Từ Dinh Độc Lập “trở về thời khắc thiêng liêng”
VHO - Bằng công nghệ thực tế ảo, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia. Không chỉ là một trải nghiệm công nghệ đơn thuần, hành trình “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 đã chạm vào cảm xúc của nhiều thế hệ qua những chia sẻ chân thực, gợi mở cách làm mới đầy hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử.
Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) tổ chức tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM). Đây là hoạt động trọng tâm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Nối dài những chuyến đi “xuyên không” giữa lòng di tích
Trước khi dừng chân tại TP.HCM, “Trở về thời khắc thiêng liêng” từng tạo nên cơn sốt lớn tại Hà Nội (thu hút hơn 35.000 lượt khách năm 2025), Quảng Ninh và Nghệ An. Việc lựa chọn Dinh Độc Lập, di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với mốc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 làm địa điểm tổ chức lần này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tại đây, người dân TP.HCM và du khách được sống lại thời khắc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 ngay trong không gian gắn với dấu mốc non sông thu về một mối.
Trong suốt những ngày diễn ra, không khí tại Dinh Độc Lập luôn trong tình trạng nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều tối. Dòng người xếp hàng dài với đủ mọi lứa tuổi, từ các cựu chiến binh ngực đỏ huân chương, người cao tuổi đến học sinh, sinh viên và cả du khách quốc tế. Sức hút vượt ngoài dự kiến khiến BTC phải quyết định kéo dài thời gian phục vụ thêm nhiều giờ trong ngày cuối cùng để đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Dù vậy, vẫn còn không ít người tiếc nuối vì chưa kịp bấm nút “xuyên không”. Chỉ trong khoảng năm phút đeo kính VR, người tham dự được đưa thẳng về Quảng trường Ba Đình rợp nắng mùa Thu năm 1945. Không gian thực tế ảo đa chiều cho phép người xem tự do xoay chuyển góc nhìn, ngắm nhìn dòng người cuồn cuộn đổ về quảng trường, ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe giọng nói ấm áp, hào hùng của Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
Bên cạnh không gian thực tế ảo, BTC còn bố trí nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như góc viết lưu bút “gửi tương lai” hay gian đóng dấu bưu thiếp kỷ niệm. Đặc biệt, thu hút đông đảo người tham gia nhất là hoạt động sưu tập bộ 16 tấm thẻ lịch sử bo góc với mặt trước in chân dung nhân vật, mặt sau tóm tắt súc tích về cuộc đời và sự nghiệp của các vị lãnh tụ, tướng lĩnh qua các thời kỳ.
Sức hút từ tình yêu lịch sử
Giá trị lay động lớn nhất của “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính là việc trở thành chiếc cầu nối cảm xúc giữa những thế hệ từng đi qua cuộc chiến với thế hệ sinh ra trong hòa bình.
Ở tuổi 98, đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H.63) là một trong những khách mời đặc biệt có mặt từ sớm. Ông đã sống trong những ngày tháng lịch sử ấy nhưng chưa từng được đặt chân đến Ba Đình ngày 2.9.1945. Sau khi đeo kính VR và xoay chuyển ánh nhìn theo từng chuyển động của đám đông trên quảng trường, vị đại tá 98 tuổi không giấu nổi sự xúc động.
“Quá hay, quá xúc động. Tôi không nghĩ gần 100 tuổi rồi mà còn có thể được nghe, được nhìn Bác Hồ ở Quảng trường Ba Đình năm 1945. Tôi quay trái, quay phải thì không gian ở quảng trường cũng chuyển động theo. Cảm giác như mình đang có mặt ở đó. Nếu người nào dễ khóc, chắc đã khóc rồi”, đại tá Nguyễn Văn Tàu cho hay.
Cựu binh Nguyễn Đức Thọ, người nổ phát súng B40 mở màn trận cầu Rạch Chiếc năm 1975 cũng lặng người sau trải nghiệm. Ông bộc bạch: “Dù chỉ vài phút nhưng mình có cảm giác như được hòa vào dòng người năm ấy. Tôi mong thật nhiều người trẻ được trải nghiệm chương trình này. Khi được nhìn, được nghe, các cháu sẽ hiểu lịch sử gần hơn, từ đó biết trân trọng những gì đang có và tiếp tục giữ gìn, xây dựng đất nước mà các thế hệ trước đã hy sinh để trao lại”.
Không chỉ có các cựu binh, chương trình còn đón nhận những vị khách đặc biệt từ xa tới. Thương binh Nguyễn Tống Đạt (89 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) lần đầu tiên đặt chân đến Dinh Độc Lập. Do tuổi cao, khả năng nghe của ông không còn tốt, nhưng khi đeo kính VR, âm thanh sống động đã giúp ông nghe rõ từng lời Bác đọc. Ông xúc động nói: “Lời Bác không còn là một tư liệu nghe lại từ xa mà tạo cho tôi cảm giác như đang được trở về với thời khắc đã đi qua. Đứng tại Dinh Độc Lập hôm nay, nhìn thấy đất nước đổi thay, con cháu được học hành, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của những năm tháng hy sinh”.
Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất tại sự kiện là của bạn Đỗ Ngọc Hoàng (ngụ phường Bình Tân, TP.HCM). Cả những ngày diễn ra chương trình, Hoàng đều có mặt và đã kiên nhẫn xếp hàng tới 19 lần. Lần đầu đến vì tò mò công nghệ, nhưng khi nhận được quà tặng là các tấm thẻ lịch sử có in hình và tiểu sử nhân vật, Hoàng đã hạ quyết tâm phải sưu tập đủ bộ 16 tấm. Do thể lệ từ lượt khách thứ 201 phải trả lời đúng bộ câu hỏi lịch sử mới được nhận thẻ, Hoàng đã liên tục thử sức. Trước tinh thần học hỏi đáng quý đó, BTC đã trao tặng riêng cho Hoàng trọn bộ 16 thẻ cùng chiếc khăn kỷ niệm.
Ngọc Hoàng hào hứng: “Tôi thấy bộ thẻ rất ý nghĩa, giúp mình vừa sưu tập vừa biết thêm về lịch sử. Đủ 16 tấm không phải là điểm kết thúc, mà là lúc tôi bắt đầu mục tiêu đọc và ghi nhớ toàn bộ tiểu sử của 16 vị lãnh tụ, tướng lĩnh”.
Đến trải nghiệm với tư cách khách mời đặc biệt trong ngày khai mạc, nhà sản xuất, diễn viên, siêu mẫu Thanh Hằng xúc động bày tỏ: “Một không gian lịch sử được tái hiện sống động, tôi cảm nhận như mình đang đứng giữa hàng vạn đồng bào. Là một nghệ sĩ, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy thế hệ trẻ ngày nay rất yêu nước. Ký ức giờ đây không còn chỉ nằm trên sách vở mà đã được phát triển bằng công nghệ để mọi người trực tiếp cảm nhận. Điều này giúp lịch sử thấm sâu và kéo dài bền lâu trong tâm khảm mỗi người”.
Hàng nghìn lượt khách cùng vô số nụ cười, giọt nước mắt lăn trên má sau khi tháo chiếc kính VR tại Dinh Độc Lập đã chứng minh một điều rằng, tình yêu lịch sử và lòng tự hào dân tộc luôn chảy tràn trong huyết quản mỗi người Việt Nam.
Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện quá khứ, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ mang lại một hành trình trải nghiệm đắt giá nhân dịp Quốc khánh 2.9, mà còn mở ra một hướng đi đầy triển vọng trong việc đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.

RSS