Đọc thành tiếng là “cây cầu” đẹp nhất đưa trẻ đến với tình yêu sách
VHO - Nhiều cha mẹ cho rằng khi con đã biết đọc thì không cần tiếp tục đọc sách cho con nghe. Nhưng theo TS Nguyễn Mạnh Hùng – CEO Thái Hà Books, chính việc đọc thành tiếng mới là “cây cầu” đẹp nhất giúp trẻ cảm ngôn ngữ, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tình yêu sách một cách tự nhiên nhất.

Có một điều mà TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn tin tưởng sau gần hai thập kỷ làm xuất bản, đó là: Đọc thành tiếng chính là “cây cầu” đẹp nhất đưa trẻ đến với tình yêu sách. Niềm tin ấy không đến từ lý thuyết, mà bắt đầu từ chính tuổi thơ của TS Nguyễn Mạnh Hùng.
“Tôi lớn lên trong một gia đình không có nhiều sách báo. Nhưng trong căn nhà nhỏ ở quê lúa Thái Bình năm ấy, cha tôi – một ông giáo làng có một thói quen đặc biệt: Ông thường đọc thành tiếng cho cả nhà nghe.
Đó có thể là một mẩu chuyện ngắn, một bài báo, một đoạn văn hay hay đôi khi chỉ là một ký ức cũ. Mỗi lần đọc được điều gì tâm đắc, ông lại gọi chúng tôi: “Lại đây, nghe đoạn này hay lắm”.
Điều còn ở lại trong tôi đến tận hôm nay không chỉ là nội dung của những câu chuyện ấy, mà là giọng đọc của cha, là ngữ điệu, cảm xúc và sự kết nối trong những khoảnh khắc cả gia đình cùng lắng nghe. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cách cha mình kể chuyện”, TS Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Thực tế hiện nay, nhiều cha mẹ nghĩ rằng khi con đã biết đọc thì không cần đọc cho con nghe nữa. Nhưng theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, tuổi thiếu niên lại càng cần được nghe đọc.
Bởi đọc thành tiếng không chỉ giúp trẻ hiểu chữ. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ cảm được ngôn ngữ.
Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết vốn rất khác nhau. Khi nói, chúng ta có thể ngập ngừng, lặp ý, dùng ánh mắt hay cử chỉ để bổ sung ý nghĩa. Nhưng văn viết thì cần sự mạch lạc, logic, cấu trúc và chiều sâu.
Muốn viết tốt, trước hết phải được “ngâm mình” trong ngôn ngữ đẹp. Và đọc thành tiếng chính là con đường tự nhiên nhất để đưa trẻ từ thế giới của lời nói bước sang thế giới của chữ viết.
Một đứa trẻ thường xuyên được nghe đọc sẽ dần hình thành khả năng cảm nhận ngôn ngữ, tư duy và diễn đạt. Những điều ấy không đến bằng áp lực hay ép buộc, mà thấm dần qua từng câu chuyện, từng trang sách, từng giọng đọc thân quen trong gia đình.
TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn cho rằng, một gia đình có tiếng đọc sách là một gia đình có sự kết nối.
Chỉ cần mỗi ngày vài phút cùng con đọc một đoạn sách hay, một bài thơ đẹp hay một câu chuyện ý nghĩa cũng đủ gieo vào tâm hồn trẻ một hạt giống có thể lớn lên suốt đời.
“Ngày nay, tôi đọc rất nhiều theo cách hiện đại: đọc nhanh, đọc siêu tốc, đọc thầm trong im lặng. Nhưng vẫn có những lúc tôi đọc to thành tiếng, đặc biệt là khi đọc cùng hoặc đọc cho các học trò nghe.

Bởi tôi hiểu rằng, có những giá trị của sách không chỉ nằm ở con chữ, mà còn nằm trong âm thanh, cảm xúc và sự sẻ chia giữa con người với con người”, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

RSS