Bác Hồ với xuân Ất Tỵ 1965

HỒNG PHÚC
Bác Hồ với xuân Ất Tỵ 1965

VHO - Đón tết Ất Tỵ 1965, đồng bào hai miền Nam - Bắc vui mừng phấn khởi qua một năm dài chịu đựng khó khăn, thử thách, nhưng cũng ghi đậm dấu ấn của một năm thắng lợi cả hai miền Nam Bắc.

Bác Hồ với xuân Ất Tỵ 1965 - ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết gia đình ông bà Trần Mộc Sinh, dân tộc Hoa ở thôn Khe Cát, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, ngày 2.2.1965. Ảnh: Tư liệu

Năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đạt nhiều thành tựu vượt bậc, góp phần cùng cả nước tạo thế và lực mới trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Đón tết Ất Tỵ 1965, đồng bào hai miền Nam - Bắc vui mừng phấn khởi qua một năm dài chịu đựng khó khăn, thử thách, nhưng cũng ghi đậm dấu ấn của một năm thắng lợi cả hai miền Nam Bắc.

Các trận đánh lớn, vang vội trong năm 1964 làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước, được Bác Hồ khen ngợi, như: trận An Lão, Tam Kỳ, Long Mỹ tiêu diệt trên 1.200 tên địch, trong đó có 17 lính Mỹ.

Riêng trận Bình Giã cuối năm 1964, quân dân miền Nam cũng tiêu diệt trên 500 lính ngụy, 18 lính Mỹ, bắn rơi và làm hư hỏng 35 máy bay Mỹ. Hãng Thông tấn AP bình luận: “Bình Giã là trận mà Mỹ - Khánh bị đánh đau nhất trong lịch sử chiến tranh ở Nam Việt Nam”.

Tết Dương lịch năm đó, đúng vào ngày 1.1.1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư chúc mừng năm mới đăng trên báo Nhân Dân, gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hai miền Nam Bắc và bạn bè quốc tế khắp năm châu.

Những lời thơ của vị lãnh tụ vĩ đại chan chứa tình yêu thương đồng bào miền Nam chịu đựng gian khổ, hy sinh, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò “hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn” ở miền Nam, đó là niềm vui, niềm phấn khởi của Bác Hồ.

Trong thư, Bác đúc kết cô đọng thành tựu to lớn của nhân dân cả nước bằng bài thơ ngắn:

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới.

Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi.

Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,

Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,

Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,

Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,

Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!

Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!

Nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị phổ biến kế hoạch năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khen ngợi miền Nam và căn dặn miền Bắc: “Miền Nam anh dũng đang hy sinh xương máu để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và bảo vệ miền Bắc. Thì trong công cuộc xây dựng nước nhà, miền Bắc phải quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và ủng hộ miền Nam”.

Bác động viên, và kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.          

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, mừng xuân Ất Tỵ 1965, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hai miền Nam - Bắc ai cũng giữ sóng phát thanh để nghe giọng nói thân thương của Bác Hồ chúc mừng năm mới qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế với niềm tin thắng lợi. Bác chúc “Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi! Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!”.

Bác Hồ với xuân Ất Tỵ 1965 - ảnh 2

Bác Hồ nhận hòn than đầu tiên trong kế hoạch khai thác năm 1965 vì miền Nam ruột thịt do đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng tại lễ mít tinh đón Bác về ăn Tết với Quảng Ninh tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: Tư liệu

Cũng trong năm mới Ất Tỵ 1965, ngay ngày đầu năm mới (1.1.1965), trên báo Nhân Dân số ra 3928 đăng bài báo của Bác Hồ, kêu gọi Tết trồng cây, mở đầu Bác viết “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Thật ra, trong bài báo này mục đích của Bác chỉ nhắc nhở cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục phong trào thi đua trồng cây gây rừng trong mỗi dịp Tết, chứ phong trào này đã thực hiện năm 1960.

Đó là dịp mừng xuân Canh Tý 1960 (ngày 11.1), Bác Hồ cùng đồng bào Thủ đô Hà Nội trồng cây ở hồ Bảy Mẫu, nay là công viên Thống Nhất, bắt đầu phong trào Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác.

Qua 5 năm thực hiện (1960-1965), toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã trồng được trên 375 triệu cây xanh các loại và hàng trăm ngàn cây bảo vệ đê ở vùng biển.

Theo nhận xét của Bác, đã có nhiều nơi gương mẫu, trong đó “hơn 8.000 hợp tác xã đã kết hợp Tết trồng cây vào kế hoạch sản xuất”. Bác khen các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ tổ chức tốt Tết trồng cây.

Bác cũng khen tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Bắc có phong trào khá, “nhưng còn chậm”. Bác khuyến khích các tỉnh trước đây có phong trào kém, nay đã vươn lên như: tỉnh Nghệ An, Sơn Tây. Bác thẳng thắn phê bình “có tỉnh nay còn kém” như: Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng. 

Ở miền Nam, do đất đai bị địch tạm chiếm, nhân dân Nam bộ còn phải trực tiếp chống giặc ngoại xâm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nên không thể hướng ứng Tết trồng cây thành phong trào.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc - Nam sum họp một nhà, từ cái Tết đầu tiên (xuân Bính Thìn, 1976) đến nay, năm nào cũng vậy, cứ Tết đến, xuân về thì đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước tích cực hướng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kính yêu.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc