Thong dong tìm “lộc” bình an ngày mùng 1 Tết
VHO - Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, giữa mùi hương trầm nồng nàn phảng phất, người Hà Nội lại giữ nếp xưa, thong dong tìm ước vọng bình an đầu năm mới tại những mái ngói rêu phong ở các đền, chùa.

Đền, chùa dịp đầu năm mới trở thành điểm đến, nơi đi tìm sự an nhiên, nơi những ước vọng tốt lành được gửi gắm vào cõi thiêng liêng của người Hà Nội.
Tại các điểm di tích tâm linh nổi tiếng của Thủ đô, không khó để bắt gặp dòng người tấp nập trong những bộ áo quần chỉnh tề, thành kính dâng hương.
Các bậc cao niên với mái đầu bạc phơ, diện áo dài đỏ thành tâm khấn nguyện hay đông đảo giới trẻ trong những bộ áo dài cách tân là hình ảnh dễ bắt gặp tại đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ hay chùa Trấn Quốc.

Với người Hà Nội, đi lễ chùa không chỉ là thắp một nén nhang cầu may mắn mà còn là để tận hưởng một "khoảng lặng" tinh tế, khởi đầu cho một năm mới tràn đầy niềm tin, hy vọng và ước nguyện bình an.
Dưới những mái đền rêu phong và tiếng chuông chùa ngân vọng, mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật dường như tạm dừng lại sau cánh cổng gỗ. Bước chân rời khỏi cửa chùa, ai nấy đều mang theo sự thư thái và niềm tin vào một năm mới hanh thông.
Đi lễ chùa mùng 1 Tết, vì thế, không chỉ là đi xin "lộc" mà còn là cách để người Hà Nội nuôi dưỡng lòng nhân ái, để lòng mình dịu lại và mở ra một năm mới tràn đầy tình yêu thương.









RSS