Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh

NGUYÊN NGUYÊN

VHO - Đến trưa 2.9, nhiều di tích, bảo tàng và không gian văn hóa tại Hà Nội vẫn tấp nập người dân, du khách dù thời tiết nắng nóng. Những địa chỉ gắn với lịch sử Quốc khánh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, di tích 48 Hàng Ngang, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… trở thành điểm đến được nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ.

Những “địa chỉ đỏ” đông khách

Ngay từ sáng sớm 2.9, khu vực Nhà tù Hỏa Lò đã xuất hiện những dòng người xếp hàng dài chờ vào tham quan. Có thời điểm, du khách phải chờ hàng giờ dưới trời nắng.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, Ban Quản lý di tích đã bố trí thêm ô che nắng, ghế ngồi, quạt hơi nước dọc đường dẫn vào di tích, đồng thời mở cửa sớm hơn khoảng 30 phút so với thường lệ nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 1
Sinh viên Đại học Văn hoá, đoàn viên thanh niên phường Đại Mỗ, Xuân Phương khám phá những câu chuyện lịch sử phía sau từng hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Theo Ban Quản lý di tích, từ ngày 29.8 đến 12h ngày 1.9, Nhà tù Hỏa Lò đã đón khoảng 23.000 lượt khách, trong đó khoảng 16.000 lượt khách có thu phí và gần 7.000 lượt khách miễn phí. Lượng khách trong những ngày này tăng khoảng 3 lần so với ngày thường.

Không chỉ đông khách trực tiếp, Nhà tù Hỏa Lò còn cho thấy hiệu quả của việc chủ động đưa di tích đến gần công chúng thông qua các nền tảng số. Trước kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý thường xuyên cập nhật thông tin trên Fanpage, hướng dẫn khách chuẩn bị ô, mũ che nắng khi phải chờ vào tham quan, đồng thời thông báo tình hình đón và điều phối khách.

Những nội dung truyền thông giàu tính tương tác, gần gũi với người trẻ như “Gương cầu lồi đổi áo mới”, lời mời các “đồng song” đến chụp ảnh hưởng ứng không khí Đại lễ… cũng tạo được sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ đó, trải nghiệm tại Hỏa Lò không chỉ bắt đầu khi du khách bước qua cánh cổng di tích mà đã được hình thành từ trước thông qua những câu chuyện, hình ảnh, tư liệu được chia sẻ trên không gian số.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Nhà tù Hỏa Lò duy trì sức hút với giới trẻ. Nhiều bạn đến đây không chỉ chụp ảnh mà dành thời gian đọc tư liệu, nghe thuyết minh, tìm hiểu về các nhân vật và sự kiện lịch sử.

Cách kể chuyện trực quan, kết hợp giữa không gian di tích, hiện vật và hoạt động trải nghiệm đang giúp một địa chỉ lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng trẻ.

Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 2
Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 3
Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 4
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến của đông đảo du khách dịp nghỉ lễ Quốc Khánh

Cùng với Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân trong dịp Quốc khánh năm nay.

Trong hai ngày 1 và 2.9, bảo tàng mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan. Ngay trong ngày đầu tiên, lượng người đổ về rất đông, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau vào khu vực bảo tàng. Có thời điểm, dòng xe ùn kéo dài trên Đại lộ Thăng Long.

Lượng khách tăng cao cũng khiến thời gian chờ gửi xe kéo dài khoảng một giờ. Một số người lựa chọn gửi phương tiện ở khu vực cách bảo tàng khoảng 1km rồi đi bộ vào để tránh phải đứng chờ lâu dưới trời nắng. Dù nhiệt độ ngoài trời có thời điểm khoảng 35 độ C, sức hút của bảo tàng vẫn không giảm.

Đây không phải lần đầu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ghi nhận lượng khách lớn. Theo thông tin từ bảo tàng, vào những ngày bình thường, lượng khách có thể đạt từ hàng nghìn đến hơn 10.000 lượt/ngày; trong các dịp cao điểm, con số có thể lên tới 30.000-40.000 lượt/ngày, thậm chí từng ghi nhận khoảng 60.000 lượt/ngày.

Điều đáng chú ý là thành phần khách đến bảo tàng ngày càng đa dạng. Dịp Quốc khánh năm nay, bên cạnh những người quan tâm đến lịch sử, quân sự, nhiều gia đình đưa trẻ em đến xem máy bay, xe tăng, pháo và các hiện vật kích thước lớn. Những nhóm bạn trẻ cũng dành thời gian tìm hiểu các hiện vật, ghi lại những hình ảnh ấn tượng trong chuyến tham quan.

Không gian bảo tàng vì thế trở thành nơi kết nối các thế hệ. Người lớn có dịp kể cho con trẻ những câu chuyện về lịch sử dân tộc; trẻ em được tiếp cận trực tiếp với những hiện vật mà trước đó có thể chỉ nhìn thấy qua sách vở, hình ảnh.

Với nhiều gia đình, chuyến tham quan trong ngày Quốc khánh vì vậy không đơn thuần là một hoạt động vui chơi mà còn là một cách giáo dục lịch sử trực quan.

Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 5
Gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tại khu vực trung tâm thành phố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội… cũng là những địa chỉ được đông đảo người dân lựa chọn. Trong ngày 2.9, nhiều điểm tham quan của Hà Nội miễn phí vé đối với người Việt Nam, tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận các di tích, bảo tàng và không gian văn hóa.

Riêng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bên cạnh việc tham quan di tích, du khách còn có thể tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm tại khu vực Hồ Văn. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn kết hợp vui chơi, nghỉ ngơi với tìm hiểu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ.

Khi lịch sử trở thành một phần của trải nghiệm ngày lễ

Một điểm đến mang dấu ấn đặc biệt của ngày Quốc khánh là di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Theo Ban Quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ, địa điểm này đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày, trong đó giới trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể.

Cùng gia đình đến tham quan 48 Hàng Ngang, Hoàng Duy Linh, sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ này, gia đình quyết định tham quan các danh thắng và di tích ở Thủ đô. “Kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để em cùng gia đình tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc.

Em rất xúc động khi được tận mắt nhìn thấy các hiện vật lịch sử, đứng trong không gian từng ghi dấu những ngày tháng trọng đại của đất nước trong dịp lễ Quốc khánh”, Hoàng Duy Linh chia sẻ.

Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 6
Các bạn trẻ tham quan Di tích 48 Hàng Ngang. Ảnh: Lệ Quyên

Việc Hà Nội tổ chức miễn phí phương tiện giao thông công cộng trong dịp Quốc khánh cũng góp phần tạo thuận lợi cho người dân di chuyển đến các điểm tham quan. Riêng trong ba ngày 29-31.8, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã phục vụ hơn 190.000 lượt hành khách miễn phí.

Từ những dòng người xếp hàng tại Nhà tù Hỏa Lò, lượng khách lớn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đến những gia đình tìm về 48 Hàng Ngang, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long, có thể thấy một xu hướng đáng chú ý trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay: người dân không nhất thiết phải rời Hà Nội để có một kỳ nghỉ giàu trải nghiệm.

Những không gian vốn gắn với lịch sử, văn hóa đang trở thành điểm đến của đời sống đương đại. Ở đó, người lớn tìm lại những câu chuyện của một thời, người trẻ khám phá lịch sử theo cách trực quan và gần gũi hơn, còn trẻ em có cơ hội tiếp xúc với di sản, hiện vật bằng trải nghiệm thực tế.

Di tích lịch sử hút khách ngày Quốc khánh - ảnh 7
Các bạn trẻ xếp hàng tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò. Ảnh Lệ Quyên

Nếu trước đây những kỳ nghỉ lễ thường gắn với các chuyến du lịch xa, thì nay một hành trình ngay trong lòng thành phố cũng có thể mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa.

Đặc biệt, với những ngày lễ gắn với các dấu mốc lớn của dân tộc như Quốc khánh 2.9, việc lựa chọn đến các “địa chỉ đỏ” còn mang theo nhu cầu tìm hiểu, tưởng nhớ và cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Sự đông đúc tại các điểm di tích, bảo tàng trong dịp này vì thế không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân. Đó còn là tín hiệu cho thấy di sản đang ngày càng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống văn hóa và trải nghiệm ngày lễ của cộng đồng, đặc biệt khi các thiết chế văn hóa biết cách đổi mới phương thức kể chuyện, tăng tính tương tác và chủ động kết nối với công chúng trẻ.

Từ những câu chuyện lịch sử được kể lại trong không gian di tích đến những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau mỗi chuyến đi, quá khứ đang tìm được những cách thức mới để hiện diện trong đời sống hôm nay.

Và trong không khí Quốc khánh, những điểm đến ấy không chỉ đông người hơn, mà còn cho thấy một nhu cầu ngày càng rõ: tìm về lịch sử để hiểu hơn giá trị của hiện tại và thêm trân trọng những gì dân tộc đã trải qua để có ngày hôm nay.