Bác sĩ hai bệnh viện quyết tâm giữ con, cứu sản phụ ung thư

VIỆT THANH

VHO - Sau 3 tuần sinh mổ và chăm sóc đặc biệt, 2 mẹ con sản phụ mắc ung thư trực tràng lần đầu được gặp nhau. Người mẹ xúc động khi con trai sinh non tăng cân, các chỉ số phát triển tốt.

Trước đó, chị Thào Thị Linh (23 tuổi, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nhập viện Bệnh viện K ở tuần thai 26 trong tình trạng cấp cứu.

Thông qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ kết luận chị Linh bị suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng và cần phải theo dõi điều trị tích cực.

Bác sĩ hai bệnh viện quyết tâm giữ con, cứu sản phụ ung thư - ảnh 1
Bác sĩ 2 bệnh viện mổ cấp cứu cho sản phụ bán tắc ruột trên nền ung thư đại tràng di căn gan giai đoạn 4, cạn ối khi thai ở thời điểm 27 tuần 5 ngày

 Thời điểm nhập viện, sản phụ có xuất hiện hạch cổ trái và hạch bẹn phải, thể trạng suy kiệt do phải chịu đựng cơn đau lưng hông và chân suốt 1 tháng nay, đi kèm tình trạng thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm thấp và khó thở nhiều.

Trường hợp của bệnh nhân Thào Thị Linh được đưa vào giao ban chuyên môn hằng ngày tại bệnh viện K, GS.TS lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện đã giao PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn trực tiếp chỉ đạo êkip theo dõi sát sao để có hướng xử lý kịp thời nhằm cứu sống cả hai mẹ con.

Sau khi điều trị hơn một tuần, đến tuần thứ 27, bệnh nhân được kiểm soát ổn định, nhưng do tiến triển của biến chứng bệnh ung thư xuất hiện, là thể tích khối u tăng lên, chèn ép, gây triệu chứng tắc ruột.

Tuy nhiên , đến sáng ngày 13.2, tình trạng 2 mẹ con diễn biến phức tạp, thai 27 tuần 5 ngày cạn ối, bác sĩ Bệnh viện K đã hội chẩn với Bệnh viện Phụ sản Trung ương và cùng đưa ra quyết định thực hiện ca mổ xứ trí cấp cứu cho con cả mẹ và con.

Êkip phẫu thuật có sự tham gia của bác sĩ cả 2 bệnh viện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Phạm Văn Bình và BSCKII. Đặng Văn Hùng, Phó Trưởng khoa sản, Bệnh viện Phụ sản trung ương; TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa Bệnh viện K; TS.BS Trần Đức Thọ, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức... Các bác sĩ đã trao đổi rất kỹ về các diễn biến có thể xảy ra trong mổ và phương án để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Cuối cùng, bé trai nặng khoảng 800gram chào đời trong cảm xúc nghẹn ngào của êkip 2 bệnh viện và gia đình.

Bé trai được đặt tên Bình An được đưa sang Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương để hỗ trợ nuôi lồng kính, còn mẹ bé vẫn tiếp tục với ca mổ phẫu thuật điều trị ung thư.

Bác sĩ hai bệnh viện quyết tâm giữ con, cứu sản phụ ung thư - ảnh 2
Người mẹ ung thư trào nước mắt sau 3 tuần mới được gặp con - cùng nhau tiếp sức trên hành trình điều trị

Con trai đã chào đời theo đúng ước nguyện của người mẹ khiến nhiều bác sĩ trong êkip xúc động:  “Hy vọng con em sẽ khỏe mạnh, bình an, vậy đã là may mắn với em rồi”, người mẹ chia sẻ trước ca phẫu thuật.

Ánh mắt thất thần, ngồi chờ ngoài cửa phòng mổ, anh Sùng A Hồng (28 tuổi) chồng chị Thào Thị Linh sốt ruột ngóng tin vợ và con trai. Anh Hồng đặt hết niềm tin mong bác sĩ cứu chữa cho cả 2 người anh yêu thương.

Vừa khóc đi theo xe đưa con sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, anh Hồng chia sẻ: “Tôi mong mỏi nhất lúc này là vợ tôi phẫu thuật thành công, điều trị khỏe lại, con tôi được bình an, dù phía trước là hành trình rất dài nhưng hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình tôi”.

Thấu hiểu với hoàn cảnh kinh tế của người bệnh Thào Thị Linh, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K, các bác sĩ đã dùng những phác đồ điều trị tiên tiến nhất để chữa trị cho người bệnh bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm để mẹ con sớm được khỏe mạnh đoàn tụ cùng nhau.

Cùng với đó, Bệnh viện K đã kết nối một số Mạnh thường quân đã giúp đỡ trong hành trình vượt qua bệnh tật của chị Linh. Tính đến sáng ngày 5.3, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Thào Thị Linh là 160 triệu đồng gồm tiền mặt, tiền chuyển vào tài khoản của anh Hồng (chồng chị Linh), Bệnh viện K cũng hỗ trợ cơm, cháo đầy đủ hàng ngày để giảm chi phí chăm nom.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc