Nối dài những yêu thương

Bài, ảnh: K.CHI- A.DƯƠNG

VHO - Trong hai ngày 25-26.11, Văn Hóa đồng hành cùng Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, ban điều hành chương trình thiện nguyện “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 40 đã thực hiện hành trình sẻ chia đầy trọn vẹn yêu thương đến bà con ba xã Gò Nổi, Thu Bồn và Đại Lộc, TP Đà Nẵng (thuộc các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, Quảng Nam trước đây).

Chương trình mong muốn mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng lũ lụt miền Trung trong những ngày khó khăn. Đoàn đã trao 1.200 suất quà, mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết thực như mền, dầu gió, muối, bún khô, gạo, vở học sinh, áo mưa, áo mới, vải,…và tiền mặt trị giá 300.000 đồng/suất.

 Nối dài những yêu thương - ảnh 1
Khi đoàn đến, người dân địa phương đã hỗ trợ vận chuyển quà vào hội trường để chia sẻ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các suất quà mà chương trình trao tặng đến 1.200 hộ dân trong những ngày người dân và chính quyền địa phương các xã Thu Bồn, Gò Nổi, Đại Lộc đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do các cơn bão, lũ chồng lũ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, đã tiếp sức thêm cho những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cũng lan tỏa sự sẻ chia ấm áp của cộng đồng, những tấm lòng thiện nguyện của các Mạnh Thường Quân đã cùng đóng góp, cùng đồng hành, cùng động viên người dân vùng lũ vượt qua thiệt hại, tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai, bão lũ.

Tại xã Thu Bồn, điểm đến đầu tiên của chương trình, đông đảo bà con địa phương đã đến từ sớm để hỗ trợ đoàn vận chuyển 400 suất quà vào hội trường. Phần lớn các hoàn cảnh được trao tặng quà là những hộ có người khuyết tật, người lớn tuổi, người bệnh nặng,… nên các thành viên trong đoàn đã trao quà tận tay, hỗ trợ sắp xếp mang quà về nhà.

 Nối dài những yêu thương - ảnh 2
Đại diện chương trình trao quà cho người dân

Chị Nguyễn Thị Lệ (thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn) là người khuyết tật, bị liệt 2 chân, hiện đang đi bán vé số, nuôi năm người con và bà ngoại cùng người chị cũng đang bị bệnh. Chị Lệ xúc động tâm sự, “với sự hỗ trợ của chương trình tôi đã được nhận quà tận tay từ sớm để còn kịp giờ đi bán vé số”.

Ông Trương Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thu Bồn cho biết, trong đợt mưa bão vừa qua, 19/25 thôn của xã bị ngập nặng, tổng số hộ, nhà ở bị ngập lụt 3.315/12.178; số hộ di dời sơ tán 432 hộ/1.449 nhân khẩu. Một số thôn trên địa bàn xã khu vực trũng thấp, ven sông Thu Bồn bị ngập lụt cô lập và chia cắt cục bộ;… Tổng ước tính sơ bộ thiệt hại gần 12 tỉ đồng.

“Sự ủng hộ của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm và độc giả trên cả nước, sự chung tay của những thành viên trong đoàn không ngại đường xa vất vả, khó khăn, đã trực tiếp mang các phần quà đầy ý nghĩa đến với bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đơn thuần là những phần quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, góp phần “chữa lành”, giúp những hoàn cảnh đặc biệt có thêm động lực, sự mạnh mẽ vượt qua thiệt hại nặng nề”, ông Tùng chia sẻ.

Xã Gò Nổi được hợp nhất từ 3 xã Điện Trung, Điện Phong, Điện Quang (Quảng Nam cũ). Trong đợt lũ lụt vừa qua, hầu hết khu vực ven sông Thu Bồn qua xã Gò Nổi bị cát bồi lấp, khoảng 32 ha với trên 13,5 ha hoa màu, rau quả bị ngập và hư hại. Hàng ngàn hộ dân ở xã Đại Lộc bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập cục bộ.

Sau lũ, gần 145 ha đất canh tác nằm ven sông Vu Gia tại bốn thôn Liên Thuận, Đại Phú, Hòa Mỹ, Phiến Ái 2 của xã bị xói lở, bồi lấp; hơn 45 ha bị cát bồi lấp hoàn toàn không thể cải tạo để tiếp tục sản xuất vụ đông xuân. Hoa màu, gia súc bị hư hại, cuốn trôi, nhà cửa bị hư hại, sạt lở.

 Nối dài những yêu thương - ảnh 3
Người dân xúc động khi nhận quà của chương trình

“Sau những đợt lũ chồng lũ là sạt lở, nhà cửa ngập sâu, nước lũ rút đi để lại những xác xơ, thiệt hại nặng nề. Những hộ đã khó, càng khó hơn, khó khăn trăm bề. Những phần quà mà đoàn trao tặng, sự giúp sức của địa phương, các lực lượng vũ trang, của các đoàn thiện nguyện khác trao tặng những ngày qua đã động viên, tiếp sức, để những người đặc biệt khó khăn như chúng tôi biết mình không đơn độc”, ông Ngô Sáu, một người dân ở thôn Duy Hòa xúc động.

Khó khăn chồng chất, bủa vây là vậy, nhưng người dân nơi đây vẫn mạnh mẽ, kiên cường, cố gắng khắc phục và nhận được rất nhiều sự động viên, hỗ trợ từ cộng đồng xã hội, các tổ chức thiện nguyện trong những ngày qua, điển hình như chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi ”.

Tại những địa phương đoàn đến, bà con và đại diện chính quyền xúc động trước nghĩa tình của cộng đồng, xã hội đã hỗ trợ địa phương cả vật chất, tinh thần, là động lực để người dân vượt qua khó khăn trước mắt, dọn dẹp nhà cửa.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu thương giữa những con người Việt Nam”. Dự kiến, sau hành trình đến với ba xã của Đà Nẵng, chương trình sẽ tổ chức đợt cứu trợ tại tỉnh Phú Yên (cũ), nơi đang trải qua thiệt hại nặng nề do lũ lụt vừa qua. 

Trước đó, cuối tháng 10 vừa qua, Văn Hóa phối hợp với CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức chương trình thiện nguyện, cùng chung tay hướng về đồng bào tại Thái Nguyên.