VHO - Giữa mưa lũ miền Trung, những người lính công binh Lữ đoàn 270 vẫn bám trụ hiện trường, từng giờ mở đường, khắc phục hàng chục điểm sạt lở để nối lại tuyến giao thông huyết mạch vào Trà Leng, Trà Giáp.
Liên tiếp nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng chìm trong mưa lũ. Tuyến đường độc đạo dẫn lên vùng cao Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng, nhiều thôn bản bị cô lập.
VHO - Giữa mưa lũ chia cắt ở Trà My - Trà Leng (Đà Nẵng), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dầm mưa vượt sạt lở, khôi phục liên lạc, nối lại “mạch máu” thông tin phục vụ chỉ huy, cứu hộ cứu nạn.
Trước tình hình khẩn cấp, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã khẩn trương hành quân, mang theo phương tiện chuyên dụng để phối hợp cùng lực lượng địa phương mở đường cứu hộ, tiếp cận các khu vực bị chia cắt.
Tuyến quốc lộ độc đạo nối Trà My - Trà Leng vốn quen thuộc. Mệnh lệnh xuất phát được ban hành. Lữ đoàn Công binh 270 tức tốc hành quân khẩn cấp lên đường giúp địa phương khai thông các tuyến đường, ứng cứu cứu dânCán bộ, chỉ huy bám sát thực địa, chỉ huy đội hình vượt qua vũng sạt lởNhững chiếc xe chuyên dụng của Lữ đoàn 270 nổ máy trong màn mưa trắng xóa. Con đường nay biến dạng sau nhiều ngày mưa dầm, sạt lở nghiêm trọng. Từng đoạn đường bị khoét sâu, sụt lún. Vừa hành quân vừa khắc phục sạt lở......Quãng đường hành quân chỉ 40 km từ Sở chỉ huy phía trước phòng chống lụt bão của Quân khu (đặt tại Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 3 - Trà My) phải mất hàng giờ đồng hồ mới đến nơiĐến Trà Leng, cảnh tượng như một cơn địa chấn. Cả 40 điểm sạt lở lớn nhỏ nằm rải khắp xã, giao thông tê liệt hoàn toàn. Các thôn 4, 5, 6, 7 bị cô lập. Những khối đất đá khổng lồ chắn ngang đường, những mái nhà đổ sậpGiữa mưa lạnh, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Đình Phú - Lái xe máy xúc Dossan từng giờ, từng phút làm xuyên trưa. Chỉ trong buổi đầu tiên anh đã khắc phục 5 vị trí sạt lở với hàng trăm khối đất đá thông đường vào đến trường phổ thông dân tộc bán trú Trà LengBộ đội, dân quân cùng nhau thu dọn đống đổ nát. Giữa tiếng máy nổ, tiếng mưa rơi, vẫn vang lên những lời động viên nhịp nhàng “Cố lên anh em, thêm chút nữa là mở được đường!”Giữa mưa gió miền Trung, hình ảnh những người lính công binh Lữ đoàn 270 lặng lẽ san bùn, mở đường, như nối dài truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Cụ Hồ. Các anh sẵn sàng đối mặt gian khổ, mang lại bình yên cho nhân dân