Báo giấy vượt sóng ra với Trường Sa và nhà giàn DK1
VHO - Có một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đó là báo giấy. Mặc dù báo điện tử đã “lên ngôi” nhưng báo giấy vẫn vượt sóng ra khơi đến với họ trong hàng chục năm hành trình giữ biển.

Mặc dù công nghệ số, trí tuệ số đã lên ngôi trong thời đại 4.0, việc đọc báo trên các nền tảng điện tử không còn xa lạ và trở nên thuận tiện dễ dàng chưa từng có. Nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ các nhà dàn DK1 đóng quân ngoài thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, đọc báo trên nền tảng điện tử vẫn là “hàng hiếm”.
Bởi giữa ngàn khơi sóng gió ấy, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng gió khó lường, mạng internet chập chờn lúc được lúc mất, ngay cả khi gọi điện thoại để thăm người thân ở đất liền còn rất khó khăn, thì lấy đâu ra được đọc báo qua mạng điện tử hằng ngày. Bởi thế, báo giấy từ đất liền theo tàu vượt sóng khơi, chuyển đến nhà giàn cho cán bộ, chiến sĩ đọc vẫn là phương pháp “cập nhật thông tin” hữu hiệu nhất trong hành trình hàng chục năm giữ biển của các chiến sĩ DK1.
Cũng như hàng trăm chuyến tàu khác đi thềm lục địa trước đó, hạ tuần tháng 5, tàu Trường Sa 01 của Lữ đoàn 125 Hải quân rời cảng vượt sóng ra khơi đến với các chiến sĩ “đầu đội trời chân không chạm đất” nơi đầu sóng ngọn gió. Trên con tàu thân yêu ấy, ngoài chở hàng chục tấn gạo, hàng quân nhu, quân trang, có một “món quà đặc biệt” không thể bỏ quên dù bất luận tình huống nào, đó là thư và báo giấy.
Để chuyển báo giấy đến tay những người lính, sau khi trực ban hoặc chiến sĩ liên lạc Tiểu đoàn DK1 đi “lĩnh” từ thư viện Vùng 2 Hải quân về, báo được chia cho các nhà giàn DK1 trên từng ô kệ. Trước ngày tàu đi biển, báo giấy, tài liệu, thư từ của bộ đội được chiến sĩ liên lạc đóng gói trong bao ni lông (bao bảo quản chống ướt) và chuyển xuống tàu xếp gọn một khoang.
Để tránh nhầm lẫn thư báo của nhà giàn này chuyển sang nhà giàn kia, từng gói báo được viết tên nhà giàn cẩn thận: “Tài liệu DK1/12, tài liệu DK1/14, tài liệu DK1/15...”. Nếu vào mùa sóng yên biển lặng, thư, báo, tài liệu được chuyển lên nhà giàn bằng xuống chuyển tải, mùa sóng gió (bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), báo giấy cột chặt trong bao bảo quản thả xuống biển để các chiến sĩ trên nhà giàn kéo lên. Thông thường khi các chiến sĩ DK1 nhận được báo, thông tin đã lỗi thời hai tháng, thậm chí bốn tháng (tương đương thời gian hay chuyến tàu thay trực).
Là người trực tiếp phụ trách chia báo, đóng gói và chuyển đi các nhà giàn DK1, trung sĩ Nguyễn Đức Toàn cho biết, các nhà giàn DK1 hiện nay vẫn duy trì đọc báo giấy hằng ngày bình thường. Để không bị lẫn giữa nhà giàn này với nhà giàn kia, sau khi nhận tại thư viện về phải chủ động chia báo cho các nhà giàn ngay. Trước ngày tàu đi biển, báo được đóng gói cẩn thận, chuyển xuống tàu, đưa đi nhà giàn cho các chiến sĩ. Việc này luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn DK1 quan tâm chỉ đạo, làm tốt nhiều năm qua.

Các nhà giàn DK1 đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cách đất liền hàng trăm hải lý. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, sóng gió quanh năm, nắng cháy da người, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn. Do chưa có trạm tiếp sóng nên mạng internet chập chờn, lúc được lúc mất, có thời điểm hầu như không bắt được sóng, ấy là chưa kể đến “độ nhiễu” của khí hậu, mây mù và sóng gió. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đọc báo hằng ngày, nắm bắt thông tin của bộ đội nhà giàn gặp nhiều khó khăn.
Mỗi nhà giàn đều có tivi bắt sóng qua chảo đầu thu TVRO, nhưng không phải lúc nào cũng thu được hình. Sự cố trục trặc như “lệch múi giờ”, chảo thu sóng bị bão gió “đánh lệch” không thu được tín hiệu, và nhiều trục trặc khác xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy báo giấy và chiếc radio nhỏ xíu lúc này được phát huy tác dụng. Sau những giờ huấn luyện phương án tác chiến bảo vệ nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ ngồi quây quần bên chiếc đài radio nhỏ xíu nghe thời sự từ đất liền. Những tờ báo cũ lại được những người lính lấy ra “nghiền ngẫm”. Để lưu lại những tờ báo và ai cũng được đọc, các chiến sĩ trẻ đã đóng thành tập theo từng loại báo khác nhau. Những cuốn tạp chí có hình ảnh đẹp mắt, những bài thơ hay, những câu chuyện tình xúc động, được lính trẻ cắt, dán vào sổ tay nhà giàn và coi đó là “góc nhỏ riêng tư” của họ.
Được biết ở nhà giàn DK1, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Long là người chịu khó sưu tầm báo giấy. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, những tờ báo cũ được anh đóng thành từng tập theo từng loại báo để các chiến sĩ truyền tay nhau đọc. Việc nhỏ giản dị nhưng đem lại ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người lính nhiều năm gắn bó với DK1.
“Giữa biển khơi quanh năm sóng nước, báo giấy không chỉ là tri thức mà còn là người bạn tâm tình của chúng tôi. Mỗi lần có tàu ra thay trực, điều chúng tôi quan tâm nhất vẫn là thư báo. Bây giờ đọc báo điện tử đã lên ngôi, truy cập thông tin từ đất liền cũng có phần dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng không phải nhà giàn nào cũng được đọc báo điện tử do mạng internet thường xuyên chập chờn, không bắt được, nên báo giấy vẫn chiếm ưu thế. Sau khi anh em đọc xong một lượt, tôi thu xếp gọn trên tủ, tháng sau lại mang ra đọc lại như mới. Công việc đó trở thành nét đẹp văn hóa sưu tầm từ nhiều năm nay”, thiếu tá Long cho biết.