Người Philippines đón Tết Nguyên đán như thế nào?
VHO - Tết Nguyên đán tại Philippines ngày nay đã trở thành dịp sum họp, cầu may và làm mới hy vọng của hàng triệu người dân. Qua thời gian, những nghi thức truyền thống đã hòa vào đời sống bản địa, tạo nên một nét giao thoa văn hóa đặc trưng.

Theo The Star, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, khu Binondo ở Manila – thường được xem là Chinatown lâu đời nhất thế giới – lại rực rỡ đèn lồng đỏ và đông nghịt người. Những tiệm bánh tikoy tấp nập khách xếp hàng, các quầy hàng bày bán vật phẩm phong thủy đỏ – vàng, còn nhà hàng thì kín chỗ từ sớm.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là lễ hội này không còn giới hạn trong cộng đồng người Hoa, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Philippines.
Trải qua nhiều thế kỷ giao thương và cộng cư, Tết Nguyên đán dần hòa vào nhịp sống xã hội rộng lớn hơn.
Người Philippines, kể cả những gia đình không có gốc Hoa, vẫn duy trì nhiều phong tục như xem tử vi đầu năm, treo đèn lồng, chuẩn bị phong bao lì xì, tránh quét nhà trong ngày đầu năm để không “quét đi” vận may, hay bày mười hai đến mười ba loại trái cây tròn tượng trưng cho sự viên mãn và sung túc.
Bánh tikoy, loại bánh gạo nếp dẻo, được chiên lên trong bếp mỗi gia đình như biểu tượng của sự gắn kết và thịnh vượng. Mì tượng trưng cho trường thọ, cá tượng trưng cho dư dả, bánh bao gợi hình ảnh tài lộc. Những biểu tượng ấy, theo thời gian, đã vượt khỏi ranh giới sắc tộc để trở thành một nghi thức khởi đầu năm mới quen thuộc với nhiều người dân.
Niềm tin vào may mắn đóng vai trò quan trọng trong cách người Philippines tiếp nhận dịp lễ này.
Trước Tết, lượng tìm kiếm về tử vi, màu sắc may mắn và các vật phẩm phong thủy tăng mạnh. Người dân tìm đọc dự báo theo con giáp, mua vòng tay ngọc bích, đồng xu buộc ruy băng đỏ, hoặc trang trí nhà cửa bằng sắc màu tượng trưng cho thịnh vượng.
Với một số người, đó là phong tục gia đình được truyền lại qua nhiều thế hệ; với những người khác, đó là một lựa chọn mang tính cá nhân, một nghi thức tinh thần giúp họ bắt đầu năm mới với hy vọng và sự lạc quan.

Bên cạnh đó, ẩm thực giữ vai trò trung tâm trong lễ hội Tết Nguyên đán tại Philippines. Không chỉ là món ăn, tikoy và các món truyền thống khác còn là ký ức tập thể được lặp lại mỗi năm.
Bữa ăn ngày Tết trở thành khoảnh khắc sum họp, nơi các thế hệ quây quần, chia sẻ câu chuyện và gửi gắm ước vọng cho năm tới. Thức ăn vì thế không đơn thuần để thưởng thức, mà là cách kết nối gia đình và tái khẳng định sự tiếp nối văn hóa.
Sự phổ biến của Tết Nguyên đán tại Philippines phản ánh lịch sử giao lưu lâu đời giữa cộng đồng người Hoa và xã hội bản địa. Qua nhiều thế kỷ, những tập quán ban đầu của cộng đồng di cư đã dần thích nghi với bối cảnh địa phương, hòa quyện cùng bản sắc Philippines để tạo nên một hình thức lễ hội vừa giữ được yếu tố truyền thống, vừa mang màu sắc riêng của quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày nay, Tết Nguyên đán không chỉ là sự kiện văn hóa của một cộng đồng thiểu số mà đã trở thành dịp để nhiều gia đình Philippines tạm dừng nhịp sống thường nhật, suy ngẫm, làm mới bản thân và tin vào một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Trong không gian rực rỡ của Binondo hay trong căn bếp của những gia đình bình thường, Tết Nguyên đán ở Philippines vì thế không chỉ là một lễ hội du nhập. Nó là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa bền bỉ – nơi truyền thống được tiếp nhận, điều chỉnh và tái định nghĩa qua thời gian, để cuối cùng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống tinh thần của người dân.

RSS