Theo dấu chân lịch sử, viết tiếp khúc tráng ca nghệ thuật

BÌNH THỦY; ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

VHO - Những ngày cuối tháng 5 rực lửa, hơn 100 văn nghệ sĩ TP.HCM đã có chuyến hành trình về nguồn “Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975”, đi qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước...

Theo dấu chân lịch sử, viết tiếp khúc tráng ca nghệ thuật - ảnh 1
Lễ chào cờ ở cột cờ Cửa khẩu Bờ Y

 Đây là hoạt động trọng điểm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).

Hành trình được xem như điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động hướng về lịch sử, tri ân quá khứ và tiếp thêm tinh thần cách mạng cho đội ngũ văn nghệ sĩ TP.

Về lại những “địa chỉ đỏ”

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Tượng đài chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (Kon Tum). Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại di tích chiến thắng Đắk Tô, nơi ghi dấu trận đánh khốc liệt năm 1972, mở đường cho Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Đặc biệt, tại cột cờ Cửa khẩu Bờ Y, biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, lễ chào cờ thiêng liêng đã để lại xúc cảm sâu đậm trong lòng nghệ sĩ. “Chúng tôi cất vang Quốc ca với tất cả niềm xúc động. Chuyến đi là bài học quý giá giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương. Thế hệ hôm nay cần trân trọng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị đó”, ca sĩ Quốc Đại chia sẻ.

Cùng chung niềm tự hào và xúc động, NSND Tạ Minh Tâm bày tỏ: “Tôi từng biểu diễn nhiều nơi, từng hát dưới Quốc kỳ bao lần, nhưng đứng trước lá cờ Tổ quốc nơi biên giới thiêng liêng, cảm xúc ấy thật khác…”.

Tại Gia Lai, đoàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng đền thờ Bác Hồ, tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết, di tích Nhà lao Pleiku... Nhiều nghệ sĩ đã không kìm được nước mắt khi nghe lại những câu chuyện bi thương nhưng đầy khí phách.

Trong những ngày còn lại của hành trình, đoàn dừng chân tại Đắk Lắk, ghé thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột, xem sa bàn Chiến thắng Buôn Ma Thuột - trận đánh quyết định, mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ở Bình Phước, các nghệ sĩ đến với căn cứ cách mạng Tà Thiết, nơi từng là Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam, trái tim chỉ đạo kháng chiến những năm cuối cuộc chiến…

Tại các điểm dừng chân, đoàn đã trao nhiều phần quà đến gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhạc cụ dân tộc, học bổng cho con nuôi biên phòng - những món quà mang ý nghĩa sâu xa, lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết yêu thương.

Theo dấu chân lịch sử, viết tiếp khúc tráng ca nghệ thuật - ảnh 2
Gắn kết hiện tại - hướng về tương lai

Văn nghệ sĩ và sứ mệnh lan tỏa giá trị truyền thống

Tham gia hành trình về nguồn có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền (trưởng đoàn); Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy; Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Dương Cẩm Thúy, cùng hơn 100 văn nghệ sĩ TP.HCM, là các văn nghệ sĩ lão thành tham gia cuộc “Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975”; văn nghệ sĩ tiêu biểu, xuất sắc của các Hội văn học, nghệ thuật thành phố, đơn vị nghệ thuật thuộc Sở VHTT TP.HCM; văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc phát huy và giữ gìn nghệ thuật dân tộc, văn hóa truyền thống; văn nghệ sĩ là công dân tiêu biểu, văn nghệ sĩ trẻ tích cực tham gia công tác xã hội, phục vụ cộng đồng; văn nghệ sĩ đoạt các giải thưởng và tích cực trong việc quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật…

Đêm giao lưu nghệ thuật tại huyện Ia Grai (Gia Lai) là một điểm nhấn khó quên. Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM đã mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt với nhiều ca khúc nổi tiếng, sống mãi với thời gian, mang đến cảm xúc mới lạ mà gần gũi. Khán giả còn được thưởng thức màn trình diễn bộ sưu tập Sắc màu Tây Nguyên của NTK Việt Hùng.

Trong hành trình này, anh đã tặng vải may áo dài cho 60 giáo viên nữ huyện Ia Grai (Gia Lai) và 60 giáo viên tỉnh Kon Tum. Đây là hoạt động trong Hành trình áo dài hơn 10 năm qua được NTK Việt Hùng duy trì, mỗi năm anh tặng từ 5.000 - 10.000 bộ áo dài cho giáo viên vùng sâu vùng xa trên cả nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM nhận định, hành trình lần này tạo cảm hứng rất lớn cho văn nghệ sĩ. Không gì bằng chính cảm xúc thực tế để tạo nên những tác phẩm mang sức sống mạnh mẽ.

Đây là chuyến đi bổ ích, tạo cảm hứng sáng tác về dòng nhạc truyền thống quê hương đất nước. Ngay trong chuyến hành trình, nhạc sĩ Mai Trâm đã kịp cho ra đời ca khúc mang tên Theo dấu chân Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Gắn kết hiện tại - hướng về tương lai

Bên cạnh cảm xúc thiêng liêng, hành trình còn mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (Gia Lai), đoàn đã dự lễ khởi công công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho học sinh dân tộc thiểu số, kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vận động.

Được biết, đây là trường chuyên biệt với 100% học sinh là con em người dân tộc thiểu số và là trường nội trú duy nhất của huyện Ia Grai, học sinh được tuyển từ 12 xã và thị trấn huyện Ia Grai.

Công trình xây dựng đường bê tông nối từ Làng văn hóa đến Khu nội trú - nơi các em học sinh ăn, ở và sinh hoạt hằng ngày. Theo nhà trường, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được sử dụng như một mô hình trực quan để giảng dạy và nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

Nhiều nghệ sĩ tham gia hành trình đã xúc động khi đến thăm các di tích lịch sử, nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc. Họ bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với giá trị của hòa bình hôm nay và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo dấu chân lịch sử, viết tiếp khúc tráng ca nghệ thuật - ảnh 3
Các nghệ sĩ biểu diễn giao lưu văn nghệ

Các văn nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM đã tạo điều kiện để thực hiện chuyến đi đầy ý nghĩa, để qua đó hiểu hơn về lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước và thêm động lực để tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho nghệ thuật.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Trở lại những địa danh lịch sử, chứng kiến câu chuyện sống động về vùng đất anh hùng, chúng tôi như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết và khơi dậy lòng tự hào dân tộc”.

“Đứng trước những chứng tích lịch sử bằng xương bằng thịt, không chỉ tôi mà tất cả các nghệ sĩ đều xúc động rơi nước mắt. Hành trình về nguồn là bài học trực quan sống động để giáo dục lòng yêu nước, lan tỏa mạnh mẽ hơn ý thức bảo vệ độc lập tự do và trân trọng những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh...”, NSND Tạ Minh Tâm xúc động nói.

Chia sẻ về chuyến đi ý nghĩa, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, việc chọn Tây Nguyên làm điểm đến là bởi nơi đây từng diễn ra Chiến dịch Tây Nguyên, cột mốc mở đầu cho Đại thắng mùa Xuân 1975.

“Sau hành trình này, chắc chắn sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật mang tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa của TP.HCM ngày càng lớn mạnh”, NSND Thanh Thúy bày tỏ kỳ vọng.