Gieo mầm tương lai nơi phên dậu Tổ quốc
VHO - Ở vùng biên giới Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa), con đường đến trường của học sinh từ bao đời nay vẫn gắn với những con dốc cao, những cánh rừng hun hút và không ít nhọc nhằn bởi điều kiện học tập còn thiếu thốn. Vì thế, sự hiện diện của Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn là một sự đầu tư mang ý nghĩa lâu dài cho giáo dục, cho con người và tương lai vùng biên.

Với tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng, công trình được xây dựng trên diện tích gần 1,8ha, gồm hệ thống phòng học, phòng chuyên môn, khu nội trú, bán trú, nhà đa năng, thư viện, nhà truyền thống văn hóa dân tộc và nhà công vụ giáo viên.
Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt của hàng trăm học sinh là con em đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện để các em được học tập trong môi trường đầy đủ, an toàn và từng bước tiếp cận những cơ hội giáo dục như học sinh ở miền xuôi.
Ở một địa bàn còn nhiều cách trở, mỗi hạng mục của ngôi trường vì thế không chỉ mang giá trị về công năng mà còn chứa đựng một thông điệp về trách nhiệm xã hội: đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai.
Từ những lớp học khang trang, những phòng chức năng được trang bị đồng bộ đến không gian sinh hoạt nội trú, bán trú, các em học sinh vùng biên sẽ có thêm điều kiện nuôi dưỡng tri thức, hình thành kỹ năng và chắp cánh cho những ước mơ vượt khỏi những dãy núi trùng điệp nơi mình sinh ra.

Để công trình sớm về đích, giữa địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn trong vận chuyển vật tư, cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) vẫn ngày đêm bám công trường.
Mỗi phần việc được khẩn trương triển khai, từng hạng mục được thi công với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu đưa ngôi trường vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương.
Đáng chú ý, từ đầu tháng 8, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công. Trong bộ quân phục, những người lính hòa mình vào nhịp công trường, cùng cán bộ, kỹ sư và công nhân thực hiện những phần việc cụ thể, góp thêm sức người để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Sự có mặt của những người lính ở Bát Mọt một lần nữa cho thấy hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mà còn gần gũi trong những công việc thiết thực vì cuộc sống nhân dân. Ở nơi gian khó, họ đến, cùng làm, cùng chia sẻ và cùng chính quyền, nhân dân dựng xây những công trình có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Một ngôi trường mới đang dần thành hình giữa miền biên viễn. Những bức tường, mái ngói, phòng học hôm nay rồi sẽ trở thành không gian học tập, nơi những thế hệ học sinh vùng biên được gieo những hạt mầm tri thức.
Và từ đó, mỗi bước chân đến trường không chỉ mở ra một con đường học vấn, mà còn góp phần tạo dựng tương lai cho vùng đất phên dậu của Tổ quốc.
Đầu tư cho một ngôi trường ở nơi biên giới cũng là đầu tư cho "thế trận lòng dân". Bởi khi trẻ em được học tập đầy đủ, khi đồng bào được thụ hưởng những thành quả phát triển, niềm tin và sự gắn bó với quê hương, đất nước càng được bồi đắp.
Ngôi trường Bát Mọt vì thế mang trên mình một ý nghĩa lớn hơn những con số về diện tích hay kinh phí xây dựng: đó là công trình của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng gieo mầm tương lai nơi phên dậu Tổ quốc.

















RSS