Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung

HIẾU TRANG - ĐỒNG HƯỚNG

VHO - Không những lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp đang ngày đêm nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử vừa để lại, những ngày này, dọc các tuyến đường, hàng đoàn xe thiện nguyện từ mọi miền Tổ quốc chở hàng triệu tấn hàng nhu yếu phẩm, vật dụng đến vùng “rốn lũ” Nam Trung Bộ.

 Họ tin rằng, những phần quà tuy nhỏ bé này sẽ góp phần sưởi ấm sự khó khăn, mất mát lớn của đồng bào do thiên tai gây ra.

Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung - ảnh 1
Nhiều đoàn thiện nguyện đã đến “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) trao quà hỗ trợ cho người dân.

Nghĩa tình vì người dân vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, nhận lệnh từ Quân khu 5, những ngày này, 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 đã có mặt tại “rốn lũ” phường Đông Hòa (Đắk Lắk) để cứu trợ, giúp địa phương khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử vừa đi qua.

Trung tá chuyên nghiệp Lê Hữu Tam, Sư đoàn 307, cho biết lũ vừa rút, đơn vị đã nhanh chóng triển khai công tác hỗ trợ dọn vệ sinh trường học, khắc phục môi trường cho địa phương.Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để giúp bà con, địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Những ngày này, mưa lũ đã khiến vùng phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc tỉnh Bình Định cũ) và những địa phương lân cận của Tây Nguyên gặp vô vàn khó khăn.

Giữa bộn bề thách thức ấy, từ những buôn làng phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi đại ngàn còn nhiều thiếu thốn, bà con dân tộc thiểu số Gia Rai lại âm thầm gom góp, gửi những phần quà mộc mạc nhưng thấm đẫm nghĩa tình về miền xuôi đang ngập trong gian nan.

Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung - ảnh 2
Đồng bào Gia Rai phía Tây tỉnh Gia Lai gùi mì tôm, quần áo gửi đến bà con vùng lũ phía Đông của tỉnh này.

Tinh thần có gì góp nấy đang lan khắp buôn làng. Ai không có của thì góp công. Đám trai các làng đã mở mấy điểm rửa xe thu tiền để ủng hộ bà con vùng lũ. Mỗi chiếc xe máy sạch tinh tươm sẽ thu về 15 nghìn đồng, góp vào quỹ giúp đỡ vùng lụt.

Chị Ksor H’Thư, Bí thư Đoàn xã Ia Hrung cho biết, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch rửa xe gây quỹ để ủng hộ bà con bị bão lũ phía Đông Gia Lai với bốn ngày để gây quỹ. Đoàn xã đã vận động các chi đoàn dưới thôn làng để trực tiếp đến các điểm để ủng hộ, để đến ngày 26 có chuyến xe đầu tiên về phía Đông Gia Lai để ủng hộ.

Khi biết tin, tôi kết nối với đoàn thiện nguyện vào Phú Yên cũ, có một cụ già hơn 84 tuổi trong làng đã chèo ghe qua vùng nước lũ để được góp 200.000 đồng cho bà con trong đó. Không thể nói hết tình cảm của bà con xứ Huế và khắp cả nước đang hướng về người dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

Anh NGUYỄN TUẤN HIỆP

Nỗi cơ khổ, hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng lũ như “dòng điện mạnh” truyền qua hàng vạn tấm lòng, lấn át cả sự rụt rè cố hữu của bà con các buôn làng trên cao nguyên Gia Lai.

Ở làng Ut 1, xã Gào, chị em phụ nữ thường ngày vốn ngại tới nơi đông người, ngại trò chuyện với người lạ. Ấy thế mà trong nhiều ngày qua, họ tập trung tại điểm tiếp nhận, tay thoăn thoắt chọn quần áo, bóc thùng mì, gói kỹ từng món quà gửi về vùng lũ.

Chị Rơ Châm H’Lanh thổ lộ: “Vùng lũ phía Đông tỉnh rất khó khăn, mất mát quá lớn về tài sản cho nên tôi muốn góp phần quà nhỏ bé động viên bà con để vơi bớt khó khăn. Nhà trồng ra được lúa, quả đu đủ, đi làm thuê mua được thùng mì tôm, sữa, quần áo…, tất cả chị em ở làng đều gửi để ủng hộ”. 

Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung - ảnh 3
“Bếp ăn 0 đồng” của nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế và các đơn vị nấu cơm liên tục phục vụ bà con vùng lũ ở Phú Yên cũ.

Ông Puih Ruk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung cho hay: Bà con hiện đang vào vụ thu hái cà phê, thời điểm bận rộn nhất năm. Nhà nào không có cà phê thì đi làm thuê, cũng kiếm được vài trăm nghìn một ngày.

Thế nhưng, khi hay tin miền xuôi ngập sâu, nhiều hộ tự gác công việc để đi góp sức chuẩn bị hàng hóa viện trợ bà con vùng lũ.

“Chúng tôi phát động tất cả bà con ở 41 thôn làng của xã với tinh thần "lá lành đùm lá rách", ai có tiền thì ủng hộ tiền, ai có nhu yếu phẩm thì ủng hộ nhu yếu phẩm, hầu như tất cả các thôn làng đều ủng hộ để làm sao đủ chuyến xe xuống vùng Quy Nhơn ngập lụt mà cần đến nhu yếu phẩm”, ông Puih Ruk nói.

Ngay những ngày mưa lũ mịt mù ở phía Đông tỉnh Gia Lai, lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhanh chóng lan tỏa. Cán bộ, doanh nghiệp và cả người dân nghèo nơi buôn làng kín tiếng, đều chung tay ủng hộ.

