Nơi những ước mơ nhỏ được chắp cánh bằng yêu thương
VHO - Lớp học tình thương ở xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) đón năm học mới trong những nụ cười rạng rỡ, nơi thầy cô kiên trì trao yêu thương, giúp học trò đặc biệt tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui
Sáng 5.9, trong không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, lớp học tình thương của Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ (xã Thọ Phong) cũng rộn ràng hơn thường ngày. Từ sáng sớm, các thầy, cô đã có mặt, người kê lại bàn ghế, người chỉnh trang góc lớp, người đứng trước cửa chờ đón học trò.
Buổi khai giảng được chuẩn bị giản dị, nhưng phía sau đó là tất cả sự tận tâm của những người đã dành nhiều năm gắn bó với các em học sinh khuyết tật.

Có em được cha mẹ đưa đến lớp, có em tự mình đến. Vừa nhìn thấy thầy, cô đứng chờ trước cửa, những gương mặt vốn rụt rè bỗng trở nên rạng rỡ. Tiếng chào hỏi, những nụ cười và ánh mắt háo hức khiến không gian lớp học nhỏ trở nên ấm áp.
Với các em, được trở lại lớp, gặp thầy cô, bạn bè và được đón một năm học mới cũng là một niềm vui lớn. “Em rất vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Em hứa sẽ thật chăm ngoan”, em Nguyễn Duy Bình (16 tuổi) vui vẻ chia sẻ.
Lớp học tình thương của Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ được thành lập từ năm 2012. Hơn 14 năm qua, các thế hệ thầy, cô giáo đã cùng nhau duy trì lớp học, bất chấp những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy.
Đối tượng học sinh đặc thù khiến việc dạy học ở đây đòi hỏi sự kiên trì hơn rất nhiều. Mỗi em có khả năng tiếp thu khác nhau, vì vậy bài giảng cũng phải được điều chỉnh phù hợp.
Có em bắt đầu từ những con chữ, con số đầu tiên; có em được hướng dẫn cách giao tiếp, giữ vệ sinh, tự chăm sóc bản thân. Những kĩ năng tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày lại trở thành những bài học quan trọng đối với các em.
Mỗi ngày, các em tiến bộ thêm một chút, biết thêm một chữ, nhớ thêm một con số hay tự làm được một việc nhỏ, với thầy cô đã là một niềm vui.
Bởi mục tiêu lớn nhất của lớp học không chỉ là giúp các em biết đọc, biết viết mà còn giúp các em tự tin hơn, từng bước tự chăm sóc bản thân và hòa nhập với cộng đồng.

Hiện lớp có 7 học sinh cũ tiếp tục theo học. Thành viên nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất gần 30 tuổi, đều là người khuyết tật. Ngoài Toán và Tiếng Việt, các em còn được học kỹ năng sống và tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện tư duy, khả năng giao tiếp và sự linh hoạt.
Để mỗi em có thể tiếp thu bài học, các thầy, cô phải chuẩn bị những nội dung riêng, phù hợp với khả năng của từng học sinh.

Gieo hi vọng từ những điều bình dị
Thầy Trần Đình Vương (72 tuổi), Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ cho biết, việc tổ chức khai giảng cho các em xuất phát từ mong muốn học sinh khuyết tật cũng được đón năm học mới như bao bạn bè cùng trang lứa.
“Các em vốn chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo cho các em một môi trường để học tập, giao tiếp và hòa nhập với cộng đồng”, thầy Vương nói.

Hơn 14 năm duy trì lớp học cũng là hơn 14 năm các thầy, cô âm thầm gieo những hy vọng nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Từ lớp học này, 8 học sinh đã tìm được việc làm. Trong đó, 2 em đang làm việc tại các công ty; những em khác làm các công việc phù hợp với khả năng như giúp việc gia đình, thợ hồ, thợ sơn.
Với nhiều gia đình, đó không chỉ là một kết quả đáng mừng mà còn là bước ngoặt trong cuộc đời con em mình. Từ chỗ luôn cần sự bao bọc, các em đã có thể tự làm một công việc, có thêm thu nhập và đóng góp phần nào cho gia đình, xã hội.
Đưa con đến dự khai giảng, ông Nguyễn Ngọc Cư (42 tuổi), ở thôn Thọ Nam, xã Thọ Phong không giấu được sự xúc động khi nhắc đến lớp học tình thương.
Theo ông Cư, các thầy, cô giáo Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ duy trì lớp học có ý nghĩa rất lớn đối với những gia đình có con khuyết tật. Nhờ có lớp học, các em có nơi để học tập, rèn luyện, vui chơi và có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng.
“Có lớp học, con mình có nơi để đến, được gặp bạn bè, được thầy cô chỉ dạy. Đó là điều rất đáng quý đối với gia đình”, ông Cư chia sẻ.

Năm nay, lễ khai giảng được các thầy, cô chuẩn bị chu đáo hơn. Cô Nguyễn Thị Bích (60 tuổi), cho biết dù điều kiện còn hạn chế, các thầy cô vẫn muốn dành cho học sinh một ngày khai giảng trọn vẹn.
“Chúng tôi muốn các em cũng cảm nhận được không khí của năm học mới, cũng có niềm vui trong ngày tựu trường như những học sinh khác”, cô Bích chia sẻ.
Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi sau nhiều năm phải xoay xở về địa điểm, lớp học nay đã có nơi học ổn định hơn. Từ chỗ phải mượn tạm không gian để dạy học, điểm dạy học sinh khuyết tật miễn phí tại địa phương hiện có phòng học rộng gần 50m², được sửa sang khang trang, tạo điều kiện tốt hơn cho việc học tập.
Trong buổi khai giảng, các em cùng thực hiện nghi thức chào cờ, chăm chú lắng nghe thầy cô phát biểu và nhận những phần quà nhỏ. Những điều bình dị ấy có thể không lớn lao, nhưng với các em lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Từng chút một, những người thầy, người cô đang giúp các em mở cánh cửa bước vào cuộc sống bằng hành trang được vun đắp từ tri thức, sự tự tin và trên hết là tình yêu thương.

RSS