Hải trình thiêng liêng nơi “đầu sóng, ngọn gió”

NGUYỄN LINH

VHO - Chuyến công tác đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là hải trình vượt sóng gió mà còn là quá trình chạm đến chiều sâu của cảm xúc, niềm tin. Ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, mỗi bãi san hô, rạn đá… là những minh chứng sống động: Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Hải trình thiêng liêng nơi “đầu sóng, ngọn gió” - ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/16 Phúc Tần giao lưu văn nghệ cùng đoàn công tác trong không khí ấm áp giữa trùng khơi

Quần đảo Trường Sa những ngày tháng 4 xanh thẳm, nắng trải dài như rót mật xuống mặt nước mênh mông. Tàu 571 của Vùng 4 Hải quân rẽ sóng, đưa Đoàn công tác số 8 với 178 đại biểu bắt đầu hải trình với biết bao cảm xúc.

Đứng trên boong tàu, giữa không gian biển trời bao la, con người bỗng thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng chính lúc ấy, tình yêu Tổ quốc lại trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những bãi san hô, rạn đá giữa trùng khơi không còn là những thực thể vô tri, mà hiện lên như những “pháo đài sống”, nơi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày đêm bám trụ, tạo thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Ngay từ những ngày đầu hải trình, không khí trên tàu 571 đã rộn ràng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo quê hương được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Những cánh hạc giấy được gấp tỉ mỉ, những ván cờ tướng căng thẳng, những buổi giao lưu văn nghệ chan chứa tình cảm đã tạo nên một không gian đặc biệt, nơi đất liền và biển đảo như xích lại gần nhau hơn. Không sân khấu, không ánh đèn rực rỡ, nhưng tiếng hát cất lên giữa đại dương lại trở nên chân thành và lay động hơn bất cứ nơi đâu.

“Báo thức toàn tàu…”, tiếng loa vang lên mỗi sớm mai không chỉ mở đầu một ngày mới, mà còn đánh thức những xúc cảm đang lớn dần trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác. Sang đến ngày thứ hai của hải trình, biển êm hơn, trời trong xanh đến tận cùng tầm mắt. Bình minh trên biển đẹp như một bức tranh khổng lồ, mặt nước lấp lánh ánh bạc. Từng đàn cá chuồn bay ràn rạt trên sóng, tạo nên những vệt sáng lung linh. Cá heo hiếm khi xuất hiện, chỉ vài người may mắn mới nhìn thấy thoáng qua hình ảnh những chú cá tinh nghịch ngụp lặn rồi mất hút dưới làn nước sâu.

Nhưng tất cả những điều đó dường như lắng lại khi con tàu tiến gần đảo Song Tử Tây, điểm dừng chân đầu tiên của hải trình. Từ xa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi cột cờ chủ quyền giữa biển trời bao la khiến trái tim mỗi người dâng trào cảm xúc. Đó không chỉ là một lá cờ, mà là biểu tượng của Tổ quốc, của chủ quyền và niềm tự hào dân tộc.

Ấm áp tình quân dân

Song Tử Tây hiện lên gần gũi và thân thương với những mái nhà ngói đỏ, những hàng phong ba, bàng vuông vững chãi trước gió biển. Đón đoàn công tác là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây, những người đã tạm gác lại giờ học để chào đón đoàn. Đó là cuộc gặp gỡ xúc động giữa khát khao biển khơi của những người từ đất liền và nỗi nhớ đất liền của những con người nơi đảo xa.

Không chỉ là điểm đảo tiền tiêu, Song Tử Tây còn có đầy đủ trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế… tất cả đều khang trang, sạch sẽ. Những công trình ấy không chỉ khẳng định chủ quyền, mà còn cho thấy sự hiện diện bền vững của đời sống con người giữa trùng khơi. Trong không gian tưởng chừng chỉ có gió và sóng, cuộc sống trên đảo vẫn diễn ra ấm áp như một làng quê. Những lớp học nhỏ vang lên tiếng đọc bài trong trẻo.

Thầy giáo Lê Thanh Chiến chia sẻ rằng ngoài việc truyền đạt kiến thức, điều quan trọng hơn là gieo vào lòng học sinh tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo. “Ở đây, thầy trò gần gũi như một gia đình. Không chỉ dạy chữ, chúng tôi còn dạy các em biết yêu biển, yêu đảo, hiểu về chủ quyền của đất nước mình”, thầy nói. Trong lớp học ấy, cậu học trò Nguyễn Hoàng Chí Thiện hồn nhiên chia sẻ ước mơ trở thành bộ đội để bảo vệ đảo. Với em, cuộc sống trên đảo không hề thiếu thốn, bởi “ở đây ai cũng thương con”. Những lời nói giản dị nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng xúc động.

