Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trở về sau 45 năm chờ đợi

PHẠM NGÂN

VHO - Sau 45 năm đằng đẵng chờ mong, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) nghẹn ngào đón hài cốt người con trai liệt sĩ Lê Đình Văn trở về quê nhà đúng dịp Quốc khánh 2.9.

Tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương cùng gia đình, đồng đội và nhân dân đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Trong làn khói hương trầm mặc, linh cữu người chiến sĩ được phủ cờ Tổ quốc đưa về quê hương sau nhiều năm an nghỉ nơi đất khách.

Đối với gia đình, đây không chỉ là một lễ tiễn đưa mà còn là ngày đoàn tụ mà người mẹ già đã chờ đợi gần cả cuộc đời.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trở về sau 45 năm chờ đợi - ảnh 1
Chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ. Ảnh: Kim Dung

Liệt sĩ Lê Đình Văn sinh năm 1957, là người con thứ ba trong gia đình có 7 anh chị em ở xóm Nam Cường, xã Thiên Nhẫn. Năm 19 tuổi, chàng trai trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Sau khi nhập ngũ, anh được phân công về Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 và tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Theo giấy báo tử, ngày 15.3.1981, khi mới 24 tuổi, người Tiểu đội trưởng đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Tây Nam. Phần mộ của anh sau đó được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ngày người con lên đường cũng là ngày bắt đầu những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng của người mẹ.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trở về sau 45 năm chờ đợi - ảnh 2
Mẹ liệt sĩ Trần Thị Chín 104 tuổi nghẹn ngào trong ngày đón con trở về. Ảnh: Kim Dung

Ông Lê Văn Truyền, anh trai liệt sĩ, kể rằng vào mùa thu năm 1979, trong một lần hiếm hoi được về phép, anh Văn trở về thăm gia đình. Đó là lần cuối cùng người mẹ được ôm con trai vào lòng.

Không ai khi ấy nghĩ rằng cuộc gặp ngắn ngủi ấy lại trở thành ký ức cuối cùng về người con mà cụ Chín luôn mong ngày trở về.

Sau khi chồng qua đời vì bệnh nặng, cụ Chín một mình nuôi các con trưởng thành. Trong căn nhà quê, hình bóng người con trai ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vẫn luôn hiện hữu trong nỗi nhớ của mẹ.

Những năm tháng tuổi già, dù sức khỏe giảm sút, cụ vẫn không nguôi nhắc về người con đã hy sinh.

Theo lời ông Truyền, dù nhiều năm nay cụ Chín phải nằm một chỗ, trí nhớ vẫn minh mẫn. Nỗi thương nhớ người con trai khiến cụ nhiều đêm không ngủ, bật khóc khi nhắc đến người con chưa kịp lập gia đình.

Sau nhiều năm nằm lại nơi nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt anh Lê Đình Văn được gia đình đưa trở về quê nhà đúng dịp Quốc khánh 2.9.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trở về sau 45 năm chờ đợi - ảnh 3
Hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về với đất mẹ sau 45 năm xa cách. Ảnh: Kim Dung

Ngồi trên xe lăn bên linh cữu con, cụ Trần Thị Chín lặng người. Đôi bàn tay run rẩy chạm lên lá cờ Tổ quốc phủ trên linh cữu. Rồi mẹ Chín bật khóc, gọi tên con trong nghẹn ngào. 

“Văn ơi... con ơi...”, tiếng mẹ tha thiết gọi con khiến những người có mặt không kìm được nước mắt. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo của mẹ lần trên lá cờ Tổ quốc như cố ôm trọn hình hài người con trai đã đi xa gần nửa thế kỷ. 45 năm chờ đợi được gặp lại con, giờ đây điều ước ấy đã thành hiện thực theo một cách đặc biệt.

Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, cụ không thể nói nhiều. Chỉ những tiếng gọi con đứt quãng và những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt tại lễ truy điệu không khỏi xúc động.

Với người thân, việc đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về quê không chỉ hoàn thành tâm nguyện của gia đình mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt: người mẹ đã kịp nhìn thấy con trở về trước khi khép lại những năm tháng dài chờ đợi.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào đón con trở về sau 45 năm chờ đợi - ảnh 4
Sau 45 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, liệt sĩ Lê Đình Văn đã trở về quê nhà

Ông Lê Văn Truyền cho biết: "Gia đình luôn đau đáu mong muốn đưa em trai về an nghỉ tại quê nhà. Trong suốt hành trình ấy, điều mọi người mong nhất là mẹ tôi còn đủ sức khỏe để chờ đến ngày con trở về".

“Em tôi hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp có gia đình riêng. Với mẹ, em dường như vẫn là người lính trẻ ngày nào. Điều an ủi nhất là mẹ còn sống để chứng kiến ngày em trở về”, ông Truyền xúc động chia sẻ.

Tại lễ truy điệu, bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của liệt sĩ Lê Đình Văn, đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ gia đình trong hành trình đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong những ngày cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2.9 càng làm cho cuộc trở về của người chiến sĩ thêm phần thiêng liêng. Đó là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, bình yên của Tổ quốc; đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.