Sập trường học ở Indonesia, hàng chục học sinh bị chôn vùi

KHÁNH MY

VHO - Chiều 29.9, một trường nội trú ở Indonesia bất ngờ đổ sập khi hàng trăm học sinh đang cầu nguyện khiến ít nhất 1 em thiệt mạng và hàng chục em mắc kẹt dưới đống bê tông.

Sập trường học ở Indonesia, hàng chục học sinh bị chôn vùi - ảnh 1
Hiện trường tòa nhà bị sập. Ảnh EPA

Theo The Guardian, ít nhất một học sinh thiệt mạng, gần 100 em khác bị thương và khoảng 65 học sinh được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập tòa nhà trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia.

Lực lượng cứu hộ đã xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm, cung cấp oxy và nước cho những người bị mắc kẹt trong suốt hơn 12 giờ.

Các nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ đã giải cứu được 8 học sinh trong tình trạng yếu ớt và bị thương ngay trong đêm. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng lên khi nỗ lực giải cứu đang tiếp tục.

Không khí đau thương bao trùm quanh khu vực trường học và bệnh viện địa phương. Hàng chục gia đình tập trung chờ tin con em mình. Nhiều người khóc ngất khi chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa các học sinh bị thương, đầy bụi đất, ra khỏi phòng cầu nguyện bị chôn vùi.

Sập trường học ở Indonesia, hàng chục học sinh bị chôn vùi - ảnh 2
Một người thân chờ đợi quá trình cứu hộ. Ảnh: EPA

Một bảng thông báo dựng ngay trong khu nội trú liệt kê danh sách 65 học sinh mất tích tính đến sáng 30.9, chủ yếu là nam sinh từ 12 - 17 tuổi. Các nữ sinh cầu nguyện ở khu vực khác nên phần lớn thoát nạn.

“Ôi trời ơi, con trai tôi vẫn còn trong đống đổ nát, xin hãy cứu lấy cháu!”, một người mẹ gào khóc khi thấy tên con mình. Một người cha khác nắm chặt tay thành viên đội cứu hộ, khẩn cầu: “Làm ơn, hãy tìm thấy con tôi ngay lập tức”.

Theo ông Nanang Sigit, chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn, các khối bê tông nặng cùng phần kết cấu không ổn định của tòa nhà đang cản trở công tác cứu hộ. Dù đã có sẵn máy móc hạng nặng, đội cứu hộ chưa thể sử dụng vì lo ngại nguy cơ sập thêm.

“Chúng tôi đã bơm oxy và đưa nước xuống cho những người mắc kẹt để duy trì sự sống trong khi chờ được đưa ra ngoài”, ông Sigit nói, đồng thời cho biết lực lượng đang ưu tiên cứu người còn sống.

Sập trường học ở Indonesia, hàng chục học sinh bị chôn vùi - ảnh 3
Một nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót. Ảnh: EPA

Hơn 200 nhân viên cứu hộ được huy động, trang bị thiết bị hô hấp, y tế khẩn cấp và các công cụ hỗ trợ đào bới thủ công.

Theo cảnh sát tỉnh Đông Java, vụ việc xảy ra khi các học sinh đang cầu nguyện trong tòa nhà cũ vốn có hai tầng. Tuy nhiên, ban quản lý đã xây thêm hai tầng bê tông mà không có giấy phép.

“Nền móng cũ rõ ràng không thể chịu được sức nặng của hai tầng bổ sung. Công trình đã đổ sập trong lúc đang đổ bê tông”, cảnh sát Jules Abraham Abast cho biết.

Vụ sập khiến ít nhất một nam sinh 13 tuổi tử vong và 99 học sinh khác bị thương, trong đó nhiều em gãy xương, chấn thương đầu và đang được điều trị tại bệnh viện. Một số trường hợp nguy kịch.

Những học sinh sống sót kể lại, trong lúc cầu nguyện, tòa nhà bất ngờ rung lắc mạnh trước khi sụp xuống. “Chúng em nghe thấy tiếng nứt lớn, rồi tất cả tối sầm lại”, một em nói. 

Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra, đồng thời cam kết hỗ trợ y tế và hậu cần cho gia đình các nạn nhân.