Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ

Q.HOA

VHO - Vào mỗi dịp cuối năm, với mong muốn đem đến không khí Tết đoàn viên ấm áp trong bệnh viện cũng như những bệnh nhân trở về quê với gia đình sau đợt điều trị bệnh, Bệnh viện K tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: chụp hình Tết; trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư; chương trình Cơm tất niên; chuyến xe yêu thương…

Trưa ngày 21.1 tức 22 tháng Chạp, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, Đài truyền hình Việt Nam và các đơn vị tổ chức chương trình Cơm Tất niên – Tết sum vầy với gần 200 mâm cơm ngay tại căng tin của bệnh viện.

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 1
Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư ở Bệnh viện K

Bữa cơm thể hiện niềm mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến một năm mới hạnh phúc với người bệnh.
Tham dự chương trình có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, các đơn vị tài trợ và cán bộ nhân viên y tế cùng gần 2000 người bệnh người bệnh ung thư nghèo. 

Theo truyền thống của người Việt, bữa cơm tất niên luôn là những giây phút quây quần của mỗi gia đình khi cùng đón chờ thời khắc thiêng liêng năm mới đến gần.

Những người xa quê họ lại càng mong muốn trở về đoàn tụ, sum họp cùng với gia đình, người thân. Với người bệnh ung thư thì những giờ phút ấy càng trở nên đặc biệt hơn…

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn hỏi thăm và chúc Tết các bệnh nhân

Các bệnh nhân ung thư hân hoan hoà chung không khí ấm áp, sum vầy của ngày Tết khi được cùng nhau quây quần bên những người bạn cùng điều trị, các cán bộ y tế hàng ngày chăm sóc bệnh nhân, thưởng thức những hương vị của ngày Tết cổ truyền như bánh chưng, nem, giò...

Nhiều giọt nước mắt đã rơi, những cái bắt tay, vòng ôm thật chặt, những câu cảm ơn đã được thốt ra... là những điều người bệnh muốn dành cho người thân của mình.

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 3
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K mừng tuổi các bệnh nhân

Chị Trần Thị H. đang truyền hoá chất tại khoa Nội 6 chia sẻ: “Lần điều trị này đúng vào dịp sát Tết nên cũng lo lắng vì xe cộ đi lại thường đông, mà khó đặt xe. Nhưng khi biết bệnh viện tổ chức chương trình Cơm tất niên sau đó đưa người bệnh về quê miễn phí thì người bệnh như chúng tôi rất xúc động.

Đó là sự quan tâm thiết thực, gần gũi. Tôi không bao giờ nghĩ nằm viện điều trị mà lại có cơm tất niên để quây quần như vậy. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Bệnh viện và các nhà hảo tâm đã mang đến những ngày Tết yêu thương đầm ấm như thế này”.

Tham dự chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng Ban Lãnh đạo bệnh viện K đi từng bàn chúc mừng, động viên mỗi người bệnh và trao những phong bao lì xì may mắn, chúc sức khoẻ và bình an đến với mọi người.

Chương trình năm nay đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ tham dự và hát chúc mừng năm mới tốt lành.

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 4

Chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân về quê ăn Tết

Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự Chương trình, đại diện Bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao gần 800 suất cơm vừa đảm bảo dinh dưỡng lại đong đầy sẻ chia với người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện còn chuẩn bị tất cả những phần cơm phục vụ người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Xuân mới sang.

Sau bữa cơm tất niên, người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những Chuyến xe yêu thương, miễn phí với nhiều niềm vui hân hoan.

Thay vì phải ra bến xe đông đúc ngày sát Tết, thì ngay tại “Bến xe yêu thương Bệnh viện K”, tất cả người bệnh và người nhà được đưa lên xe ô tô, khởi hành về nhà đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 5
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và lãnh đạo Bệnh viện K vẫy tay chào các bệnh nhân

Đây là năm thứ 8, Bệnh viện K trở thành “Bến xe yêu thương” với bao nụ cười, giọt nước mắt xúc động của những người xa quê – những bệnh ung thư hằng ngày, hằng giờ nén nỗi đau bệnh tật lên xe trở về nhà đón Tết cổ truyền.

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, chương trình năm nay diễn ra theo 2 đợt, đợt 1 diễn ra tại Bệnh viện K vào trưa ngày 21 – 23.1 tức ngày 22 - 24 tháng Chạp và đợt 2 tổ chức vào sáng ngày 23.1 tức ngày 24 tháng Chạp.

Sẽ có nhiều "Chuyến xe yêu thương" miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên – Bắc Kạn; Hòa Bình – Sơn La; Yên Bái – Lào Cai; Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn; Ninh Bình – Thanh Hóa; Nghệ An – Hà Tĩnh.

Bữa cơm tất niên của người bệnh ung thư và những chuyến xe yêu thương Xuân Ất Tỵ - ảnh 6
Những người chưa đủ sức khoẻ ngậm ngùi, tiễn người bệnh về trước

"Tôi phấn khởi lắm vì không phải đi ra bến tìm xe để về quê. Ngày thường đã đông lắm, ngày Tết còn khổ hơn.

Hôm nay được đi xe của Bệnh viện về tận quê, tôi vừa tiết kiệm được tiền để chữa bệnh lại được tặng quà, được  lì xì, yên tâm quá rồi”, bác Vũ Văn H. điều trị tại Khoa Xạ lồng ngực hào hứng chia sẻ với các bác sĩ, điều dưỡng trước khi lên chuyến xe về quê.

Trong ngày đầu tiên, những chuyến xe chở gần 300 người bệnh và người nhà đã lăn bánh, nhiều người bệnh đã xúc động rơi nước mắt vì nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng với "Chuyến xe yêu thương" đưa họ về quê ăn Tết.

Hơn cả bữa cơm tất niên, hơn cả những chuyến xe nghĩa tình, đó là tình cảm, là tấm lòng, là sự chung tay của cả cộng đồng dành cho các bệnh nhân ung thư, để mỗi người có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật.

 Trong không khí chào đón năm mới bình an, trong họ chỉ có hy vọng, sẽ được đón thêm nhiều mùa xuân trong đời.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc