Người “mẹ Nhật” gieo yêu thương cho bệnh nhi ung thư
VHO - Hơn ba thập kỷ qua, bà Kazuyo Watanabe (Nhật Bản) đã âm thầm gieo những “hạt mầm” yêu thương, mang tới hy vọng và sự giúp đỡ cho nhiều bệnh nhi ung thư và các bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong suốt hành trình đầy nhân văn ấy, bà đã xem Huế như quê hương thứ hai của mình…

Hơn 30 năm trước, trong một chuyến du lịch tình cờ đến Việt Nam, bà Kazuyo Watanabe đã gặp gỡ Huế và từ đó mối lương duyên này không bao giờ kết thúc. Sau chuyến đi, bà trở lại Huế để dạy tiếng Nhật tại Đại học Sư phạm Huế, rồi tiếp tục tham gia các dự án hỗ trợ trẻ em lang thang.
Một biểu tượng của tình mẹ và tình người
Vào những năm đầu của thế kỷ XXI, khi biết tin về hoàn cảnh khó khăn của nhiều bệnh nhi ung thư từ các tỉnh miền Trung đến Bệnh viện Trung ương Huế nhưng phải bỏ viện vì không đủ kinh phí chi trả, bà Watanabe đã lập riêng một dự án nhằm giúp đỡ các em.
Hiện nay, bà là Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, trụ sở tại Nhật Bản, tiếp tục dẫn dắt và thực hiện những chương trình nhân ái, lan tỏa yêu thương tới mọi miền đất nước.
Cứ ba tháng một lần, bà Kazuyo Watanabe lại quay về Huế, mang theo những chương trình hỗ trợ đầy tình yêu thương dành cho các bệnh nhi ung thư. Đối với bà, mỗi chuyến đi này giống như trở về với ngôi nhà ấm áp, nơi có những người thân đang đợi chờ.
Trong thời gian ở đây, bà không chỉ làm bạn với các bác sĩ, chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ mà còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như dã ngoại, dạy vẽ, dạy hát, giúp các con vơi đi nỗi đau bệnh tật và tìm lại niềm vui sống. Những đứa trẻ nơi đây đã dành cho bà cái tên trìu mến “mẹ Nhật”, một biểu tượng của tình mẹ và tình người.
Theo thống kê từ Bệnh viện Trung ương Huế, trước khi dự án của bà Watanabe được triển khai, tỷ lệ bệnh nhi ung thư bỏ điều trị tại bệnh viện lên đến 50%. Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực không ngừng của bà và các bên liên quan, tỷ lệ này hiện nay đã giảm xuống còn dưới 5%. Đó là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ tận tình và kiên trì của bà, mang lại những thay đổi sâu sắc và ý nghĩa cho cuộc sống của các em nhỏ bất hạnh.
Bà Kazuyo Watanabe chia sẻ: “Sau 20 năm kết nối và tổ chức các chương trình hỗ trợ cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế, tôi vui mừng khi thấy những thay đổi tích cực. Tỷ lệ điều trị thành công đã tăng lên rất nhiều, trong khi tỷ lệ bỏ điều trị đã giảm đáng kể. Đặc biệt, có nhiều em đã hoàn toàn khỏi bệnh, trở lại học tập, đi làm như bao người bình thường. Một số em đã lập gia đình và sinh con, đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi”.
Ngoài việc hỗ trợ trang thiết bị, máy móc hiện đại và cung cấp thuốc men điều trị, bà Kazuyo Watanabe còn không ngừng kết nối và vận động nguồn kinh phí giúp đỡ những gia đình khó khăn, để họ có thể tiếp tục đưa con em mình đến bệnh viện điều trị. Bà cũng hỗ trợ việc di chuyển giúp bệnh nhân nghèo vượt qua gánh nặng tài chính trong suốt quá trình điều trị.
Hơn thế nữa, “mẹ Nhật” còn tổ chức các cuộc hội chẩn chuyên sâu, mời chuyên gia y tế quốc tế đến Huế để tư vấn cho các ca bệnh nặng, đồng thời mời các bác sĩ hàng đầu từ Nhật Bản sang thăm khám trực tiếp cho bệnh nhi.
Không chỉ vậy, bà còn tạo điều kiện cho các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế được học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn tại các quốc gia phát triển. Đặc biệt, bà đã thành lập Hội cha mẹ của trẻ em ung thư, một tổ chức giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả các em nhỏ bệnh nhân và gia đình của họ.

“Công dân danh dự” của thành phố Huế
Câu chuyện của chị Đặng Thị Hạnh, một người mẹ đến từ Quảng Bình, là minh chứng sống động cho sự tác động của bà Watanabe. Hơn một năm qua, chị Hạnh đã theo chăm sóc con gái đang điều trị tại Huế. Chị chia sẻ, nhờ có sự động viên và hỗ trợ từ bà Watanabe và các y bác sĩ, gia đình chị mới có thêm động lực để tiếp tục cuộc chiến chống lại bệnh tật.
“Một năm trước, con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Cả gia đình chúng tôi như sụp đổ. Khi đó, vợ chồng tôi định bỏ điều trị, đưa cháu về quê nhà, nhưng bà Watanabe đã gặp và động viên chúng tôi, hứa sẽ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Chính sự quan tâm và đồng hành của bà đã giúp chúng tôi thay đổi quyết định, quyết tâm ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị cho con”, chị Hạnh xúc động bày tỏ.
“Tiếp xúc với nhiều gia đình bệnh nhi ung thư, tôi rất hiểu và chia sẻ sự khó khăn của họ. Vì vậy, tôi đã quay lại Nhật Bản để xin tài trợ, hỗ trợ kinh phí tàu xe đi lại, tiền ăn cho các bệnh nhi, giúp gia đình họ có thêm động lực để quyết tâm chữa trị. Bỏ viện là chúng ta đã từ bỏ sự sống của những mầm xanh”, bà Kazuyo Watanabe chia sẻ với tấm lòng đầy trăn trở.
Vào năm 2018, bà Kazuyo Watanabe đã vận động tài trợ để xây dựng tầng 5 của Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Nơi đây trở thành nơi trú ngụ của Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy, được trang bị những thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhi ung thư.
Đến cuối năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của bà, công trình “Không gian cho em” tại Trung tâm Nhi đã hoàn thành, tạo ra một không gian an toàn và đầy đủ cho các em nhỏ học tập, vui chơi và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Bác sĩ CKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Nhờ đóng góp lớn lao của bà Kazuyo Watanabe, bệnh viện đã triển khai thành công việc ghép tế bào gốc đồng loại cho 40 bệnh nhi và ghép tế bào gốc tự thân cứu sống 4 bệnh nhi, mở ra một tia hy vọng mới trong điều trị ung thư cho trẻ em”.
Nữ bác sĩ Lan Hương còn nhấn mạnh: “Bà Watanabe không chỉ kết nối các tổ chức từ thiện, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mà còn huy động nguồn tài trợ lớn để triển khai khu ghép tế bào gốc cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bà đã tổ chức các khóa đào tạo cho các bác sĩ trẻ tại bệnh viện về kỹ thuật ghép tế bào gốc”.
Ghi nhận những đóng góp vô giá của bà Kazuyo Watanabe, năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là UBND Thành phố Huế, đã trao tặng bà danh hiệu “Công dân danh dự” để tri ân những nỗ lực và tình cảm mà bà đã dành cho cộng đồng, đặc biệt là với các bệnh nhi ung thư tại Huế.