Bộ đội Sư đoàn 3 - Sao Vàng góp sức dựng trường nơi biên giới
VHO - Giữa nắng gió vùng biên Cao Bằng, 500 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 đang miệt mài góp sức xây dựng những ngôi trường khang trang, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao học tập và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương.

Những công trình mang màu áo lính
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 6 xã Đức Long, Phục Hòa, Trà Lĩnh, Quang Hán, Tổng Cọt và Lũng Nặm, không khí lao động luôn khẩn trương, sôi nổi. Nổi bật giữa những công trình đang dần thành hình là màu xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3.
500 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia nhiều phần việc, từ xây dựng trường lớp, chỉnh trang khuôn viên đến hoàn thiện sân trường, trồng và chăm sóc cây xanh.



Giữa nắng gió vùng biên, những người lính vẫn bền bỉ với công việc. Người vận chuyển vật liệu, người xây dựng các hạng mục, người san chỉnh khuôn viên. Từng phần việc được thực hiện cẩn trọng, trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình.
Từng viên gạch được xếp ngay ngắn, từng khoảng sân dần được hoàn thiện, những hàng cây bắt đầu bén rễ. Từ bàn tay và ngày công của người lính, diện mạo những ngôi trường vùng cao đang đổi thay từng ngày.




Mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều hướng tới mục tiêu chung là tạo dựng không gian học tập khang trang, sạch đẹp và an toàn cho học sinh. Trong nhịp lao động khẩn trương ấy, hình ảnh người lính thêm gần gũi khi không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn trực tiếp góp sức chăm lo cuộc sống của nhân dân nơi biên giới.






Góp sức mở đường đến tương lai
Những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không chỉ gồm các dãy phòng học, khu sinh hoạt hay sân chơi. Đây sẽ là nơi hàng nghìn học sinh vùng cao học tập, ăn ở, vui chơi và từng bước trưởng thành.





Đối với học sinh khu vực biên giới, những ngôi trường khang trang có ý nghĩa đặc biệt. Điều kiện học tập, sinh hoạt được cải thiện sẽ giúp các em yên tâm đến lớp, giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập và có thêm cơ hội phát triển ngay trên quê hương.
Bởi vậy, mỗi ngày công của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự chung tay vun đắp tương lai cho trẻ em vùng cao, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với nhân dân các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.







Sự hiện diện của những người lính trên các công trường đã góp phần bồi đắp mối quan hệ gắn bó quân dân khăng khít. Màu xanh áo lính để lại dấu ấn không chỉ trong từng hạng mục công trình mà còn trong tình cảm của chính quyền và người dân địa phương.
Khi những ngôi trường hoàn thành, đón học sinh vào học, dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 sẽ còn hiện hữu trong từng lớp học, khoảng sân và những hàng cây. Đó là những công trình được dựng xây bằng trách nhiệm, nghĩa tình quân dân và niềm tin vào tương lai của trẻ em nơi biên cương.

RSS