Xin chữ đầu xuân ở Văn Miếu - nét đẹp gìn giữ truyền thống hiếu học
VHO - Sáng 17.2 (tức mùng 1 Tết), người dân Thủ đô nô nức đến xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Ngay từ sớm, nhiều gia đình, học sinh, sinh viên và du khách đã có mặt trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh đầu xuân.










Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân thành kính xin chữ đầu xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn gợi nhắc về cội nguồn văn hiến và tinh thần hiếu học bền bỉ của dân tộc.
Mỗi nét mực trên nền giấy đỏ không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, thành đạt, mà còn tiếp nối mạch chảy tri thức qua bao thế hệ. Nét đẹp ấy, lặng lẽ mà sâu bền, đã và đang góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi mùa xuân mới.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070 dưới triều Lý, thời vua Lý Thánh Tông, để thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết. Năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập tại đây, trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước qua các triều đại.
Trải qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử đặc biệt quan trọng mà còn là biểu tượng của truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao việc học của dân tộc. Hệ thống bia tiến sĩ khắc tên những người đỗ đạt từ thế kỷ XV đến XVIII là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học ấy.
Ngày nay, nơi đây vừa là điểm tham quan văn hóa, vừa là không gian tổ chức các hoạt động ý nghĩa như xin chữ đầu xuân, tôn vinh học sinh giỏi, trao thưởng thủ khoa… Tục dâng hương, xin chữ, cầu học hành đỗ đạt vẫn được gìn giữ, trở thành nét đẹp văn hóa đầu năm, thể hiện sự trân trọng tri thức và khát vọng vươn lên của người Việt.

RSS