Hải trình thiêng liêng nơi “đầu sóng, ngọn gió” - ảnh 2
Nụ cười người lính Trường Sa

Rời Song Tử Tây, tàu 571 tiếp tục hành trình trong đêm. Những ánh đèn trên đảo dần xa, nhưng cảm giác như vẫn còn những “ánh mắt” dõi theo. Ánh chớp của ngọn hải đăng xuyên đêm như lời nhắn gửi, như sự đồng hành của đất liền với đảo xa. Sáng hôm sau, đảo Sơn Ca hiện ra với màu xanh đặc trưng. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng như chùa Sơn Ca, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hệ thống năng lượng gió và pin mặt trời… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Trung tá Đặng Ngọc Trung, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca, cho biết thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội yên tâm công tác. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng. Ở Sơn Ca cũng như nhiều đảo khác, những vườn rau xanh được trồng trong điều kiện khắc nghiệt, từng giọt nước ngọt được chắt chiu, từng nắm đất được mang từ đất liền ra… tất cả tạo nên một bức tranh sống động về ý chí vượt khó của người lính đảo.

Nam Yết “đảo xanh” của Trường Sa lại mang đến một cảm xúc khác. Những tán cây cổ thụ rợp bóng mát, những vườn cây ăn trái khiến nơi đây giống như một miền quê thu nhỏ. Còn ở đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn…, mỗi nơi đoàn đi qua đều để lại những ấn tượng riêng. Hạ sĩ Trần Quang Cảnh chia sẻ về những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới ra đảo và sự giúp đỡ của đồng đội đã giúp anh nhanh chóng thích nghi.

Anh xúc động nói rằng những đoàn công tác từ đất liền là nguồn động viên tinh thần to lớn. Tại Sinh Tồn, các hộ dân cùng bộ đội tạo nên một cộng đồng gắn bó. Những bữa cơm chung, những cái bắt tay, những lời hỏi thăm chân thành đã làm nên tình quân, dân bền chặt. Dù xa đất liền, nhưng những dịp lễ, Tết vẫn đủ đầy, ấm áp tình người.

“Vòng tròn bất tử”

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hải trình là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa. Giữa biển khơi, 178 thành viên đoàn công tác trong màu áo đỏ sao vàng đứng trang nghiêm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh ngày 14.3.1988 tại khu vực Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Những vòng hoa, những con hạc giấy được thả xuống làn nước xanh thẳm mang theo lòng tri ân vô hạn. “Vòng tròn bất tử” không chỉ là một biểu tượng, mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Nhiều người trong đoàn không giấu được xúc động khi đứng giữa vùng biển lịch sử. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, xúc động nói: “Máu của 64 chiến sĩ đã hòa vào biển xanh, tạo thành “Vòng tròn bất tử”, biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí giữ vững chủ quyền dân tộc”. Ông nhấn mạnh, việc tri ân các liệt sĩ là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Hành trình tiếp tục đến đảo Trường Sa Đông, đảo Trường Sa, trung tâm của quần đảo. Trường Sa hôm nay đã có nhiều đổi thay với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống ổn định. Đây không chỉ là vị trí chiến lược mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và sự gắn kết của cả dân tộc. Điểm cuối của hành trình là nhà giàn DK1/16 Phúc Tần, một trong những “cột mốc sống” giữa biển. Trong điều kiện sóng gió, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên vẫn quyết tâm lên nhà giàn. Những người lính với làn da sạm nắng, nụ cười rắn rỏi đón đoàn bằng sự chân thành.

Thượng úy Trần Trung Đức, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn chia sẻ: “Sóng như này là bình thường. Có những lúc sóng cấp 6 cấp 7, chúng tôi phải dùng dây và cần cẩu để đưa người lên”. Anh khẳng định: “Dù gian khó, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng, bởi đây là nhiệm vụ thiêng liêng”. Anh cũng xúc động nói thêm: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân là nguồn động viên rất lớn. Với chúng tôi, được công tác tại nhà giàn DK1 là niềm vinh dự và tự hào”.