“Tết chiến sĩ Điện Biên“- ký ức hào hùng về mùa Xuân lịch sử 1954
VHO - “Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954” không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là dịp để mỗi người thêm trân trọng những hy sinh, gian khổ của thế hệ cha ông, từ đó bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử.

Từ ngày 7-28.2, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức chương trình “Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954” nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các chiến sĩ Điện Biên và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, các hoạt động tại không gian “Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954” là hành trình về nguồn ý nghĩa, giúp du khách thấu hiểu những gian khổ, hy sinh của cha ông. Từ ký ức năm 1954 đến khát vọng của hôm nay, tinh thần Điện Biên Phủ lại được tiếp nối bằng những khát vọng mới, vững vàng và đầy tự hào.
Tại đây, mỗi chi tiết như một thông điệp kể lại câu chuyện về đời sống tinh thần bền bỉ của người lính Điện Biên. Từ chiếc xe đạp thồ, hòm đạn, bi đông sờn màu, ca sắt, cùng lán trại dã chiến… Đặc biệt, màn tái hiện đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ đã để lại dấu ấn đầy xúc động về ngày Tết ở chiến trường.

Giữa không gian mang đậm giá trị lịch sử, hình ảnh bộ đội, dân công và đồng bào các dân tộc Tây Bắc quây quần bên những chiếc bánh chưng, bánh gù như kéo gần khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.
Với chiến sĩ Điện Biên năm 1954, mỗi chiếc bánh vừa là lương thực tiếp sức, cũng chính là hơi ấm quê nhà, là sự sẻ chia của hậu phương và niềm tin vào ngày chiến thắng. Giữa chiến hào, bánh chưng được gói vội, nhưng thấm đẫm nghĩa tình đồng chí, đồng đội.
Những chiếc bánh được đặt lên bếp Hoàng Cầm, chiếc bếp không khói là sáng kiến độc đáo của bộ đội ta trong kháng chiến. Hơi lửa âm thầm giúp bộ đội nấu chín nồi bánh và nuôi dưỡng ý chí, giữ vững bí mật, góp phần làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.


Trong ký ức của những người lính năm xưa, Tết Giáp Ngọ 1954 không có mâm cỗ đủ đầy, không có sum họp gia đình. Chỉ có đồng đội kề vai sát cánh, có kỷ luật nghiêm minh nhưng hơn cả là niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng. Những câu chuyện tiếp tục được những người lính kể lại, truyền đi những thông điệp ý nghĩa. Và chính điều đó giúp họ một lần nữa “sống” với mùa xuân của lịch sử.

Đến với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ dịp này, ngoài hoạt động gói bánh chưng, bánh gù du khách còn được tham quan, trải nghiệm gian hàng, phiên chợ Tết xưa; những góc bày trí, check in ấn tượng. Lịch sử được “kể lại” bằng trải nghiệm trực tiếp để thế hệ trẻ chạm tay vào lịch sử, thay vì chỉ nhìn ngắm qua hiện vật.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga nhấn mạnh, Tết của năm 1954 đã lùi xa hơn bảy thập kỷ, nhưng hơi ấm từ mùa xuân chiến hào vẫn chưa bao giờ nguội. Trong dòng chảy đổi mới và phát triển của Điện Biên hôm nay, việc tái hiện “Tết chiến sĩ” chính là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, của đoàn kết và niềm tin tất thắng.
Mặc dù “Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954” lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Từ đó mở ra hướng tiếp cận mới của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trong công tác giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị lịch sử trên địa bàn, bà Vũ Thị Tuyết Nga chia sẻ.

RSS