“Những ngày văn học châu Âu” 2026: Đối thoại về nỗi cô đơn trong thế kỷ XXI
VHO - Từ ngày 6 đến 17.5, chuỗi sự kiện “Những ngày văn học châu Âu” tại Hà Nội và TP.HCM quy tụ nhiều tác giả quốc tế, cùng bàn về sự cô đơn và kết nối con người qua góc nhìn văn chương đương đại.

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, những kết nối truyền thống giữa người với người đang dần bị bào mòn. Chính vì lẽ đó, “Những ngày văn học châu Âu” năm nay chọn chủ đề “Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu” để mở ra những cuộc đối thoại giàu tính nhân văn.
Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 17.5 tại Hà Nội và TP.HCM, với sự tham gia của nhiều nhà văn, chuyên gia đến từ các nước châu Âu, cùng các hoạt động trò chuyện, đọc sách và workshop.
Các buổi thảo luận sẽ tập trung lý giải những biểu hiện của sự cô đơn trong đời sống hiện đại, cách con người phản ứng khi đứng giữa ranh giới của tách biệt và gắn kết, cũng như vai trò của văn học trong việc hàn gắn các đứt gãy xã hội.
Những vấn đề này không chỉ được khai thác qua tác phẩm của các tác giả châu Âu mà còn đặt trong sự đối thoại với bối cảnh văn hóa Việt Nam, tạo nên một diễn đàn giao lưu học thuật giàu chiều sâu.
Một trong những gương mặt nổi bật là nhà văn người Đức Sasha Marianna Salzmann. Sinh ra tại Volgograd, Nga, bà di cư sang Đức khi 10 tuổi. Các tác phẩm sân khấu của Salzmann được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, nổi tiếng với cách xử lý độc đáo về ký ức, căn tính và trải nghiệm di cư.
Cả hai tiểu thuyết “Beside Myself” (2017) và “Glorious People” (2021) của bà đều được đề cử giải Sách Đức, đồng thời giành giải Literaturhäuser và Hermann-Hesse-Literaturpreis năm 2022. Ngoài sáng tác, bà còn là giám tuyển nhiều liên hoan văn hóa và là nhà văn thường trú tại Nhà hát Maxim Gorki, Berlin.

Cũng tham gia sự kiện còn có tiểu thuyết gia người Anh Rebecca Watson, với các tác phẩm phi hư cấu đăng tải trên Guardian, Granta và British Vogue. Năm 2022, cô thực hiện phim tài liệu cho BBC Radio 4 giới thiệu truyện ngắn của mình. Hiện cô sống tại London, làm biên tập viên đặt bài và cây viết chuyên mục cho FT Weekend. Cuốn sách “Little Scratch” của cô đã được San Hô Books phát hành bản tiếng Việt với nhan đề “Xước xát”.
Đáng chú ý, nhà văn Pháp Thibault Clemenceau, 37 tuổi, từng 12 năm sinh sống tại Việt Nam, cũng góp mặt. Tình yêu thiên nhiên và đam mê đạp xe đường dài đã đưa anh cùng vợ là chị Khánh Nguyên thực hiện hành trình 16.000km từ Pháp về Việt Nam qua Iran, Ấn Độ, Myanmar.
Cuốn sách ghi lại chuyến đi “Un Duo Vers l’Inconnu” đã được trao giải René Caillé cho sách phiêu lưu xuất sắc. Bên cạnh đó, khán giả còn có dịp giao lưu với nhà văn Đức Miku Sophie Kühmel (34 tuổi) và nhà văn Áo Peter Simon Altmann (57 tuổi).
“Những ngày văn học châu Âu” là hoạt động thường niên do Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tổ chức lần đầu năm 2011. Năm nay, sự kiện do Viện Goethe (Đức) chủ trì, với sự đồng hành của Hội đồng Anh, Viện Pháp, Đại sứ quán Italy, Đại sứ quán Áo, Trung tâm Czech Hà Nội và Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.
Đây hứa hẹn sẽ là diễn đàn văn hóa giàu cảm xúc, nơi văn chương trở thành cầu nối giữa những tâm hồn cô đơn trong thời đại số.

RSS