng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Sau vài năm miệt mài cải tạo và xây dựng, mô hình bước đầu gặt hái được những thành công rõ rệt.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của ông chính là khi Quần thể Danh thắng Tràng An chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Tết Độc lập với những cựu chiến binh “giữ lửa” văn hoá, du lịch - ảnh 2
Một góc Khu du lịch sinh thái Thung Nham

Nhận thấy khu vực làm kinh tế của mình nằm trọn trong vùng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, ông Chất đã nhanh chóng đưa ra quyết định thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, đồng thời chuyển hướng sang đầu tư phát triển du lịch sinh thái với tên gọi “Khu du lịch sinh thái Thung Nham”.

Điểm khác biệt cốt lõi trong tư duy làm du lịch của cựu chiến binh Phạm Công Chất là quyết tâm không đi theo con đường “phát triển nóng”, không bắt chước các mô hình văn hóa ngoại nhập hiện đại. Thay vào đó, ông kiên định giữ gìn bản sắc bản địa, bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Cựu chiến binh Phạm Công Chất tâm sự: Những năm tháng phục vụ trong lực lượng Biên phòng nơi tuyến đầu biên giới đã rèn luyện cho ông tinh thần kiên trì, sự bền bỉ. Khi đối mặt với thất bại hay khó khăn tưởng chừng ngã gục trên mặt trận kinh tế, ông lại nghiền ngẫm, rút kinh nghiệm và không ngừng kiên trì đưa Thung Nham trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Ninh Bình hiện nay.

Tết Độc lập với những cựu chiến binh “giữ lửa” văn hoá, du lịch - ảnh 3
Trạm cấp nước sạch của cựu chiến binh Lê Đức Vinh vừa phục vụ nhân dân vừa góp phần thúc đẩy du lịch khu vực Tam Cốc - Bích Động

Song hành cùng câu chuyện của ông Phạm Công Chất, một hình ảnh đẹp khác về cựu chiến binh đam mê phụng sự quê hương Ninh Bình chính là thương binh Lê Đức Vinh (phường Nam Hoa Lư).

Trở về từ chiến trường khốc liệt với tỉ lệ thương tật lên tới 81%, thương binh Lê Đức Vinh đối mặt với muôn vàn khó khăn về sức khỏe. Để nuôi sống gia đình đông con, ông từng làm đủ nghề lao động vất vả từ thợ xây, chăn nuôi đến kinh doanh nhỏ.

Những năm 2000, vùng quê Ninh Hải khốn khó với núi đá vôi chia cắt đồng ruộng, gây khó khăn cho canh tác, nguồn nước nhiễm cặn vôi hoặc ô nhiễm. Không chịu cảnh để bà con nhân dân sử dụng nguồn nước ô nhiễm đó, ông Vinh dốc toàn bộ vốn liếng tích góp, vay mượn khắp nơi để đầu tư trạm cấp nước sạch đầu tiên.

Đến năm 2009, ông thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Phú Vinh, đồng thời đầu tư hơn 10 tỉ đồng để nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống cấp nước sạch.

Tết Độc lập với những cựu chiến binh “giữ lửa” văn hoá, du lịch - ảnh 4
Cựu chiến binh Lê Đức Vinh thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ

Hiện nay, trạm cấp nước đạt công suất 3.000m3/ngày đêm, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt đạt chuẩn cho hơn 2.000 hộ dân xã Ninh Hải cũ (nay là phường Nam Hoa Lư) và các vùng lân cận. Việc làm của ông không chỉ giải quyết triệt để bài toán dân sinh mà còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng thúc đẩy du lịch khu vực Tam Cốc – Bích Động phát triển.

Đặc biệt, vào đầu năm 2020, ông Vinh, ông Chất đã chung tay kêu gọi các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ khoảng 2 tỉ đồng để cải tạo, tu bổ, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ cho địa phương để những người đồng đội yên tâm an nghỉ.

Khi những sắc đỏ cờ hoa rợp trời mừng ngày Tết Độc lập, nhìn lại những thành quả đã đạt được, những cựu chiến binh như ông Phạm Công Chất hay ông Lê Đức Vinh đều cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm hạnh phúc.

Những mô hình du lịch sinh thái bền vững hay các công trình dân sinh thấm đượm nghĩa tình đồng đội, đồng bào không chỉ đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, du lịch của địa phương, mà còn tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.