Lan tỏa văn hóa đọc từ cuộc thi kể chuyện thiếu nhi
VHO - Sáng 9.5, Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.

Chương trình mang đến nhiều cảm xúc qua những câu chuyện được các em nhỏ kể lại bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, góp phần lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc.
Đồng hành cùng chương trình có NXB Kim Đồng, NXB Tổng Hợp TP.HCM, Trường Đại học Cửu Long, Nestlé Việt Nam và Công ty Văn hóa Hương Trang.
Được phát động từ tháng 6.2025, cuộc thi thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau các vòng sơ khảo và bán kết, 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với những phần kể chuyện cảm xúc, sáng tạo và mang nhiều thông điệp nhân văn.

Các tác phẩm được lựa chọn trải rộng từ văn học thiếu nhi kinh điển đến những câu chuyện tuổi thơ hiện đại, câu chuyện lịch sử,... từ đó rút ra bài học sâu sắc cho bản thân.
Trong đó có Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Mưa đỏ (Chu Lai), Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh), Hàng xóm của tôi Totoro (NXB Kim Đồng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Studio Ghibli – Nhật Bản) và Chuyện ở làng mênh mông (Nguyễn Thị Như Hiền).
Ban giám khảo vòng chung kết gồm: ông Trần Đình Ba - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TP.HCM; NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ (Kịch 5B); Đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo, giảng viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; NSƯT Võ Minh Lâm; bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký toà soạn Báo Phụ Nữ TP.HCM.
Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 2A7 Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội), đoạt giải Nhất với phần kể chuyện tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký. Hình ảnh “chú dế mèn đeo kính cận” với lối kể tự tin, hồn nhiên cùng phần nhập vai sinh động đã để lại nhiều ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả.

Đánh giá về phần thi này, ông Trần Đình Ba cho biết dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Châu đã biết cách tóm lược một câu chuyện dài, tạo điểm nhấn rõ nét và truyền tải được nhiều thông điệp của tác phẩm như biết sửa sai, sống khiêm tốn, bênh vực kẻ yếu và sống vì cộng đồng. Theo ông, thí sinh cũng có sự đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ và cách thể hiện sáng tạo.
Giải Nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.HCM) với phần trình bày sinh động tác phẩm Hàng xóm của tôi Totoro. Theo Ngọc Diệp, điều em cảm nhận sâu sắc nhất từ câu chuyện là những “hạt mầm” của trí tưởng tượng và cảm xúc có thể nuôi dưỡng tâm hồn con người.



Trong khi đó, em Phạm Minh Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ (TP.HCM) đoạt giải Ba với phần kể chuyện tác phẩm Mưa đỏ. Dù mới 10 tuổi, thí sinh đã thể hiện sự đồng cảm với câu chuyện lịch sử bi tráng, đồng thời gây ấn tượng bằng phần thi được dàn dựng công phu.
Ba thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, Trường Tiểu học Đống Đa - TP.HCM), Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) và Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, TP.HCM) nhận giải Khuyến khích.
Đáng chú ý, phần thi của em Huỳnh Phúc An đã để lại nhiều xúc động cho khán giả. Theo thứ tự bốc thăm ban đầu, em bước lên sân khấu trong tâm trạng khá run. Khi mới giới thiệu bản thân, em đã bật khóc và không chịu thi tiếp. Ban tổ chức sau đó linh động sắp xếp thí sinh khác thi trước để em có thêm thời gian trấn tĩnh.

Sau khi được ba mẹ động viên, Phúc An quay lại sân khấu và cùng mẹ kể tác phẩm Chuyện ở làng mênh mông của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền. Đây là tác phẩm mới, dung lượng khá dài và chưa nhiều người biết đến. Trong suốt phần thi, mẹ em là chị Huỳnh Thị Nữ ngồi cạnh nhẹ nhàng gợi ý, động viên để con lấy lại bình tĩnh và tự tin kể chuyện. Hai mẹ con đã hoàn thành phần thi trong sự xúc động của khán giả.
Hình ảnh người mẹ đồng hành cùng con trên sân khấu, cùng đọc sách, cùng kể chuyện đã trở thành một khoảnh khắc đẹp của cuộc thi, cho thấy gia đình luôn là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình yêu sách ở trẻ nhỏ.
Ngoài các giải thưởng chính, Ban tổ chức còn trao giải Khuyến đọc cho 6 thí sinh dừng chân ở vòng bán kết nhằm ghi nhận tình yêu sách, sự nỗ lực và tinh thần tham gia của các em trong suốt hành trình cuộc thi.
Dịp này, Ban tổ chức trao giải Trường có nhiều thí sinh dự thi nhất cho Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội). Theo Ban tổ chức, sự tham gia tích cực của nhà trường cho thấy vai trò quan trọng của môi trường học đường trong việc hình thành thói quen đọc sách, khuyến khích học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ và sự tự tin.

Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Tủ sách gồm nhiều đầu sách do NXB Tổng Hợp TP.HCM trao tặng cùng những cuốn sách được chính các thí sinh gửi tặng.
Trong khuôn khổ chương trình, NSƯT Võ Minh Lâm - giám khảo cuộc thi cũng giao lưu với khán giả về vai trò của sách trong cuộc sống và nghề nghiệp nghệ thuật, đồng thời chia sẻ cách truyền cảm hứng đọc sách cho thiếu nhi.
Bà Lý Việt Trung – Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi trẻ em có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, việc duy trì thói quen đọc sách và nuôi dưỡng đời sống tinh thần càng trở nên cần thiết.
Theo bà Lý Việt Trung, sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp trẻ biết yêu thương, sẻ chia, rung động trước những điều tử tế trong cuộc sống. “Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và niềm tin vào những điều tốt đẹp”, bà Lý Việt Trung chia sẻ.


Cũng trong lễ trao giải, Báo Phụ Nữ TP.HCM phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần II - năm 2026. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục trở thành hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giúp thiếu nhi mạnh dạn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và chia sẻ những điều tốt đẹp từ sách bằng chính giọng kể của mình.
Theo kế hoạch, cuộc thi lần II sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 19.5.2026.

RSS