Tăng cường nỗ lực tìm kiếm và giải cứu người mắc kẹt do lũ quét tại Nepal và Trung Quốc
VHO - Cơ quan Liên Hợp Quốc cảnh báo 17.000 trẻ em đang cần hỗ trợ khẩn cấp khi viện trợ bắt đầu đến được với một số nạn nhân sống sót tại Nepal.

Viện trợ bắt đầu được chuyển đến Nepal vào ngày 28.8, sau khi những trận lũ quét thảm khốc quét qua khu vực miền núi dọc biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.
Trong khi đó, mức độ tàn phá thực sự của thảm họa vẫn tiếp tục diễn ra. Những người sống sót thậm chí phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm cứu trợ tạm thời.
Trẻ bị thất lạc hoặc phải xa cách gia đình đang được đưa đến nơi trú ẩn, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và đoàn tụ với gia đình vẫn đang được tiến hành.
Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề trẻ em cho biết ít nhất 17.000 trẻ em đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong khi đó, 18 trường học đã bị phá hủy và 20 trường khác bị hư hại.
Hội Chữ thập đỏ Quốc tế ước tính ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang “rất cần được hỗ trợ”.
Các nhân viên cứu hộ đã làm việc giữa bùn đất và đống đổ nát để tìm kiếm và giải cứu người mắc kẹt tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét thảm khốc dọc vùng biên giới miền núi giữa Nepal và Trung Quốc.
Tại Nuwakot, một trong những khu vực bị lũ lụt tàn phá nằm gần Kathmandu nhất, cả ngôi làng đã bị cuốn trôi chỉ trong vòng vài phút. Những gì còn sót lại đều bị phủ kín bởi lớp phù sa và bùn đất dày đặc.
Cơ quan Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Quản lý Thiên tai Quốc gia Nepal cho biết số người mất tích đã tăng gấp đôi lên hơn 2.000 người.
Theo cơ quan này, 14.829 nhân viên an ninh đã được huy động để tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm những người sống sót tại các khu vực nguy hiểm, khó tiếp cận.
Những người được giải cứu khỏi khu vực thảm họa được đưa đến Maithali Barrack, một trung tâm huấn luyện quân sự ở Nuwakot, hiện đã được chuyển đổi thành trại cứu trợ và nơi trú ẩn. Trực thăng liên tục đến và đi, chở theo người dân và hàng cứu trợ.
Người dân địa phương tập trung xung quanh hàng rào dây thép gai bao quanh khu trại, chờ đợi xem liệu người thân của họ có xuất hiện trên chiếc trực thăng tiếp theo hay không.
Những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình cũng đang được đưa đến nơi trú ẩn này, trong khi các nhân viên tại trung tâm cố gắng giúp các em đoàn tụ với người thân.
Tuy nhiên, trung tâm này cũng đã trở thành một nơi ngập tràn đau thương. Những thi thể được tìm thấy và đưa ra khỏi vùng lũ đang được đặt phía sau những tấm bạt màu cam và xanh lá, chờ đến khi danh tính của họ được xác định.

RSS