Cô gái gen Z “trốn phố, về quê” nuôi lợn

THANH MAI - MỸ TRANG

VHO - Trước làn sóng giới trẻ “bỏ phố, về quê” tìm cuộc sống cân bằng và ý nghĩa hơn, Phùng Thị Hoài Thương (1999, Lâm Đồng) quyết định rời bỏ công việc văn phòng ổn định để trở về quê... nuôi lợn.

Từ một cô gái chưa biết bốc bao cám, Hoài Thương giờ đây tự tay chăm sóc 200 con lợn mỗi ngày, tìm thấy hạnh phúc từ chính mảnh đất mình lớn lên.

Cô gái gen Z “trốn phố, về quê” nuôi lợn - ảnh 1
Hoài Thương cảm thấy hài lòng với việc làm nông

“Lội ngược dòng” về quê nuôi lợn

Khi nhiều bạn trẻ vẫn đang mải miết chen chân nơi phố thị để kiếm tìm cơ hội lập thân, Phùng Thị Hoài Thương lại chọn “ngược chiều gió” trở về quê nhà lập nghiệp. 

Từng làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị lớn ở TP.HCM, Hoài Thương không gặp quá nhiều áp lực hay bấp bênh như nhiều người vẫn nghĩ về cuộc sống nơi phố thị. Lương đủ sống, môi trường làm việc máy lạnh, công việc ổn định. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn thấy mình lạc lõng. 

“Mọi thứ cứ trôi qua nhàn nhạt. Tôi không thấy mình thực sự thuộc về nơi đó. Cuộc sống đâu chỉ để tồn tại, tôi muốn được sống đúng với bản thân, với điều khiến mình thấy ý nghĩa mỗi ngày”, Hoài Thương chia sẻ.

Tháng 2.2023, sau nhiều đêm thao thức, Hoài Thương quyết định gói ghém lại cuộc sống thành thị, trở về Lâm Đồng, để bắt đầu cuộc sống làm nông và nuôi lợn.

Vì chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên một năm đầu quay về quê, cô dành phần lớn thời gian để làm vườn: cắt cỏ, bón phân, chăm cây ăn trái. Từ công việc làm vườn, cô dần làm quen với công việc nuôi lợn, nơi tưởng chừng chỉ dành cho những người “chịu cực, chịu khổ”. 

Cô gái gen Z “trốn phố, về quê” nuôi lợn - ảnh 2
Hiện tại, Hoài Thương đang chăm sóc 200 con lợn

Từ phụ bố mẹ vài việc lặt vặt, đến nay Hoài Thương đã phụ trách hoàn toàn việc chăm sóc 200 con lợn.

Mỗi ngày của cô gái trẻ bắt đầu lúc 7h30 sáng, bằng việc kiểm tra sức khỏe đàn lợn, đặc biệt là những con có dấu hiệu sắp sinh hoặc bị bệnh. 

Cô cho ăn, thêm cám, dọn chuồng, theo dõi biểu hiện bất thường. Nếu mọi thứ ổn, cô có thể nghỉ trưa vào lúc 11h30, làm tiếp từ 14h đến 17h.

Trở về quê làm nông không phải một cuộc dạo chơi. Mọi thứ đều mới với cô gái trẻ Hoài Thương, từ cách bốc từng bao cám nặng trĩu cho đến việc nhận biết dấu hiệu lợn bị sốt, bỏ ăn. 

Cô bắt đầu như một “lính mới” giữa chính ngôi nhà mình, vừa học nghề từ bố mẹ, vừa lắng nghe, quan sát và tự mày mò từ những điều nhỏ nhất.

Cô gái gen Z “trốn phố, về quê” nuôi lợn - ảnh 3
Mỗi ngày, Thương đều bắt đầu bằng việc tắm cho lợn, dọn chuồng

Khó khăn đầu tiên đến từ thể lực. Một ngày trung bình Hoài Thương phải cho 200 con lợn ăn, dọn chuồng nhiều lượt, khênh vác đồ nặng, chưa kể những ca trực đêm khi lợn đẻ. 

"Có hôm 2-3 giờ sáng lợn chuyển dạ, tôi phải lọ mọ ra chuồng, đỡ đẻ, lau khô từng con rồi canh đến sáng để đảm bảo mẹ khỏe, con sống. Mệt đến mức chỉ ngồi xuống là ngủ gật," Hoài Thương kể lại.

Ở đâu chẳng được, miễn hạnh phúc

Khi Hoài Thương quyết định rời thành phố để về quê làm nông, nhiều người thân và bạn bè tỏ ra bất ngờ, thậm chí e ngại.

Bởi khác với công việc văn phòng "sạch sẽ", mát mẻ, nghề chăn nuôi gắn liền với bùn đất, mùi phân và những ngày tay chân trầy xước vì lao động chân tay.

Nhưng với Hoài Thương, đó là quyết định mà cô đã đắn đo suốt khoảng thời gian dài. 

Hoài Thương tâm sự: “Miễn là công việc tạo ra giá trị, đó đã là một công việc tốt. Với tôi, làm nông cũng đáng trân trọng như bất kỳ nghề nào khác và tôi hoàn toàn hài lòng với lựa chọn này.”

Cô gái gen Z “trốn phố, về quê” nuôi lợn - ảnh 4
Vẻ ngoài xinh xắn của Hoài Thương

Lý do Hoài Thương chọn quay về quê đơn giản là để có cuộc sống gần gia đình và chủ động thời gian, làm những điều có ý nghĩa với mảnh đất mình lớn lên.

“Ở gần bố mẹ, đôi lúc cũng bị la, bị giục chuyện chồng con, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Được ở cạnh ba mẹ, được học hỏi từ chính họ và hơn hết, được tiếp nối công việc chăn nuôi mà gia đình đã gây dựng bao năm. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó,” Hoài Thương chia sẻ.

Trong khi nhiều bạn trẻ vẫn xem thành phố là nơi duy nhất để theo đuổi ước mơ, Hoài Thương lại chứng minh điều ngược lại. Chuồng trại có thể là văn phòng, chăm sóc vật nuôi cũng là sự nghiệp, miễn là công việc đó khiến mình thấy có ý nghĩa. 

Điều quan trọng, không nằm ở chỗ ta sống, mà ở cách ta sống. Với cô, hạnh phúc là biết đủ, không chạy theo so sánh, không ép mình vào một khuôn mẫu nào đó. Nếu đang quá mệt mỏi với nhịp sống đô thị, các bạn trẻ có thể thử “đi một vòng về quê” để trải nghiệm. 

“Mình còn trẻ mà, cứ thử các môi trường làm việc khác nhau. Nếu may mắn chọn được môi trường làm việc phù hợp với bản thân thì tốt, không thì cũng là bài học để sau này cố gắng hơn”, Hoài Thương chia sẻ.