Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
VHO - Ngày 17.7, tại Hà Nội, Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn ba tháng phát động.

Nơi gửi gắm ước mơ
Với hơn 48.000 bài dự thi đến từ học sinh, sinh viên của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cuộc thi không chỉ ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ mà còn cho thấy nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và bày tỏ suy nghĩ về tương lai của thế hệ trẻ.
Được phát động từ ngày 5.3 đến hết ngày 10.6, Ban Tổ chức cuộc thi nhận hơn 23.000 bài gửi qua đường bưu điện và hơn 25.000 bài gửi qua thư điện tử.
Tham gia cuộc thi có học sinh từ lớp 1 đến sinh viên đại học, đến từ thành thị, nông thôn, miền núi và hải đảo.
Nhiều bài dự thi được gửi từ các đặc khu ở các vùng biển đảo xa như Cô Tô, Lý Sơn, Cát Hải, cùng sự tham gia của học sinh dân tộc Chăm, K’Ho, Gia Rai, Cil, học sinh tại các trung tâm giáo dục đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi bài viết là một câu chuyện riêng về gia đình, tuổi thơ, hành trình trưởng thành, những thử thách đã trải qua và cách các em hình dung về ngày mai của chính mình.
Qua các bài dự thi, cuộc thi đã phác họa một bức tranh đa dạng về suy nghĩ, nghị lực và khát vọng của học sinh, sinh viên Việt Nam hôm nay. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở quy mô tham gia mà còn ở việc cuộc thi đã tạo ra một không gian để những tiếng nói chân thành của người trẻ được cất lên bằng chính trải nghiệm của mình.
Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm nghìn lượt đọc. Những câu chuyện bình dị về tình cảm gia đình, ý chí vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh, khát vọng học tập và niềm tin vào tương lai tiếp tục được lan tỏa, chạm đến sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: “Khi phát động cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những bài viết chân thật, xúc động. Nhưng điều cuộc thi mang lại còn lớn hơn kỳ vọng đó. Hơn 48.000 bài dự thi cho thấy các em có nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và được nói về tương lai của mình. Mỗi bài viết có thể khác nhau về cách thể hiện, nhưng đều chứa đựng những trải nghiệm chân thành và những suy nghĩ đáng trân trọng”.
“Với Báo Dân Việt, “Ngày mai trong mắt em” không còn là một cuộc thi viết, mà đã và đang trở thành một diễn đàn để học sinh, sinh viên gửi gắm ước mơ, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng tầm cuộc thi trong những năm tiếp theo”, nhà báo Nguyễn Văn Hoài khẳng định.
Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi. Các thành viên Hội đồng gồm nhà văn Đỗ Bích Thúy; nhà giáo Nguyễn Tú Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Pascal; Nghệ sỹ ưu tú Chí Trung và nhà báo Hà Tùng Long, Báo điện tử Dân Việt.

Các tác phẩm được đánh giá trên các tiêu chí về tính chân thực, giá trị nhân văn, khả năng truyền cảm hứng và thông điệp tích cực.
Nhà báo Hồ Quang Lợi nhận xét: “Qua hàng chục nghìn bài viết, chúng tôi nhận thấy một thế hệ trẻ giàu lòng biết ơn, biết yêu thương, giàu nghị lực và đặc biệt luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Dù mỗi em có xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm gặp gỡ của các em là khát vọng được học tập, được cống hiến, được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

“Điều khiến chúng tôi bất ngờ là nhiều tác giả nhỏ tuổi đã không né tránh những khó khăn của cuộc sống. Các em viết về bệnh tật, mất mát, nghèo khó, tổn thương hay mặc cảm bản thân bằng sự bình tĩnh, nhân ái và đầy hy vọng. Các em không coi nghịch cảnh là điểm kết thúc mà xem đó là động lực để bước tiếp. Đó chính là điều khiến Hội đồng Giám khảo tin tưởng vào sức mạnh của thế hệ tương lai”, nhà báo Hồ Quang Lợi nói.
Trong quá trình chấm giải, Hội đồng Giám khảo đã có nhiều cuộc trao đổi kỹ lưỡng, thậm chí có những tác phẩm khiến Hội đồng tranh luận rất lâu. Bởi giữa hàng chục nghìn bài viết, có rất nhiều tác phẩm xứng đáng được ghi nhận và được trao giải thưởng.
Những tác phẩm được lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu cao nhất về nội dung và hình thức mà còn phải mang trong mình sức lay động, sự chân thực và giá trị lan tỏa đối với cộng đồng.

Những ước mơ đang được viết tiếp mỗi ngày
Từ hơn 48.000 bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn đăng tải hơn 450 tác phẩm trên Báo điện tử Dân Việt và chọn 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Do số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi vượt xa ngoài dự kiến, Ban Tổ chức đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 350 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải Nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Bên cạnh 41 tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức quyết định tặng phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Các tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt được chi trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả và tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng những ước mơ, khích lệ nghị lực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ.
Khép lại mùa giải đầu tiên, “Ngày mai trong mắt em” đã đọng lại nhiều hơn những con số hay giải thưởng được trao. Hơn 48.000 bài dự thi là hơn 48.000 câu chuyện về gia đình, về nghị lực, về những ước mơ đang được viết tiếp mỗi ngày.
Tác giả Giàng Thị Chinh (Người Mông, đến từ Lai Châu) Lớp LHHD 10A, Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Tôi luôn tin rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp”, chia sẻ: “Cảm xúc đầu tiên của em khi biết mình đạt giải trong cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” là hạnh phúc và bất ngờ, bởi em luôn luôn mong muốn rằng một ngày nào đó em sẽ có cơ hội được truyền tải câu chuyện của chính mình đến tất cả mọi người”.

Câu chuyện của Chinh không chỉ cho thấy nghị lực của một cô gái kiên cường, mà còn trở thành nguồn động lực, truyền đi thông điệp rằng bất kỳ trẻ em nào cũng xứng đáng được yêu thương, được đi học và không đầu hàng trước số phận.
Mỗi câu chuyện được lắng nghe hôm nay không chỉ tiếp sức cho chính mỗi tác giả, mà còn có thể trở thành nguồn động viên cho những bạn trẻ khác vào ngày mai, gợi mở kết nối với thế hệ cha anh đi trước và những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để chung tay góp sức cho thế hệ tương lai.
Đó cũng là giá trị mà Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay mong muốn tiếp tục gìn giữ và bồi đắp để “Ngày mai trong mắt em” không chỉ là tên của một cuộc thi, mà còn trở thành một không gian nhân văn, rộng mở, nơi tiếng nói của học sinh, sinh viên Việt Nam được lắng nghe với sự tôn trọng, được sẻ chia bằng sự đồng cảm và được tiếp thêm niềm tin để viết tiếp câu chuyện về ngày mai của chính mình.

RSS