Vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh đa lớp

TUẤN ĐÔNG

VHO - Vụ nổ súng ngày 25.4 (giờ Mỹ) tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của quy trình bảo vệ yếu nhân, khi một nghi phạm vẫn có thể tiếp cận khu vực gần phòng tiệc bất chấp hệ thống an ninh nhiều lớp.

Vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh đa lớp - ảnh 1
Những người tham dự nấp dưới gầm bàn khi tiếng súng nổ ra bên ngoài phòng tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nghi phạm Cole Allen mang theo súng ngắn và dao đã xuất hiện tại khách sạn Washington Hilton - nơi tổ chức sự kiện - và tiếp cận khu vực chỉ cách phòng tiệc một tầng. Đối tượng bị khống chế sau khi nổ súng khiến một đặc vụ bị thương.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng trăm nhân sự an ninh từ nhiều cơ quan đã được triển khai, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhiều lớp. Tuy nhiên, video giám sát cho thấy nghi phạm đã chạy qua một chốt kiểm tra trước khi gây án, đặt ra câu hỏi về “điểm trống” trong hệ thống.

Giới chức Mật vụ Hoa Kỳ cho biết hệ thống bảo vệ “đa lớp” vẫn vận hành đúng phương án. Tuy vậy, thực tế nghi phạm có thể lợi dụng thời điểm lực lượng an ninh thu dọn thiết bị kiểm tra sau khi Tổng thống đã vào vị trí để vượt qua kiểm soát, cho thấy nguy cơ phát sinh từ các “khoảng chuyển tiếp” trong quy trình.

Ngoài ra, việc nghi phạm được cho là khách lưu trú tại khách sạn cũng làm lộ rõ thách thức trong kiểm soát vòng ngoài - nơi vốn được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên. Dù khu vực đã hạn chế ra vào, đối tượng vẫn có thể tiếp cận gần khu vực trọng yếu.

Phản ứng tại hiện trường cũng bộc lộ sự không đồng đều: trong khi Tổng thống và Phó Tổng thống được sơ tán nhanh chóng, nhiều quan chức và khách mời rơi vào tình trạng hoảng loạn, cho thấy áp lực lớn đối với các phương án bảo vệ khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Đáng chú ý, sự cố lần này nối dài chuỗi nguy cơ an ninh mà Donald Trump từng đối mặt từ giai đoạn tranh cử đến khi đương nhiệm. Tháng 7.2024, tại cuộc mít tinh ở Butler (bang Pennsylvania), một tay súng đã nổ nhiều phát đạn, trong đó có viên sượt qua tai ông, buộc lực lượng Mật vụ Hoa Kỳ lập tức triển khai lá chắn bảo vệ và sơ tán khẩn cấp.

Chỉ hai tháng sau, tháng 9.2024, một vụ ám sát hụt khác xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), khi nghi phạm phục kích bị vô hiệu hóa trước khi tiếp cận mục tiêu.

Phát biểu sau sự cố mới nhất, ông Trump thừa nhận “không thể không lo lắng” về an toàn cá nhân, đồng thời cho rằng vị trí tổng thống là “một nghề nguy hiểm”. Dù đánh giá lực lượng an ninh đã phản ứng nhanh hơn so với các sự cố trước, ông cũng nhắc lại những thách thức an ninh mà nước Mỹ phải đối mặt trong bối cảnh gia tăng nguy cơ bạo lực chính trị.

Hiện chưa có kết luận chính thức về sai sót cụ thể, song vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về khả năng “xuyên thủng cục bộ” của các hệ thống bảo vệ nhiều tầng, đặc biệt tại những sự kiện đông người, phức tạp và có sự hiện diện của nguyên thủ quốc gia.

Ý kiến bạn đọc