Để yêu thương nối dài đến vùng lũ ở Đắk Lắk
VHO - Ngày 7.12, Báo Văn Hóa đồng hành cùng Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, ban điều hành chương trình thiện nguyện “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 42 đã thực hiện hành trình sẻ chia đầy trọn vẹn yêu thương đến bà con vùng lũ xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk (trước thuộc xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Chương trình mong muốn mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng lũ lụt miền Trung trong những ngày khó khăn. Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà gồm tiền mặt, mùng, mền và vở học sinh (mỗi suất 1 triệu đồng).
Ngay từ sáng sớm, những hộ gia đình có trong danh sách đã có mặt đông đủ tại địa điểm nhận quà. Phần lớn các hoàn cảnh được trao tặng quà là những hộ có người khuyết tật, người lớn tuổi, người bệnh nặng, gia đình chính sách,… nên các thành viên trong đoàn đã trao quà tận tay, hỗ trợ sắp xếp mang quà về nhà.
Nối dài những yêu thương
Gia đình ông Nguyễn Dương, thương binh, thôn Trung Lương 2 chia sẻ: "Sống ở đây đã lâu, chưa bao giờ người dân thấy cơn lũ lớn như vậy. Nước lên gây ngập rất cao, nhiều thiết bị, vật dụng trong nhà đều hư hỏng nặng. Những ngày qua, người dân vùng lũ rất ấm lòng vì nhận được sự sẻ chia của đồng bào mọi miền Tổ quốc.
Người dân nơi đây rất cảm ơn các đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã thành lập các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ, tiếp sức trong những lúc khó khăn này".
Anh Phạm Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch MTTQVN xã Tuy An Tây cho biết: Trong những ngày vừa qua, xã Tuy An Tây đã phải hứng chịu đợt bão lũ với nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản và đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Sau thiên tai, công tác khắc phục nhanh chóng triển khai, cũng như chính quyền tiến hành nhận quà cứu trợ và cấp phát cho người dân địa phương. Các lực lượng vũ trang cũng nhanh chóng giúp địa phương dọn dẹp, vệ sinh trường học, nhà văn hóa…

Theo anh Toàn, trong hoàn cảnh khó khăn này, Tuy An Tây vô cùng xúc động và trân trọng khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của quý cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Những món quà này tuy nhỏ, nhưng sẽ giúp người dân chia sẻ bớt khó khăn hiện tại và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Đi cùng chương trình thiện nguyện, Trụ trì Tu Viện Vạn Phước Linh Ứng (xã Châu Pha, TP.HCM) Thích Tâm Trì chia sẻ: Chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sẻ chia và yêu thương giữa những con người Việt Nam.


Với những phần quà trao tận tay cho bà con hôm nay, Đoàn chúc bà con nhiều sức khỏe, đồng thời từng bước khắc phục khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cùng với chính quyền địa phương chung tay kiến tạo xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trước đó, trong hai ngày 25-26.11, Văn Hóa đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, ban điều hành chương trình thiện nguyện “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 40 đã thực hiện hành trình sẻ chia đầy trọn vẹn yêu thương đến bà con ba xã Gò Nổi, Thu Bồn và Đại Lộc, TP Đà Nẵng (thuộc các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, Quảng Nam trước đây).

Tại đây, Đoàn đã trao 1.200 suất quà, mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết thực như mền, dầu gió, muối, bún khô, gạo, vở học sinh, áo mưa, áo mới, vải…và tiền mặt trị giá 300.000 đồng/suất.
Đồng thời, cuối tháng 10 vừa rồi, Văn Hóa phối hợp với CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức chương trình thiện nguyện, cùng chung tay hướng về đồng bào tại Thái Nguyên.

RSS