Ra mắt hồi ký “Thành phố trong tim“
VHO - Sáng ngày 11.4, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi ra mắt hồi ký “Thành phố trong tim” của bác sĩ, nữ chiến sĩ cách mạng Huỳnh Thị Minh Tâm. Tác phẩm không chỉ là những trang đời riêng biệt mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến thế hệ cha anh và thông điệp về lòng yêu nước dành cho thế hệ trẻ.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Văn học phát hành, được chia làm 3 phần tái hiện trọn vẹn dòng chảy cuộc đời tác giả gắn liền với thăng trầm của vùng đất Nam Bộ.
Từ ký ức tuổi thơ đến những năm tháng dấn thân vào chiến khu, tác phẩm dẫn dắt người đọc đi qua những cột mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, bà Huỳnh Thị Minh Tâm là con gái của liệt sĩ Huỳnh Văn Một và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Huê.
Từ năm 16 tuổi, bà đã vào chiến khu làm công tác y tế và trực tiếp tham gia đội phẫu thuật tiền phương trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Tại buổi lễ, nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn TP.HCM, chia sẻ sự xúc động khi cảm nhận rõ "dòng máu anh hùng luôn sôi sục trong người tác giả".
Bà nhận định cuốn sách đã khắc họa chân thực sự hy sinh thầm lặng của một gia tộc yêu nước, gắn liền với niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.
Điểm nhấn làm day dứt lòng người đọc là câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Dương Long – em trai tác giả, người hy sinh khi chưa đầy 18 tuổi tại biên giới Tây Nam.
Hình ảnh ấy góp phần khẳng định tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và lý tưởng sống cao đẹp xuyên suốt ba thế hệ trong gia đình.

Cũng tại buổi ra mắt sách, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá đây là một “công trình lịch sử gia đình chân thật, đầy cảm xúc”.
Ông cho rằng qua từng trang viết, độc giả thấy được thân phận của cả một đất nước trong giai đoạn lịch sử bão táp qua hình ảnh một gia đình tiêu biểu.
Xuyên suốt buổi giao lưu, các khách mời tham dự cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho giá trị nhân văn và tính thời đại mà tác phẩm mang lại.
Nhiều ý kiến nhận định đây là cuốn tư liệu sống động, giúp thế hệ đi sau thấu hiểu trọn vẹn những góc khuất đầy bi tráng của lịch sử dân tộc.

Cuốn sách mở rộng biên độ từ hồi ức cá nhân thành bức tranh toàn cảnh về thành phố từ thuở kháng chiến gian khổ đến giai đoạn tái thiết và hội nhập.
Sự chân thật trong cách kể chuyện giúp độc giả trẻ hình dung rõ nét về một thế hệ sẵn sàng đối diện sinh tử vì độc lập tự do.
Về mặt nghệ thuật, tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự đan xen khéo léo giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử đô thị sôi động.
Đây không chỉ là một cuốn hồi ký đơn thuần mà còn mang giá trị tư liệu quý báu, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, tác giả Huỳnh Thị Minh Tâm xúc động cho biết cuốn sách là nén tâm nhang dâng lên ba má và những đồng đội đã ngã xuống.
Bà mong muốn thế hệ con cháu luôn tự hào về truyền thống gia đình để nỗ lực rèn luyện, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.
Ở tuổi gần 80, bà Minh Tâm vẫn miệt mài với các hoạt động xã hội và duy trì quỹ hỗ trợ tài năng trẻ như một cách tiếp nối di huấn gia đình.
Với bà, việc trải lòng qua trang sách chính là cách để truyền lửa cho lớp trẻ về giá trị của hòa bình và ý thức trách nhiệm với tương lai.
Thành phố trong tim khép lại nhưng mở ra những suy ngẫm sâu sắc về lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của những người con ưu tú đất phương Nam.
Cuốn sách chắc chắn sẽ lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, bồi đắp thêm tình yêu và khát vọng cống hiến cho mỗi độc giả.

RSS