Rộn ràng khai hội Bà Chiêm Sơn đầu Xuân
VHO - Sáng 28.2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), đông đảo người dân và du khách về xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) dự lễ hội Bà Chiêm Sơn, tham gia rước kiệu và các nghi thức tế lễ truyền thống trong không khí tưng bừng đầu năm.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 25-28.2 tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống. Trong đó, điểm nhấn sự kiện là hoạt động rước kiệu và lễ tế truyền thống diễn ra vào ngày 28.2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng) với các nghi thức trang trọng.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như hội trại truyền thống, trò chơi dân gian, chợ đêm quê, chương trình Gala chào mừng…

Trước đó, tối ngày 27.2, xã Duy Xuyên đã tổ chức lễ đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn. Danh hiệu này đã khẳng định giá trị văn hóa tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của lễ hội trong dòng chảy thời gian, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên khẳng định, đây là không chỉ là nghi thức hành chính mà còn là khoảnh khắc được chạm vào dòng chảy văn hóa ngàn đời, lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, cảm nhận sự vỗ về của tâm linh trong lòng mỗi người con Duy Xuyên, cùng nhau hòa vào bản tình ca bất tận về lòng biết ơn, tinh thần gắn kết cộng đồng, và một huyền thoại đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ.
“Lễ hội Bà Chiêm Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một cột mốc lịch sử, một niềm vinh dự lớn lao. Nhưng hơn thế, đây còn là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm thiêng liêng trong việc gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa vô giá cho thế hệ mai sau”, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên Đặng Hữu Phúc nhấn mạnh.

Lễ hội Bà Chiêm Sơn là một sự kiện văn hoá - tín ngưỡng truyền thống tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng, được tổ chức vào ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân Bà Chiêm Sơn/Bô Bô Thái Dương phu nhân đã có công phò trợ, che chở, hộ quốc an dân cho cộng đồng cư dân làng Chiêm Sơn nói riêng và khu vực ven sông Thu Bồn của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ nói chung.

Tín ngưỡng thờ Bà Chiêm Sơn là nét văn hóa riêng có của cư dân Việt nơi đây, trong mối tương đồng của tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt. Việc tổ chức lễ hội được phối hợp nhuần nhuyễn giữa ban tổ chức của chính quyền địa phương và ban hành lễ của cộng đồng làng truyền thống Chiêm Sơn, đảm bảo lễ hội được diễn ra bài bản, tôn trọng các yếu tố truyền thống, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn: Xây dựng thương hiệu văn hóa, phát triển du lịch bền vững
Hiện nay, Lễ hội Bà Chiêm Sơn được tổ chức qua hai phần là tiến hành các nghi lễ cúng tế và sau đó là phần hội hè. Trong đó, phần lễ bao gồm lễ Túc yết (lễ cúng tiên thường), lễ kỵ Bà (lễ Chánh tế), lễ rước kiệu Bà và lễ Đại tế; phần hội gồm các trò chơi dân gian và ẩm thực, hô hát bài chòi, dân vũ, thi đấu bóng chuyền, văn nghệ quần chúng,...

Lệ Bà hàng năm ở Chiêm Sơn đã tạo nên một sự hấp dẫn nhất định đối với những người tín mộ vị nữ thần đặc biệt này. Tham gia Lễ hội không chỉ có cộng đồng cư dân trong làng Chiêm Sơn, mà còn có sự tham gia đầy lòng thành kính của người dân địa phương và du khách thập phương.

RSS