Ra mắt tự truyện chữa lành “Bám váy mẹ”
VHO - Sáng ngày 16.5, tại Đường Sách TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách đầu tay "Bám váy mẹ" của nhà thiết kế Tạ Quốc Kỳ Nam. Cuốn sách ghi lại hành trình vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất để tìm lại bản ngã của một người trẻ trước các biến cố cuộc đời.

Từng là một designer (nhà thiết kế) đứng sau thành công của gần 1.000 bìa sách và gặt hái nhiều hào quang tuổi trẻ, cuộc sống của Tạ Quốc Kỳ Nam bỗng chốc rơi vào khủng hoảng khi bước qua tuổi 30. Sức khỏe lao dốc vì bệnh tật, công việc gặp biến cố liên tiếp, cùng những cơn lo âu kéo dài và bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình đã tạo thành một áp lực tinh thần không thể chịu đựng.
Khi lớp vỏ bọc chắp vá của cái tôi tổn thương sụp đổ, anh buộc phải tháo bỏ từng lớp “mặt nạ” để học cách đối diện với những tổn thương thơ ấu, nỗi sợ bị chối bỏ và cuộc khủng hoảng danh tính mà trước đây bản thân chỉ biết trốn chạy.
Bám váy mẹ là tập hợp những trang viết chân thành, đôi lúc trần trụi, ghi lại hành trình tự cứu lấy chính mình của tác giả trong những ngày "bỏ phố về vườn" để quẩn quanh trong bếp cùng mẹ.
Ở tác phẩm này, cụm từ "bám váy mẹ" không mang hàm ý về sự lệ thuộc, ỷ lại theo định kiến yếu đuối thông thường, mà được soi rọi dưới góc nhìn bản năng của một đứa trẻ tìm về nương tựa vào tình mẫu tử sau những va vấp cuộc đời.

Đó là sự trở về để nhận ra tình yêu thương vĩ đại qua những điều bình dị nhất, từ chiếc lồng bàn đậy thức ăn đến lời dặn dò viết tay của mẹ ở mặt sau tờ lịch. Sự thật thà, tự nhiên của ngòi bút xuất phát từ một tâm thế biết gì nói nấy, xem việc viết như một hành động thúc bách duy nhất để đối diện với thực tại rằng bản thân không ổn, từ đó rũ bỏ lớp vỏ chữ nghĩa hào nhoáng để chạm đến trái tim người đọc.
Tại buổi giao lưu, tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam đã có những chia sẻ vô cùng xúc động về hậu trường ra đời của tác phẩm và những góc khuất trong tâm hồn mình. Anh thừa nhận bản thân từng "ngại khó" và thoái thác giấc mơ viết sách bấy lâu, cho đến khi những biến cố ập đến buộc anh phải hướng vào nội tại.
Tên tệp bản thảo "Bám váy mẹ" vốn xuất hiện rất tự nhiên trong những ngày anh quẩn quanh bên mẹ, viết để tự thấu tỏ những sự kiện lớn trong đời qua vô vàn khoảnh khắc từ chấn động, sụp đổ đến đẹp rạng rỡ rơi nước mắt.
Cấu trúc của tác phẩm được chia làm ba phần, với phần I "Bám váy mẹ" viết về tình cảm gia đình; phần II "Bám phương cách" chia sẻ về quá trình phục hồi, thấu hiểu bản thân và phần III "Ở lại với chính mình" khi tác giả tự quyết định, đối diện rạn vỡ nhưng không còn cô độc vì đã có tình thương và trải nghiệm làm hành trang.

Điểm đặc biệt của tác phẩm còn nằm ở phần bìa do chính Tạ Quốc Kỳ Nam tự tay thực hiện sau nhiều năm thiết kế cho các tác giả khác. Vượt qua áp lực phải "chứng tỏ tay nghề" hay kỹ thuật đồ họa thuần túy, anh đã lấy cảm hứng từ những ghi chú viết tay của mẹ ở mặt sau tờ lịch, với nét chữ ngày một to ra theo độ kèm nhèm của đôi mắt.
Trò chuyện về quá trình này, Kỳ Nam không giấu được sự nghẹn ngào khi kể về chiếc hộp kho báu lưu giữ toàn bộ những mảnh giấy nhắn vội ấy – thứ từng được mượn để trưng bày chiếm trọn một mặt tường tại triển lãm “Vụng về nhưng tràn trề”.
Khép lại buổi ra mắt, nhà thiết kế bày tỏ sự thành thật rằng ban đầu anh ngây thơ nghĩ viết sách để giúp ai đó, nhưng rồi nhận ra người đầu tiên được cứu giúp lại là chính mình, biến cuốn sách thành điểm neo để thức dậy mỗi ngày.
Không đóng vai trò một người chỉ dẫn, Tạ Quốc Kỳ Nam hy vọng cuốn sách sẽ là một điểm neo tinh thần, mang lại một thoáng hy vọng cho những người trẻ, đặc biệt là những ai đang loay hoay trong hành trình tìm kiếm và công nhận bản dạng của chính mình.

RSS