Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre gây áp lực lên Chính phủ Pháp về an ninh di sản
VHO - Chính phủ Pháp đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi nhóm trộm chỉ mất 7 phút để đánh cắp những món trang sức hoàng gia vô giá tại Bảo tàng Louvre, khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về năng lực bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia này.

Theo tờ Guardian, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin ngày 20.10 thừa nhận trên đài France Inter rằng vụ việc là “một thất bại nghiêm trọng”. Ông nói: “Chúng ta đã thất bại, vì bọn tội phạm có thể dựng thang nâng ngay giữa Paris, trèo lên chỉ trong vài phút, lấy đi những viên ngọc vô giá và làm xấu đi hình ảnh nước Pháp.”
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã yêu cầu toàn bộ cảnh sát trưởng trên cả nước đánh giá lại các biện pháp an ninh tại tất cả bảo tàng và di tích văn hóa, đồng thời tăng cường bảo vệ nếu cần thiết.

7 phút cướp báu vật giữa lòng Paris
Theo cơ quan công tố Paris, sáng 20.10, bốn tên trộm đeo mặt nạ đã đột nhập qua cửa sổ bên ngoài bảo tàng Louvre, thời điểm nơi đây vừa mở cửa đón khách.
Chúng sử dụng xe tải gắn thang nâng, loại thường dùng trong vận chuyển đồ đạc, để tiếp cận phòng trưng bày Apollo, khu vực lộng lẫy trưng bày bộ sưu tập trang sức hoàng gia Pháp thế kỷ 19.
Bọn trộm mặc áo phản quang như công nhân, dùng máy mài góc phá tủ trưng bày và lấy đi 8 món trang sức quý, gồm vương miện, vòng cổ, khuyên tai và trâm cài thuộc sở hữu của các hoàng hậu Marie-Amélie, Hortense, Marie-Louise và Eugénie.
Trong số các hiện vật khác bị lấy đi có trâm cài thánh tích, vương miện và chiếc cài áo hình nơ lớn của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoleon III. Đây là những món đồ thuộc bộ trang sức hoàng gia Pháp thế kỷ 19 vô giá.
Toàn bộ vụ cướp chỉ kéo dài 7 phút, trong đó 4 phút chúng ở trong phòng trưng bày. Khi chuông báo động vang lên, nhân viên bảo vệ đã kịp vào phòng, song những kẻ đột nhập nhanh chóng bỏ chạy, để lại xe máy, găng tay, bộ đàm và mũ bảo hiểm tại hiện trường.
Các nhà chức trách Pháp cho biết, vương miện nạm ngọc lục bảo của Hoàng hậu Eugénie, chứa hơn 1.300 viên kim cương, đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, nhiều khả năng bị bọn trộm đánh rơi trong lúc tẩu thoát.

Nhiều lỗ hổng trong hệ thống an ninh
Theo báo cáo kiểm toán nhà nước Pháp giai đoạn 2019–2024, một phần ba số phòng trưng bày của Louvre chưa được trang bị camera an ninh, trong khi việc nâng cấp hệ thống giám sát bị chậm trễ kéo dài.
Ông Alexandre Portier, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Pháp, đã kêu gọi mở cuộc điều tra quốc hội để “rút ra mọi bài học” và đánh giá lại chiến lược bảo vệ di sản quốc gia.
Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho biết bọn trộm đã cố đốt thang nâng khi tẩu thoát nhưng thất bại, qua đó để lại nhiều bằng chứng quan trọng. Bà khẳng định nhân viên bảo tàng đã tuân thủ đúng quy trình an ninh, đồng thời nhấn mạnh rằng dự án hiện đại hóa bảo tàng Louvre trị giá 700 triệu euro khởi động đầu năm nay sẽ bao gồm việc nâng cấp toàn diện hệ thống an ninh.
Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình M6, khi được hỏi với tư cách Bộ trưởng Văn hóa Pháp, bà có cảm thấy trách nhiệm trước việc bảo tàng danh tiếng nhất nước Pháp trở thành mục tiêu của bọn cướp hay không, bà Dati đã chỉ trích những người tiền nhiệm, cho rằng đã có “40 năm bỏ bê vấn đề an ninh” đối với các tác phẩm nghệ thuật tại Louvre.
Trong khi đó, giới chính trị và các công đoàn tiếp tục chỉ trích gay gắt sự thiếu đầu tư cho lĩnh vực văn hóa.
Lãnh đạo Đảng cực hữu Jordan Bardella gọi vụ việc là “một sự sỉ nhục không thể chấp nhận đối với nước Pháp”, trong khi các công đoàn văn hóa cho rằng thiếu đầu tư và cắt giảm nhân sự bảo vệ là nguyên nhân gốc rễ khiến hệ thống an ninh văn hóa suy yếu.
Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Chính phủ sẽ “làm mọi cách để bắt giữ thủ phạm và thu hồi kho báu bị đánh cắp”. Cảnh sát đã huy động 60 điều tra viên, tập trung truy tìm nhóm tội phạm được cho là có tổ chức chuyên nghiệp.
Bảo tàng Louvre hiện tạm đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
