Đầu Xuân đắm say trong không gian văn hóa các dân tộc
VHO- Những ngày này, ai đó có dịp ghé thăm bản làng của cộng đồng các dân tộc hiện đang sinh sống và hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hẳn sẽ rất xao xuyến và “phải lòng” với tiếng cồng chiêng rộn ràng của người Mường, ngây ngất trong men rượu ngô thơm lừng của người Mông và thổn thức theo từng điệu xòe, nhịp múa của các cô gái người Thái, người Tày, người Ê Đê, người Ba Na…
.jpg)
Đồng bào dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang tái hiện nghi thức cúng tổ tiên
Đã thành thông lệ, khi một mùa xuân mới vừa gõ cửa, Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, hoạt động thường niên do Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức tại “Ngôi nhà chung” này lại trở thành một điểm hẹn văn hóa, một điểm du xuân lý tưởng của du khách và cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Trở về Làng từ mảnh đất địa đầu cực Bắc, đoàn nghệ nhân đồng bào dân tộc Lô Lô đến từ huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tự hào khoe với du khách những bộ quần áo thổ cẩm sặc sỡ sắc màu. Mang đến và giới thiệu với Ngày hội về nghi thức cúng tổ tiên linh thiêng tự bao đời nay, Thúy Vân, một thành viên trong đoàn không giấu nổi xúc động: “Lần đầu tiên được góp mặt trong một sự kiện văn hóa lớn, được quảng bá, giới thiệu về nét văn hóa của cộng đồng dân tộc mình em vui lắm! Có rất nhiều du khách đã tìm gặp các thành viên trong đoàn để tìm hiểu nhiều hơn về đời sống của người Lô Lô khiến ai nấy đều xúc động. Không khí rạo rực ấy còn lan tỏa về tận bản làng thông qua những hình ảnh mà chúng em gửi về. Ngày hội năm nay không chỉ là một kỷ niệm mà còn là niềm tự hào của cá nhân em”.
.jpg)
Các nghệ nhân người Mường đến từ tỉnh Hòa Bình tự hào giới thiệu về cồng chiêng
Hòa chung trong không khí ấy, đoàn nghệ nhân đến từ xã Mông Hóa, TP Hòa Bình cũng khiến du khách vô cùng ấn tượng bởi dàn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường. Nghệ nhân Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hai năm liền sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” phải tạm dừng tổ chức. Vì thế mà khi nhận được lời mời tham dự chương trình vào những ngày đầu xuân 2022, CLB cồng chiêng của xã Mông Hóa vô cùng phấn khởi. Lắng nghe lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc căn dặn, “Nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta”. Chúng tôi xác định đây là “nhiệm vụ” đặc biệt mà cộng đồng giao cho bản thân mình. Trong không khí rạo rực của mùa xuân đang về, tiếng cồng chiêng như xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê bởi ở đây cũng chính là bản làng của người Mường trong lòng Hà Nội”.
.jpg)
Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K’ho (Lâm Đồng) thu hút sự quan tâm của du khách
Tự ví mình như là một du khách đang tham gia Ngày hội, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bộc bạch: “Với phương châm, để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình, Ngày hội đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc”. Bên cạnh đó, ông Chung cũng khẳng định việc phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc giúp mỗi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay.
Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện và 11 năm kể từ ngày “mở cổng”, Làng luôn là địa chỉ đỏ để tổ chức tốt các hoạt động bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
VŨ MỪNG; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS