Cậu bé Nepal 8 tuổi sống sót hy hữu sau 3 ngày mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ dữ

HỒNG NGÂN

VHO - Chân phải bị gãy, mặt đầy thương tích, cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale đã dũng cảm chạy vào rừng, trèo lên ngọn cây tránh dòng lũ dữ. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với người mẹ từng nghĩ con đã vĩnh viễn nằm dưới đống đổ nát của trường học thắp lên tia hy vọng giữa khung cảnh hoang tàn, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích.

Cậu bé Nepal 8 tuổi sống sót hy hữu sau 3 ngày mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ dữ - ảnh 1
Cảnh tượng hoang tàn tại các ngôi làng ở Nepal bị nhấn chìm trong biển bùn đất và dòng lũ quét dữ dội. Ảnh: TTXVN

36 giờ sinh tử trên ngọn cây của cậu bé 8 tuổi

Khi dòng lũ quét do sập một phần sông băng càn quét qua ngôi làng tại quận Rasuwa, miền bắc Nepal vào ngày 27.8, trường học của Zoyal Ghale (8 tuổi) và em trai đã bị san phẳng hoàn toàn chỉ trong vài phút.

Ở nhà, người mẹ Matti Maya Tamang bàng hoàng nghe tiếng động lớn như động đất và hoảng loạn chạy đến trường tìm con, nhưng chỉ thấy khung cảnh tan hoang, không còn dấu vết, khiến bà rơi vào nỗi tuyệt vọng tột cùng vì đinh ninh các con đã thiệt mạng.

Thế nhưng, giữa lúc hiểm nghèo, bản năng sinh tồn đã cứu lấy Zoyal khi cậu bé kịp chạy vào khu rừng gần đó và trèo lên một ngọn cây cao để tránh dòng nước xiết. Dù bị gãy chân phải và mặt chằng chịt vết thương, cậu bé đã kiên cường bám trụ qua 36 giờ sinh tử trước khi được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện ở quận lân cận.

Trong khi đó, bà Tamang lang thang vô định qua các điểm tập kết cứu nạn với những danh sách dài dằng dặc, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu vô vọng. Phép màu chỉ xuất hiện vào ngày 28.8 khi bà nhận được số điện thoại từ một phóng viên Reuters vừa tiếp xúc với Zoyal, báo tin con trai còn sống và được chuyển đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu.

Vỡ òa trong hạnh phúc khi biết cả cậu con trai út cũng an toàn, bà Tamang đã vượt qua những cung đường sạt lở để đến Kathmandu, ôm chặt các con vào lòng trong cuộc hội ngộ đẫm nước mắt.

Nhiều người vẫn chờ một phép màu

Câu chuyện đoàn tụ của cậu bé Zoyal Ghale và người mẹ Matti Maya Tamang khép lại trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nhưng đằng sau ánh sáng nhỏ nhoi ấy là một khoảng tối mênh mông của sự mất mát.

Họ là những người may mắn sống sót sau thảm họa thiên nhiên, thế nhưng thảm họa quét qua Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) đã để lại những vết thương nặng nề.

Theo số liệu thống kê của giới chức Nepal và Trung Quốc, tính đến cuối ngày 28.8, số người thiệt mạng do trận lũ quét ở biên giới hai nước đã lên gần 600 người, gồm 579 người ở phía Nepal và 7 người ở phía Trung Quốc. Trong khi đó, khoảng 2.500 người vẫn mất tích, bao gồm hàng trăm người nước ngoài có mặt trong khu vực để làm việc, đi phượt hoặc hành hương đến ngọn núi linh thiêng.

Hội Chữ thập đỏ cho biết ít nhất 93.000 người có thể đã chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ quét hôm 26.8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Riêng tại khu vực phía bắc Kathmandu, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ghi nhận có ít nhất 17.000 trẻ em đã chịu ảnh hưởng trực tiếp, bị chia cắt khỏi gia đình và đẩy vào tình trạng hoảng loạn.

Dẫu vậy, thứ mà hàng trăm con người đang chầu chực, ngóng trông bên hàng rào doanh trại mỗi ngày không phải là bánh mì hay nước sạch. Điều họ khắc khoải chờ đợi hơn cả chính là một phép màu, một cái tên được xướng lên, hay một tia hy vọng mỏng manh về người thân yêu vẫn đang thất lạc đâu đó giữa dòng lũ dữ.