Vùng lũ phía Đông tỉnh rất khó khăn, mất mát quá lớn về tài sản cho nên tôi muốn góp phần quà nhỏ bé để động viên bà con vơi bớt khó khăn. Nhà trồng ra được lúa, quả đu đủ, đi làm thuê mua được thùng mì tôm, sữa, quần áo..., tất cả chị em ở làng đều gửi để ủng hộ.

Chị RƠ CHÂM H’LANH

Ông Lâm Văn Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguyệt Anh cho biết, sau khi nghe tin người dân vùng lũ Quy Nhơn (Gia Lai) và các khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu và nhiều gia đình bị cô lập vì lũ, Công ty đã nhanh chóng hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm và chăn màn, để giúp bà con vùng lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Triệu tấm lòng hướng về vùng thiên tai

Tại Khánh Hòa, Sở VHTTDL tỉnh cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức đoàn cứu trợ về vùng lũ với bốn tấn nhu yếu phẩm (gồm nước sạch, sữa, xúc xích và cháo hạt sen ăn liền) tại bốn xã: Diên Lâm, Suối Hiệp, Diên An và Diên Phước.

Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung - ảnh 4
Ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư xã Diên Lâm tiếp nhận hai tấn nhu yếu phẩm từ Sở VHTTDL Khánh Hòa cùng các đơn vị ủng hộ.

Tiếp nhận hai tấn nhu yếu phẩm, ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư xã Diên Lâm cho biết, người dân vùng lũ Diên Lâm nói riêng và các khu vực ngập lụt trong tỉnh nói chung đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Trước mắt, nguồn nhu yếu phẩm này là sự hỗ trợ vô cùng cấp thiết để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho bà con. Về lâu dài, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, là một xã thuần nông, Diên Lâm hiện rất cần hỗ trợ các loại cây giống để người dân sớm tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cũng trong những ngày qua, các đoàn thiện nguyện của người dân TP Huế đã có mặt ở vùng chịu nhiều ảnh hưởng bởi mưa lũ của tỉnh Đắk Lắk, tập trung ở các xã rốn lũ khu vực Phú Yên cũ.

Anh Nguyễn Đăng Hậu, 41 tuổi, phụ trách nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế đã cùng 14 thành viên lên đường đưa “bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho bà con vùng lũ suốt ba ngày qua.

Xuất phát từ Huế, chuyến hàng đã chở thêm những thực phẩm cần thiết cho việc nấu cơm, cùng chung tay với nhóm còn có gần 50 tình nguyện viên trên địa bàn Phú Yên và nguồn hàng hóa từ bạn bè ở TP.HCM.

 

 

Anh Nguyễn Đăng Hậu cho biết, trung bình mỗi ngày có 2.000 suất cơm kèm thêm sữa, bánh, lương khô, nước uống được kết nối và hỗ trợ đến tận tay những người dân bị ảnh hưởng sau lũ lịch sử.

“Trong những ngày mưa lũ, “bếp ăn 0 đồng” mong mang đến cho bà con những bữa cơm nóng, ấm bụng và ấm cả tình người. Một số điểm còn ngập, chúng tôi đã kết nối với các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa phương vận chuyển đến bà con”, anh Hậu chia sẻ.

Trong những chuyến hàng từ Huế, người gói ghém những tấm chăn được giặt sạch, quần áo phân loại, có người bọc thùng mỳ tôm trong túi ni lông để mang đến gửi; có người cầm 100.000, 200.000 đồng tích cóp được sau buổi chợ đến “xin” góp… Và trong số đó, không ít người vừa trải qua những thiệt hại của biết bao cơn lũ.

 

 

 

Anh Nguyễn Tuấn Hiệp, một người dân ở thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền kể rằng, thôn Xuân Tùy ở ven sông Bồ là vùng thấp trũng, bị ngập lụt kéo dài gần một tháng, nhưng khi hay tin người dân ở các địa phương của Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) bị sập nhà cửa, nước lũ đến mái nhà, người dân nơi đây ai cũng nghẹn lòng.

Thôn Xuân Tùy đã đón nhận được sự yêu thương của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm trong nước và bây giờ, bà con mong san sẻ, tiếp lửa yêu thương đó cho đồng bào ở Phú Yên cũ.

“Khi biết tin tôi kết nối với đoàn thiện nguyện vào Phú Yên cũ, có một cụ già hơn 84 tuổi trong làng đã chèo ghe qua vùng nước lũ để được góp 200.000 đồng cho bà con trong đó. Không thể nói hết tình cảm của bà con xứ Huế và khắp cả nước đang hướng về người dân các tỉnh Nam Trung  Bộ”, anh Hiệp nghẹn giọng nói.

Hiện nay, nhiều tổ chức, đơn vị, các hội nhóm tại TP Huế tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm và những đồ dùng thiết yếu, kinh phí để sớm tiếp sức, góp phần khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống cho bà con các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Còn anh Trương Quang Khải, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Du lịch & Sự kiện KMK cho hay, những ngày qua, lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho bà con. Để góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ, anh em du lịch Bình Định (cũ) ngày đêm kêu gọi và vận động hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại Bình Định và Phú Yên cũ hơn 85.000 suất quà, hàng chục tấn gạo, hàng nghìn suất cơm và rất nhiều nhu yếu phẩm khác như quần áo, chăn màn, nước uống, thuốc men.

Mọi người tin rằng, với sự góp sức nhỏ bé này sẽ phần nào đó giúp bà con vượt qua những khó khăn, mất mát to lớn do thiên tai gây ra và sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.