Dựng mái trường, gieo mầm tương lai nơi phên dậu Tổ quốc
VHO - Ngày 5.9, cùng với học sinh cả nước bước vào năm học mới 2026-2027, nhiều học sinh tại các xã biên giới đất liền sẽ đón năm học mới trong những ngôi trường nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ. Đây không chỉ là những công trình giáo dục, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, là dấu ấn cụ thể của chủ trương chăm lo cho thế hệ trẻ, củng cố an sinh xã hội và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương.

Theo Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20.7.2026 của Thủ tướng Chính phủ, các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30.8, khánh thành và đưa vào vận hành từ ngày khai giảng 5.9. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động tối đa nguồn lực, kiểm tra tiến độ hằng ngày, tổ chức thi công quyết liệt nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Từ miền Tây Thanh Hóa đến các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, không khí trên những công trường trường học những ngày cuối tháng 8 diễn ra khẩn trương. Tại Yên Khương, Bát Mọt, Mô Rai, Rờ Kơi…, cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng lực lượng vũ trang địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.





Tại Yên Khương, Thanh Hóa, lực lượng quân đội, dân phòng được tăng cường hỗ trợ thi công. Những người lính cùng công nhân, kỹ sư góp sức dựng trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung sức hướng về đồng bào vùng biên.
Ở Bát Mọt, ngôi trường được đầu tư khoảng 170 tỉ đồng, trên diện tích gần 1,8 ha, với 22 phòng học, 12 phòng học bộ môn, khu nội trú, bán trú, nhà ăn, thư viện, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của khoảng 260 học sinh.Từ đầu tháng 8, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tăng cường 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 tham gia hỗ trợ thi công. Những người lính không chỉ góp sức dựng trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với đồng bào và thế hệ trẻ nơi phên dậu.


Tại Mô Rai, Quảng Ngãi, khoảng 450 công nhân được tổ chức thành nhiều mũi thi công, tăng ca đến tối để bù tiến độ. Địa chất nền đất yếu khiến nhà thầu phải điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, khoan nhồi cọc và đổ bê tông nhằm bảo đảm an toàn công trình. Đến cuối tháng 8, công trình đạt khoảng 85% khối lượng và đang được tập trung hoàn thiện những hạng mục thiết yếu để phục vụ năm học mới.





Trong khi đó, tại Rờ Kơi, những tiếng đánh vần đầu tiên của học sinh lớp 1 đã vang lên trong các phòng học mới. Công trình đạt khoảng 97% khối lượng; các hạng mục chính như phòng học, nhà ăn, khu lưu trú đã hoàn thành. Khoảng 140 công nhân tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày khai giảng.



Ngày 22.8, tại Sơn La, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Yên Sơn đã được khánh thành và vận hành thử. Với quy mô 30 lớp, phục vụ khoảng 1.050 học sinh, ngôi trường tạo thêm điều kiện để con em đồng bào các dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường ổn định. Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On cũng trực tiếp hướng dẫn học sinh sắp xếp nội vụ, gấp chăn màn, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt nội trú.





Những ngày tháng 9 này, tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 6 xã Đức Long, Phục Hòa, Trà Lĩnh, Quang Hán, Tổng Cọt và Lũng Nặm, không khí lao động luôn khẩn trương, sôi nổi. Nổi bật giữa những công trình đang dần thành hình là màu xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3.





500 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia nhiều phần việc, từ xây dựng trường lớp, chỉnh trang khuôn viên đến hoàn thiện sân trường, trồng và chăm sóc cây xanh.
Giữa nắng gió vùng biên, những người lính vẫn bền bỉ với công việc. Người vận chuyển vật liệu, người xây dựng các hạng mục, người san chỉnh khuôn viên. Từng phần việc được thực hiện cẩn trọng, trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình.
Từng viên gạch được xếp ngay ngắn, từng khoảng sân dần được hoàn thiện, những hàng cây bắt đầu bén rễ. Từ bàn tay và ngày công của người lính, diện mạo những ngôi trường vùng cao đang đổi thay từng ngày.




Và tại Trường Phổ thông nội trú bán trú Mẫu Sơn, niềm vui của thầy cô, học sinh trong ngày khai giảng 5.9 khi đón nhận ngôi trường mới cũng là niềm vui của cộng đồng. Từ những phòng học mới, những khu nội trú, nhà ăn và công trình phục vụ sinh hoạt, một môi trường giáo dục tốt hơn đang từng bước được mở ra cho trẻ em vùng biên.



Ở những nơi địa hình cách trở, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, một mái trường khang trang có ý nghĩa vượt lên trên giá trị của một công trình xây dựng. Đó là nơi giữ chân học sinh với trường lớp, tạo cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gieo những ước mơ mới cho thế hệ trẻ.
Sâu xa hơn, chăm lo giáo dục vùng biên cũng chính là chăm lo cho tương lai của những địa bàn phên dậu. Khi trẻ em được học tập đầy đủ, người dân thêm niềm tin; khi nguồn nhân lực tại chỗ được nâng lên, quê hương có thêm động lực phát triển; và khi tình cảm gắn bó của đồng bào với quê hương, đất nước được bồi đắp, thế trận lòng dân nơi biên cương càng thêm vững chắc.

Ngày khai giảng 5.9 vì thế không chỉ mở đầu một năm học mới. Với những học sinh vùng biên, đó còn là ngày các em bước vào một không gian học tập mới, mang theo những ước mơ mới. Mỗi mái trường được dựng lên nơi phên dậu Tổ quốc hôm nay cũng là một cách gieo mầm cho ngày mai – dựng người, dựng quê hương và góp phần giữ vững biên cương.

RSS