Những người gieo mầm xanh nơi phên dậu Tổ quốc
VHO - Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, những dãy núi nối tiếp nhau ôm lấy các bản làng nơi biên giới xã Yên Khương. Cuộc sống của đồng bào nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn; con đường đến trường của không ít học sinh gập ghềnh qua đèo dốc, còn những lớp học cũ kỹ, chật hẹp vẫn là nỗi trăn trở của nhiều thế hệ thầy cô và phụ huynh.

Từ thực tiễn ấy, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại xã Yên Khương.
Công trình không chỉ bổ sung hệ thống phòng học, khu nội trú và các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy và học, mà còn tạo điều kiện để học sinh vùng cao, đặc biệt là con em nhỏ các dân tộc thiểu số, được tiếp cận môi trường giáo dục ổn định, an toàn và chất lượng hơn.

Ở một địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, đầu tư cho giáo dục luôn là sự đầu tư cho tương lai. Mỗi lớp học được dựng lên không chỉ mở rộng cơ hội học tập cho các em nhỏ, mà còn góp phần giữ chân học sinh đến trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Với Viettel, đây không đơn thuần là một công trình an sinh xã hội, mà còn là sự tiếp nối triết lý phát triển gắn với trách nhiệm phụng sự đất nước.
Những người lính khoác màu áo Viettel đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng bằng những việc làm cụ thể, để tri thức tiếp tục được gieo mầm trên vùng đất nơi phên dậu Tổ quốc, nơi mỗi mái trường mới được dựng lên cũng là thêm một nhịp cầu kết nối tương lai.

















RSS